RAIN: “Tôi là người nhút nhát”

03/07/2008 11:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vừa từ Đức trở về sau khi quay xong bộ phim Ninja Assassin, Rain vội vã tới Nhật Bản vào hôm 30/6 để gặp gỡ người hâm mộ. Khoảng 1.500 fan đã đón chàng ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn này ở sân bay Narita, nhưng không giống như “chàng rể” Bae Yong Joon, nhiều người hâm mộ trung niên, fan của Rain hầu hết ở tuổi 18 - 34. Dưới đây là cuộc chuyện trò của Rain với người hâm mộ xứ hoa anh đào:

* Anh cảm thấy thế nào về cuộc gặp gỡ người hâm mộ này?

Tôi thấy đã quá lâu mới được tiếp xúc với người hâm mộ. Tôi muốn có một cuộc họp mặt cởi mở tự do với fan. Giờ đây tôi thuộc về các bạn!

* Anh nghĩ gì khi viết thư cho người hâm mộ?

Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại không thể từ bỏ việc đột phá vào Hollywood, từ bỏ việc hát và nhảy cho người hâm mộ, từ bỏ những thành quả đã đạt được của mình, và bước vào một thế giới mới để bắt đầu một con đường mới. Sau này khi suy nghĩ lại, tôi thấy vì người hâm mộ nên giờ đây tôi ở vị trí này. Tôi nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ và tôi có động cơ thúc đẩy từ đó. Tôi vô cùng biết ơn fan và đội ngũ trong công ty J.Tune. Do đó mà tôi đã gửi thư tới tất cả mọi người.

* Nếu có một tháng nghỉ ngơi, anh muốn làm gì nhất?

Tôi muốn có một buổi hòa nhạc dành cho tôi và cho người hâm mộ mình. Một chương trình có nhiều sự tương tác, tự do và thoải mái.

* Anh muốn mọi người gọi mình là gì, Bi, Rain hay Jihoon?

Rain!

*Anh đã xa Hàn Quốc trong một thời gian, trở về quê hương anh thích ăn món nào nhất?

Cải bắp trộn cay! Sushi! Nhưng thực ra tôi không phải là người kén ăn, tôi thích tất cả các món. Nhiều người biết tôi tham ăn nên bất cứ khi nào ăn vụng món của tôi là thể nào cũng “ăn đòn” (cười).

* Theo anh phần nào đáng yêu nhất trên cơ thể mình?

Có người nói là đôi vai của tôi, có người nói là đôi môi. Tôi nghĩ là tất cả (cười).

* Nếu có bạn gái anh sẽ làm món gì cho cô ấy?

Bánh chưng rán. Nhưng việc đó còn phụ thuộc vào tâm trạng của tôi. Khi tức giận tôi sẽ nấu rất cay và mặn. Khi vui thì sẽ vừa miệng hơn. Vì vậy nếu bạn muốn ăn món tôi nấu thì tốt nhất là hãy tìm lúc tôi vui vẻ (cười).

* Anh có thói quen gì khi thu âm?

Tôi thích sử dụng ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ của bàn tay để bộc lộ cảm xúc của mình. Khi đứng trên sân khấu tôi không bao giờ cảm thấy lo lắng. Tôi tự tin vì mình đã chuẩn bị tốt tinh thần. Nhưng khi rời sân khấu tôi trở nên nhút nhát và không biết cư xử như thế nào hay nói gì. Đây quả thực là một vấn đề.

* Đâu là nơi mà anh muốn đến cùng bạn gái của mình?

Tới những nơi có mùa Xuân ấm áp (cười).

* Anh đang rất bận rộn, vậy anh thường ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Tôi ngủ không nhiều. Chẳng hạn như đêm trước tôi chỉ ngủ 3 tiếng. Khi kết thúc lịch làm việc bận bịu ở Đức tôi trở về Hàn Quốc, nghỉ ngơi chút ít rồi vội vã tới đây.

* Thời gian gần đây điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc?

Khi quá trình quay bộ phim Ninja Assassin kết thúc, tôi trở về với tự do của mình. Từ chàng diễn viên Jung Ji Hoon (tên thật của Rain) trở về với nguồn an ủi thực sự của tôi là ca sĩ Rain. Trở về với mọi người và fan của mình. Tất cả những điều này làm tôi hạnh phúc!
 
Tuấn Vỹ (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm