Thảm sát khi xem “The Dark Knight Rises”: “Quỷ dữ” trỗi dậy trong rạp chiếu

21/07/2012 07:10 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 20/7, Tổng thống Barack Obama nói rằng ông bị “sốc và đau buồn” trước vụ thảm sát diễn ra tại một rạp chiếu phim ở ngoại ô Denver đã khiến 12 người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương. Đây cũng là cảm giác chung của nước Mỹ sau sự kiện kinh hoàng này.

Báo chí Mỹ cho biết, vụ nổ súng diễn ra vào khoảng nửa đêm 19/7, tại một rạp chiếu phim ở Aurora, Colorado, khi các khán giả đang thưởng thức bộ phim “bom tấn” The Dark Knight Rises (Hiệp sĩ bóng đêm trỗi dậy).

Đêm kinh hoàng trong rạp chiếu phim

Theo các nhân chứng, một người đàn ông đã xuất hiện trong rạp chiếu phim Century 16, ném ra một số thiết bị, thả ra một loại khí gì đó, rồi y bắn xối xả vào các khán giả đang chăm chú xem phim trong nhiều phòng chiếu. Thiệt hại nặng nhất diễn ra ở phòng chiếu số 9, nơi có khoảng 300 khán giả.

“Chúng tôi mới xem phim được chừng 20- 30 phút thì mọi người ngửi thấy mùi khói. Ai cũng nghĩ đó là pháo hoa hay thứ gì tương tự, rồi có người ngã xuống, tiếng súng theo đó vang lên chát chúa” - một nhân chứng tên Christ Jones kể với kênh truyền hình KMGH - “Tôi đã nghe thấy tiếng nổ của 20 - 30 viên đạn trong vòng 1 -2 phút ngắn ngủi đó”. Benjamin Fernandez, 30 tuổi, cho tờ Denver Post biết rằng anh đang xem phim khi những tiếng nổ vang lên. Anh nói rằng mọi người chạy nháo nhào ra khỏi rạp hát và cảnh sát bên ngoài thì hét lớn “nằm xuống”. “Máu chảy khắp nơi, thật điên loạn” - anh nói.

Nạn nhân nữ Jessica Ghawi thậm chí đã gửi các tin nhắn lên mạng xã hội twitter ngay trong rạp chiếu phim không lâu trước khi cô bị bắn chết. “Bộ phim bắt đầu muộn 20 phút rồi. Và tôi cũng chưa từng phải buộc một anh chàng cùng mình đi xem The Dark Knight Rises vào giữa đêm” - là tin nhắn cuối cùng của cô gái xấu số. 3 giờ sau, anh trai của cô đã gửi tin nhắn lên twitter nói rằng em mình bị bắn chết.

Rạp chiếu phim Century 16, nơi xảy ra vụ tấn công

“Gã điên” có súng

Nhà chức trách cho biết đã có ít nhất 12 người bị sát hại. Các nạn nhân bị thương đã lập tức được đưa tới Bệnh viện Nhi Aurora và các bệnh viện gần đó để cấp cứu, với nạn nhân trẻ nhất mới 6 tuổi. Cảnh sát có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng khống chế được tay súng.

Y được xác định là James Holmes, 24 tuổi, người địa phương. Nhà chức trách đã phong tỏa chiếc xe hơi màu trắng mà y lái tới rạp chiếu phim. Các xem xét ban đầu cho thấy Holmes đã trang bị kỹ càng và dường như có kế hoạch cụ thể để tiến hành vụ thảm sát. Có vẻ như Holmes đã mặc áo chống đạn, đội mũ chống đạn và còn mang theo nhiều thiết bị chiến thuật mà cảnh sát hay sử dụng.

Y mang theo 5 vũ khí, được cảnh sát xác định là một khẩu súng trường bán tự động với băng đạn tháo được, một khẩu súng ngắn và một con dao. Ngoài ra, y để lại ở chiếc xe hơi một khẩu súng săn và một khẩu súng ngắn khác. Lúc đi vào trong rạp chiếu qua cửa thoát hiểm, y đã ném các bình chứa khí ga ra nền nhà rồi bắn xuyên qua các bức tường ngăn các phòng chiếu để gây hoảng loạn. Tiếp đó y hạ sát bất kỳ ai xuất hiện trước mặt.

Khi bị bắt, Holmes khai y còn để nhiều thuốc nổ tại nhà riêng ở Bắc Aurora. Cảnh sát vội vã tới nhà Holmes để sơ tán người dân sống xung quanh. Một số lượng chưa rõ thuốc nổ sau đó đã được phát hiện ở nhà Holmes. Người ta cũng tìm thấy một quả bom ở rạp chiếu phim.

Cảnh sát đột nhập căn hộ của Holmes để tìm thuốc nổ

Nhiều ẩn số chưa có lời giải

Được biết đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất ở Colorado kể từ sau vụ thảm sát trường Trung học Columbine vào tháng 4/1999. Thời điểm đó, hai học sinh Eric Harris, 18 tuổi và Dylan Klebold, 17 tuổi, đã nổ súng tại ngôi trường nằm ở vùng ngoại ô Littleton của Denver, vốn cách Aurora hơn 20km, giết chết 12 bạn học, 1 thầy giáo và làm 26 người khác bị thương trước khi tự sát trong thư viện của trường.

Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi về vấn đề an ninh tại cái gọi là các “mục tiêu mềm” ở Mỹ. Theo các chuyên gia, kể từ sau vụ khủng bố 11/9, Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động đối phó khác nhau chống lại nguy cơ bị tấn công. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng rạp chiếu phim, siêu thị và các sự kiện trường học, còn được gọi là những mục tiêu mềm, có rất ít sự đảm bảo về mặt an ninh. Cũng vì thế, chúng dễ trở thành mục tiêu tấn công của những “gã điên” như Holmes.

Các điều tra ban đầu cho thấy vụ thảm sát của Holmes không liên quan tới khủng bố hay chủ nghĩa cực đoan và có vẻ như y đã hành động một mình. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn đang tích cực điều tra xem Holmes có đồng phạm hay không, cũng như vì động cơ gì mà y lại ra tay giết người tàn độc tới vậy.

Tường Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm