'BÍ KÍP' ăn vạ: Giả vờ đau để trọng tài thương. Cầm tay đối phương vả vào mặt mình

18/02/2014 10:47 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp 2 trận đấu giữa Gent và Lokeren thuộc giải vô địch quốc gia Bỉ hôm Chủ nhật vừa qua bắt đầu bằng một pha ăn vạ hài hước của thủ thành Boubacar Barry (vẫn được gọi là Copa).

Trong một tình huống hãm thành của Gent, tiền vệ Brecht Dejaegere có pha tranh chấp 50-50 với Copa, khiến cả hai va chạm khá mạnh. Sau khi bóng nảy ra, Christophe Lepoint đã đệm bóng vào lưới trống để ghi bàn cho Gent, trong khi Copa ôm đầu tỏ vẻ đau đớn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Copa đã quên chấn thương rất nhanh và chuyển sang trạng thái giận dữ và xô ngã Dejaegere. Hài hước là ở chỗ, sau khi nhận ra trọng tài đang nhìn vào, Copa mới nhớ ra rằng mình đang dính chấn thương và tiếp tục ôm đầu lăn lộn trên sân.

Bàn thắng của Gent sau đó không được công nhận nhưng Copa phải nhận thẻ vàng vì trò hề của anh và bị thay ra ngay sau đó vì “chấn thương”.

Clip trò hề của Copa:


Tuy nhiên, pha ăn vạ của Copa có lẽ cũng chưa là gì so với tình huống lố bịch của Bryan Carrasco xảy ra trong trận đấu giữa U20 Chile với U20 Ecuador tại giải U20 Nam Mỹ Chile hồi tháng 2/2011.

Trong một pha tranh bóng với Montano của Ecuador, Carrasco đã cầm tay… đối phương để tự vả vào mặt mình rồi lăn đùng ra sân và ôm mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. Tuy vậy, khi trọng tài không cắt còi thổi phạt, Carrasco đã bật dậy nhanh như chớp rồi chạy như không có chuyện gì xảy ra. Pha đóng kịch của Carrasco có lẽ đến một diễn viên hạng A của Hollywood cũng phải chào thua!

Clip pha ăn vạ thô thiển của Carrasco:


Dưới đây là những pha ăn vạ tồi tệ khác trong bóng đá:

Peter Wisgerhof, FC Twente vs Ajax (2011)

Knut Anders Fostervold, Molde vs Stabaek (1999)

Morten Gamst Pedersen, Arsenal vs Blackburn (2009)


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm