01/07/2008 00:39 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính
Tôi là một thanh niên 23 tuổi. Tôi mới ra trường được 1 năm và đang đi làm cho một công ty liên doanh. Tôi đã có bạn gái, cô ấy đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học.
Công ty của tôi cũng khá đông người, chủ yếu là các bạn mới ra trường. Tôi thuộc phòng kinh doanh, phòng của tôi chỉ có 8 người, có một trưởng phòng và một phó phòng. Chị trưởng phòng đã ngoài 35 tuổi, rất xinh đẹp, đã có chồng con. Còn anh phó phòng tên là Giang mới ngoài 30, rất đẹp trai, phong độ nhưng chưa có vợ. Nghe nói anh mới đi học MBA ở nước ngoài về.
Trong hơn 6 tháng qua làm việc ở công ty, tôi thường xuyên được đồng nghiệp cũ kể nhiều câu chuyện ca ngợi về anh Giang, về sự tài giỏi và hiểu biết của anh. Những câu chuyện này khiến tôi rất ngưỡng mộ anh.
Không chỉ có vậy, trong cách điều hành và tổ chức công việc, anh Giang cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Anh biết cách xử lý các mối quan hệ với nhân viên và cấp trên một cách hài hoà, không bao giờ làm mất lòng ai nhưng vẫn khiến mọi người nể phục. Về mặt chuyên môn, anh là người rất hiểu biết với nền tảng kiến thức sâu rộng. Chính vì thế càng ngày tôi càng rất ngưỡng mộ anh. Anh cũng tỏ ra rất quan tâm tới tôi, thường xuyên giúp và chỉ bảo tôi về công việc cũng như kiến thức chuyên môn. Anh còn hay khen tôi là đẹp trai, giống cậu em trai của anh, khiến tôi nhiều lúc cũng rất ngại.
Một lần buổi tối, anh Giang gọi điện cho tôi, nói là tôi đến nhà anh có chút việc cần trao đổi. Tôi phóng xe tới luôn. Nhà anh ở một căn hộ tập thể. Tôi bấm chuông, anh ra mở cửa rồi vồn vã mời tôi vào nhà. Tôi rất bất ngờ vì thấy anh cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ cơ thể cơ bắp cường tráng. Tôi rất bất ngờ, nhưng đoán là chắc anh muốn “thể hiện” cơ bắp đàn ông của mình nên chỉ thoáng chút băn khoăn. Thấy gương mặt tôi có vẻ bối rối, anh nói là nóng quá, ở nhà anh vẫn quen ăn mặc như vậy, bảo tôi là đàn ông nên không có gì phải ngại.
Anh mời tôi vào nhà. Căn hộ rất sang trọng và ấm cúng, nhưng chỉ có anh ở một mình. Theo lời anh kể thì anh ra ở riêng vì cũng sắp sửa phải lấy vợ, lập gia đình.
Chúng tôi ngồi nói chuyện công việc. Anh lôi một số việc còn tồn ở cơ quan ra bàn cùng tôi. Chúng tôi vừa ngồi nói chuyện công việc vừa uống rượu. Bình thường tôi cũng không hay uống rượu lắm, nhưng vì anh mời nên tôi lại nể, ngồi uống cùng anh. Anh ngồi cạnh tôi làm việc bên tập tài liệu, nhưng cứ ngồi sát vào người tôi.
Thế rồi anh bất ngờ chuyển hướng, hỏi tôi đã quan hệ với bạn gái chưa. Tôi trả lời là chưa. Anh cười, chê tôi là sao lớn rồi mà vẫn “tồ” thế. Anh còn khen tôi là đẹp trai, chắc là nhiều bạn gái lắm. Rồi anh bật băng phim sex lên xem. Tôi xem được một lúc thì nói rằng có lẽ nên tập trung vào công việc thì hơn. Anh gật đầu, nhưng lại khoe với tôi là anh có cái này hay lắm. Rồi anh nhanh nhẹn chuyển sang một băng khác. Trời ơi, trong băng đó là cảnh 2 nam thanh niên đang làm tình với nhau. Tôi thấy sởn cả gai ốc, nói là em không quen cái này đâu, kinh quá, rồi xin phép anh ra về.
Lúc tôi đứng dậy thì cũng đã hơi chếnh choáng vì không quen uống rượu. Anh đỡ tôi dậy, rồi bất ngờ ôm ghì lấy tôi thật chặt. Anh thì thầm vào tai tôi rằng anh sẽ cho tôi thử thế nào là “chuyện ấy”, còn hay hơn với con gái nhiều. Tôi hoảng sợ quá, vội giãy giụa, nhưng anh đã ôm ghì lấy tôi thật chặt trong vòng tay rắn chắc của anh. Tôi đẩy mạnh ra, rồi doạ sẽ la lớn lên. Anh ta buông tôi ra, tôi vùng chạy ra ngoài, anh vẫn còn dặn với theo là anh có tình cảm với tôi thật lòng, mong tôi thứ lỗi nếu có gì mạo phạm.
Sau hôm đấy, tôi bị sốc nặng. Đến cơ quan không hiểu sao anh vẫn cười nói bình thường được. Còn tôi thì cứ nhìn thấy anh là thấy cảm giác ghê sợ khiếp đảm. Tôi không thể tập trung làm việc và luôn cố gắng tránh phải gặp anh.
Có lần, công việc buộc tôi phải họp với anh. Trong lúc họp, anh lại nói với tôi rằng anh sẽ giúp tôi thử quan hệ một lần với anh, tôi sẽ thấy sung sướng hơn với bạn gái. Tôi chỉ nói thẳng với anh rằng em đã có bạn gái, mong anh đừng quấy rầy. Anh còn nói với tôi là nếu tôi đồng ý ngủ đến nhà ngủ với anh cho đỡ buồn, anh sẽ cho tôi 1.000 USD.
Tôi đã thẳng thừng từ chối anh và nói rằng tôi sẽ báo chuyện này với bộ phận nhân sự và sếp trực tiếp. Nhưng anh chỉ nói với tôi là anh quý mến tôi nên mới đề xuất như vậy, đồng ý hay không là ở tôi, nếu làm lớn chuyện thì cả tôi và anh đều bị ảnh hưởng đến danh dự. Tôi nghĩ cũng đúng nên cũng không nói gì.
Vài tuần sau, anh lại gọi điện cho tôi, hỏi tôi đã suy nghĩ lại chưa. Tôi đã từ chối thì anh lại giở giọng điệu cũ, nói rằng tôi nên thử một lần rồi xem, vì tôi chưa quan hệ bao giờ thì không thể biết được mình là ai, biết đâu thử với anh rồi tôi lại giống như anh thì sao. Tôi vẫn cương quyết từ chối.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất