World Cup 2010

Bi kịch “bóng chết”

03/07/2010 09:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Giờ này có lẽ bao trái tim yêu quý Selecao đang rỉ máu sau thất bại của đội bóng đang nắm giữ tới năm chức vô địch thế giới. Và thêm một lần nữa, “thẻ đỏ” đóng vai trò kẻ phá bĩnh từ đầu giải, trong một trận cầu mà thế trận không nghiêng hẳn về bên nào.

Người hâm mộ các vũ công Samba có thể tức giận vì Brazil tỏ ra phung phí các cơ hội trong hiệp một, nhất là “hoàng tử” Kaka vẫn chưa có duyên ghi bàn, dù không thiếu những khoảnh khắc anh phô diễn kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Nhưng, lại một chữ nhưng, các học trò của Dunga có thể chiến thắng trong các pha bóng “sống”, nhưng lại tỏ ra quá trẻ con trong những pha bóng “chết”.











Kaka (trái) và đồng đội là những người bại trận - Ảnh Getty
 Đối thủ của họ, những người đến từ đất nước của Hoa Tulip và những chiếc cối xay gió quay trên đỉnh đồi  - vốn đang rất thận trọng trong trận cầu định mệnh với mong muốn phá bỏ cái dớp “vua vòng loại và vòng bảng nhưng luôn bị knock-out ở vòng sau”. Phía bên kia, Bastos đã lãnh thẻ vàng và nhiều lần bị tuýt còi, còn Robben quá “cáo” trong những pha đối đầu dọc biên khi mà đối phương luôn chực chờ phạm lỗi. Lão tướng Gilberto vào thay Bastos bởi HLV Dunga lo sợ viễn cảnh thẻ vàng thứ hai dành cho Bastos sẽ biến trận tứ kết thành thảm họa, khi mà Robben vẫn đều đặn dốc bóng dọc biên…

Và trong một trận cầu mà chiến thắng không chỉ từ các đôi chân nhảy múa điêu luyện mà còn cần những cái đầu lạnh cùng trái tim nóng, cái đầu của Melo đã không thể điều khiển đôi chân của chính anh. Một cú giẫm chân nông nổi, thế là HLV Dunga “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Không có thẻ đỏ cho Bastos thì đã có Melo thay thế… Một quả phản lưới, một thẻ đỏ, thế là quá đủ đối với cổ động viên Selecao, còn người Hà Lan thì hoan hỉ…

Hà Lan không cho thấy một lối đá tổng lực như thời HLV Rinus Michael, nhưng có lẽ Brazil không kịp quen với thế trận rượt đuổi mà chính mình là kẻ bị bỏ lại phía sau (họ chưa bao giờ bị dẫn trước từ đầu World Cup) nên không thể thoát khỏi thế trận với những đường phản công sắc sảo của đội bóng màu áo cam nửa cuối hiệp 2.

Brazil luôn được đánh giá cao trước giải và cả trước trận đấu này. Nhưng hôm nay, Hà Lan, đất nước của những chiếc cối xay gió, trong một chiều gió nhẹ hiu hiu, gã hiệp sĩ Donkihote cùng con ngựa Roxinate không cần phi nước đại cũng chiến thắng “cối xay gió Brazil” để ung dung về đích – một câu chuyện về Donkihote viết lại thời bóng đá @.

Giấc mơ vô địch đối với đoàn quân của HLV Dunga đã chấm hết. Họ đành dừng bước ở vòng tứ kết lần thứ hai liên tiếp.

Nỗi buồn của Brazil lại là niềm hy vọng và cơ hội của các đối thủ, đặc biệt Argentina, giờ này chắc đang mơ đến cúp vàng lần thứ 3 nếu thắng được Đức ở trận tứ kết tới, bởi trên đường vinh quang sẽ không còn dấu chân Selecao.

 

                                                            Ngọc Trần (Quận 4, TPHCM)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm