(TT&VH Online) - Vào lúc 13 giờ 30 ngày 02/9/2008, do quen biết nhau qua Internet Trần Ngô Khôi Nguyên (1980 - 409A/23/247 Huỳnh Văn Bánh, P.13 Phú Nhuận) đã hẹn gặp Trần Thị Trúc Linh (1986 - 24/6 tổ 21 khu phố 2 P.An Khánh Q2) ra quán cafe Trung Nguyên 58/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm gặp mặt.
Khi tới nơi Linh giả vờ mượn điện thoại di động của Nguyên để gọi cho bạn. Linh giả vờ đi ra hướng cửa để gọi điện cho tiện rồi bất ngờ cầm điện thoại bỏ chạy. Ra tới đường Linh leo lên xe gắn máy có 1 thanh niên chờ sẵn định lao đi.
Tuy nhiên do đã cảnh giác từ trước, Nguyên đã lao ra, đồng thời được anh Nguyễn Võ Quốc Dũng (1981 - 68/1 Đừơng 19, Quang Trung, Q.Gò Vấp) hỗ trợ bắt được Linh. Mặc dù đã lấy lại được điện thoại nhưng đối tượng đi cùng Linh đã chạy thoát.
Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý.
Khi tới nơi Linh giả vờ mượn điện thoại di động của Nguyên để gọi cho bạn. Linh giả vờ đi ra hướng cửa để gọi điện cho tiện rồi bất ngờ cầm điện thoại bỏ chạy. Ra tới đường Linh leo lên xe gắn máy có 1 thanh niên chờ sẵn định lao đi.
Tuy nhiên do đã cảnh giác từ trước, Nguyên đã lao ra, đồng thời được anh Nguyễn Võ Quốc Dũng (1981 - 68/1 Đừơng 19, Quang Trung, Q.Gò Vấp) hỗ trợ bắt được Linh. Mặc dù đã lấy lại được điện thoại nhưng đối tượng đi cùng Linh đã chạy thoát.
Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an xử lý.
Kiến Trung