Thất bại của Arsenal: Lỗi của Arsene Wenger

01/10/2015 06:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ra thì bản cân đối kế toán của Arsenal lúc nào nhìn cũng đẹp. Đó là lời biện bạch cuối cùng còn có thể đưa ra sau buổi tối có lẽ là tệ hại nhất dưới thời HLV Arsene Wenger ở châu Âu.

Vẫn còn thời gian để Pháo thủ cứu vãn mùa giải Champions League của họ, nhưng với hai trận liên tiếp sắp tới gặp Bayern Munich, nhiệm vụ của Wenger là cực kỳ nặng nề. Chiếc cúp vô địch ở giải này vẫn còn là danh hiệu duy nhất HLV người Pháp còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu của ông với Arsenal.

Sự keo kiệt đáng tiếc

Trong khi đó, đội bóng đang có lượng tiền mặt 228 triệu bảng trong ngân hàng và Wenger thì tuyên bố không đội bóng nào ở châu Âu có đội hình tốt hơn ông. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động, nợ và các nghĩa vụ tài chính khác, Wenger vẫn còn ít nhất 80 triệu bảng tiền hoàn toàn nhàn rỗi để chi tiêu trong mùa Hè vừa rồi.

Nhưng ông quyết định vẫn hầu như không thay đổi gì. Chỉ có điều lúc này, Arsenal không còn ở trong thời kỳ mà vị trí thứ 4 ở Premier League cũng được coi là thành công nữa. Họ đã có sự ổn định tài chính và một đội hình đủ ngôi sao, giờ là lúc nghĩ tới các danh hiệu lớn.

Một đội hình như thế lẽ ra phải có thể xoay tua một chút mà không để thua bẽ bàng dưới tay những đối thủ như Dinamo Zagreb và Olympiakos. Vậy điều gì đã sai với Arsenal hiện giờ? Hoặc các cầu thủ không có được năng lực như Wenger nói, hoặc lòng tin của HLV người Pháp vào họ là sai lầm.

Dù thế nào, với tầm ảnh hưởng của “Giáo sư” ở Emirates, ông vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính. Thêm vào đó, Wenger đã mô tả trận đấu này là “phải thắng”, nhưng rồi không đưa ra đội hình mạnh nhất của ông. Petr Cech không hẳn là hoàn hảo kể từ khi chuyển tới đây từ Chelsea, trong khi David Ospina cũng chơi không hề tồi. Nhưng một trận đấu như thế này không phải là nơi để Wenger thay thủ môn.

HLV người Pháp hẳn phải thấy ông cần phải tin tưởng ở Ospina, người đã chơi rất tốt ở nửa sau mùa trước, để rồi bị thay thế bằng Cech đầu mùa này, nhưng tuyển thủ Colombia đã làm ông thất vọng tối qua. Và anh không phải người duy nhất.

Sai lầm về nhân sự

Wenger không chỉ có lỗi trong việc bố trí đội hình xuất phát, mà còn thất bại trong việc thay đổi cục diện trận đấu. Vào lúc tỉ số là 2-2 và Olympiakos đang gặp bất lợi lớn về tâm lý, Arsenal vẫn để cầu thủ dự bị Alfred Finnbogason có cơ hội ấn định chiến thắng cho đội khách.

Đáng nói hơn, những cảnh tượng hỗn loạn ở hàng thủ áo đỏ-trắng trong các tình huống cố định thế này là điều chúng ta đã từng thấy trước kia. Cả 2 bàn mở tỉ số của đội bóng Hy Lạp, cú sút của Felipe Pardo và pha đốt lưới của Ospina, đều là từ bóng chết. Chelsea, Zagreb và West Ham là những đội khác cũng đã chọc thủng lưới Arsenal theo cách tương tự.

Trong khi đó, những quyết định thay người của Wenger lại đầy dấu hỏi. Arsenal buộc phải mạo hiểm khi bị dẫn trước, nhưng rút Francis Coquelin ra để thay bằng Aaron Ramsey, thay vì tiền vệ chơi thiếu hiệu quả Mesut Oezil, càng khiến một hàng thủ đã mong manh thêm phần bất ổn. Ở Premier League, chút ngây thơ về chiến thuật vẫn có thể mang tới chiến thắng, nhưng ở châu Âu, điều đó sẽ khiến bạn trả giá đắt.

Wenger không muốn giải thích gì sau trận đấu. “Tôi là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó”, ông nói. “Tôi biết nhiều thứ mà quý vị không biết. Không thể lựa chọn đội hình dựa trên một cuộc thăm dò ý kiến”. Điều đó thật rõ ràng, nhưng Wenger sẽ còn đứng trước nhiều thử thách nữa trong vài tuần tới: Chủ nhật này sẽ là trận gặp Man United, mà Laurent Koscielny có thể vắng mặt, rồi 2 tuần nữa sẽ là trận tiếp Bayern trên sân nhà. Cho tới đó, có thể sự cân đối đẹp đẽ của những con số tài chính của Arsenal không còn nhiều ý nghĩa nữa.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm