Sếu vườn Crouch gia nhập Portsmouth: Tìm lại mình ở nơi xưa?

06/07/2008 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -Rốt cục thì Crouch cũng không thể mạo hiểm đặt niềm tin ở Rafael Benitez được nữa. Sau 3 mùa giải không mấy sáng sủa ở Anfield, tiền đạo sếu vườn này đã tìm một bến đậu mới trong sự nghiệp của mình: Portsmouth.

Không còn chỗ ở Anfield

Đến sân Anfield từ mùa hè năm 2005, song chưa bao giờ Peter Crouch nhận được sự quan tâm xứng đáng. Tất nhiên, đó cũng có lỗi của anh khi không thể nào chơi với phong độ như hồi còn ở Southampton. Có lẽ cái chuỗi 19 trận tịt ngòi trong 4 tháng đầu tiên khoác áo Liverpool đã khiến HLV Rafael Benitez để lại thành kiến với Crouch, dù chính ông đã bỏ ra 7 triệu bảng để có được anh theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Tuy nhiên, vị trí của Crouch chỉ thực sự bị đe dọa ở mùa giải năm ngoái với sự xuất hiện của Fernando Torres. Tiền đạo người TBN đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên trong lịch sử ghi tới 24 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh ngay trong mùa bóng ra mắt. Mà sơ đồ của HLV Rafa Benitez thông thường chỉ có một tiền đạo đá cắm (Torres) nên những cầu thủ đá lùi như Kuyt và Babel còn có cơ hội chứ mẫu trung phong như Crouch rõ ràng chỉ có thể dự bị. Trong suốt cả mùa bóng vừa qua, anh chỉ chơi 17 trận, bằng một nửa so với các năm trước đó, và chỉ ghi 5 bàn

Crouch dĩ nhiên muốn ra đi vì anh cần phải được thi đấu để có thể duy trì cơ hội ở ĐTQG. Ban đầu. Benitez có ý định sử dụng anh như một món hàng các thêm trong thương vụ chèo kéo Gareth Barry của Aston Villa. Tuy nhiên, sau khi có một số đội bóng đánh tiếng muốn mua tiền đạo này, ông cho rằng việc bán anh để kiếm một khoản kha khá có lẽ sẽ tốt hơn. Crouch còn một năm hợp đồng với Liverpool và bán anh ở thời điểm này là vẫn được giá.

Tottenham, Manchester City và Newcastle đều từng bày tỏ ý định muốn có cây sào 2m02 này trong đội hình, nhưng thực ra trong những ngày qua, chỉ có Portsmouth là tỏ ra tha thiết nhất đồng thời đưa ra lời đề nghị chính thức. Ban đầu là 9 triệu bảng, và sau đó nhích lên 10 triệu bảng. Liverpool đã đồng ý về các điều khoản và họ chỉ còn đợi sang đầu tuần (tức ngày mai), khi các cơ quan của LĐBĐ Anh mở cửa để chính thức xác nhận

Portsmouth- lạ và quen

Fratton Park một điểm đến hợp lý đối với Peter Crouch ở vào thời điểm này. Một khi cầu thủ không đáp ứng được sự kỳ vọng ở một đôi bóng lớn thì những CLB hạng trung bình khá như Portsmouth là một lựa chọn không tồi với anh ta. Chẳng thế mà có khá nhiều ngôi sao lớn như Sol Campbell, Kanu (cựu cầu thủ Arsenal) hay thủ môn kỳ cựu David James (cựu cầu thủ Liverpool) đã tìm lại được phong độ trong màu áo Portsmouth.

Portsmouth cũng chẳng phải đội bóng gì xa lạ đối với Crouch cả. Ở mùa giải 2001-02, anh đã từng thi đấu rất hay trong màu áo đội bóng này khi họ còn đang thi đấu ở hạng Nhất (League Championship). Ngày ấy, với chân sút trẻ măng Crouch trên hàng công và lão tướng Prosinecki đầy kinh nghiệm và kỹ thuật đá ở vị trí hộ công, Portsmouth có một hàng công thật mạnh và Crouch là chân sút số 1 của đội với 18 bàn thắng sau 37 trận (7/2001 - 3/2002).

Harry Redknapp cũng không phải một người xa lạ đối với Crouch. Thực tế, đây sẽ là lần thứ ba họ làm việc cùng nhau. Lần đầu tiên cách đây 6 năm và diễn ra khá ngắn ngủi: Chỉ 2 ngày sau khi Redknapp trở thành HLV Portsmouth, Crouch bị bán sang Aston Villa với giá 5 triệu bảng. Tuy nhiên, lần gặp nhau thứ hai của họ ngọt ngào hơn nhiều. Tại Southampton mùa giải 2004-05, Crouch trở thành chân sút chủ lực của đội chủ sân St Mary khi ghi tổng cộng 16 bàn thắng /33 trận và bắt đầu lọt mắt xanh của HLV trưởng ĐT Anh Ericksson.

Đến với Portsmouth, Crouch sẽ phải tạm biệt giấc mơ Champions League, song dù sao thì anh vẫn có cơ hội được tham dự Cúp châu Âu bởi Portsmouth đang là ĐKVĐ Cúp FA. Hơn thế nữa, Portsmouth hiện nay là một đội bóng tham vọng hơn hẳn với chính họ 6 năm về trước cũng như Southampton của mùa 2004-05. HLV Redknapp tuyên bố ngoài Crouch, ông sẽ mang về Fratton Park hai tuyển thủ Anh nữa là Shaun Wright-Phillips (Chelsea) và Nicky Shorey (Reading).
 

Porsmouth: ĐT Anh thu nhỏ

Việc chuyển đến thi đấu cho Portsmouth chắc chắn sẽ khiến Crouch có nhiều cơ hội trong việc duy trì suất ở ĐTQG đơn giản vì đội bóng này có rất nhiều tuyển thủ quốc gia và luôn được các CHL ở cấp bộ đội tuyển quan tâm. Trước khi Crouch đến, Porsmouth đã có bộ tứ tuyển thủ quốc gia gồm David James, Jermain Defoe, Glen Johnson và David Nugent. Nếu như cả Shaun Wright-Phillips và Nicky Shorey cũng sẽ khoác áo Portsmouth thì họ quả thật là một ĐT Anh thu nhỏ với 7 người từng khoác áo tuyển thủ.

Tuy nhiên, nhiều khả năng khi Crouch tới đây thì David Nugent không còn đất dụng võ và anh có thể sẽ chuyển đến một đội bóng "vừa sức" hơn: tân binh Stoke City. Và khi ấy, Portsmouth sẽ chơi với cặp tiền đạo của ĐT Anh: Crouch - Defoe. Ở vòng loại EURO 2008, hai cầu thủ một cao, một thấp này từng không ít lần đá cặp cùng nhau. Crouch là chân sút số 1 của ĐT Anh khi đó với 5 bàn, trong khi Defoe cũng có 2 bàn thắng.

 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm