Andy Murray: Con đường vẫn còn dài…

17/09/2012 10:54 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Tân vô địch US Open 2012 bảo rằng phía trước anh là một con đường dài. Andy bảo vô địch Grand Slam ở tuổi 25 như anh là khá muộn màng. 



Andy Murray vô địch US Open 2012

Nadal 19 tuổi đã trở thành nhà vô địch Grand Slam rồi. Federer chưa đầy 22 tuổi cũng đã trở thành quán quân Grand Slam còn Djokovic VĐ Australian Open 2008 (cũng là danh hiệu VĐ Grand Slam đầu tiên của anh) khi anh cũng mới chỉ 20 tuổi.

Còn Andy mãi tới 25 tuổi mới có cúp vô địch Grand Slam đầu tiên. Anh biết như thế là muộn màng so với 3 tay vợt sừng sỏ nói trên. Và để được như họ, anh vẫn còn phải đi qua cả chặng đường dài. Federer đã có 17 cúp VĐ Grand Slam, Nadal có 11 danh hiệu quán quân ở các giải lớn còn khiêm tốn như Nole cũng đã có 5 lần đăng quang. Bắt kịp ai trong số họ với anh cũng là thách thức.

Roger hơn anh 6 tuổi nhưng cũng có nhiều hơn anh nhưng 16 cúp VĐ Grand Slam. Như vậy, để bắt kịp thành tích của huyền thoại người Thụy Sỹ bây giờ, bình quân mỗi năm Murray phải vô địch 2-3 giải Grand Slam trong vòng 6 năm tới. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nadal chỉ hơn anh 1 tuổi nhưng có nhiều hơn anh những 10 danh hiệu VĐ Grand Slam. Làm thế nào để bắt kịp Rafa? Chỉ có một khả năng để điều đó khả dĩ xảy ra là Murray phải tiếp tục vô địch các giải lớn trong thời gian tới còn Rafa thì không được phép…vô địch nữa. Mà muốn Rafa thất bại thì gần như chỉ có một khả năng là anh phải…bị chấn thương.

Dễ dàng nhất cho Murray là bắt kịp và vượt qua Djokovic. Nole cũng 25 tuổi như anh nhưng có nhiều hơn anh 4 cúp VĐ Grand Slam. Khoảng cách chênh lệch đó không lớn và điều kiện cần và đủ cho Murray đạt được mục tiêu là anh vẫn phải tiếp tục chiến thắng còn Nole chiến…bại. Andy hiểu rằng kể cả là để đi đến cái đích gần nhất mang tên Djokovic, anh cũng còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng anh cũng lạc quan rằng mình mới 25 tuổi và vẫn còn nhiều tháng năm phía trước để bước lên đỉnh cao. Mà còn thời gian là còn hy vọng, còn cơ hội để viết tiếp những giấc mơ.

Bây giờ tôi chưa thể nghĩ quá xa xôi. Nếu bạn nhìn vào những gì Roger, Rafa hay Nole làm được, bạn biết rằng mình cần phải nỗ lực rất nhiều để theo kịp họ. Tôi còn cả chặng đường dài phải đi để đến được những đỉnh cao mà họ đã bước lên. Nhưng tôi vẫn còn thời gian phía trước, không nhiều nhưng tôi nghĩ có lẽ là đủ để giành những chiến thắng mới. Khi bạn còn thời gian nghĩa là bạn còn cơ hội để tiến lên, để hoàn thiện mình và để ước mơ. Với tôi mọi thứ mới chỉ bắt đầu và ngày mai vẫn luôn là một ngày mới”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm