Em trai Djokovic và ký ức kinh hoàng về vụ đánh bom ở Bỉ

24/03/2016 15:49 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Em trai của Novak Djokovic là Djordje Djokovic (20 tuổi) đã có mặt ở sân bay Brussels (Bỉ) đúng hôm xảy ra vụ đánh bom vào hôm thứ Ba tuần này.

Hai vụ đánh bom đã xảy ra ở Bỉ vào thứ Ba tuần này, khiến 35 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Một trong những địa điểm bị đánh bom là sân bay Brussels (Bỉ), nơi mà Djordje Djokovic có mặt.

Em trai của tay vợt nam số một thế giới đã trải qua những khoảnh khắc sợ hãi và anh đã thể hiện điều này trên trang Twitter cá nhân của mình: “Chúng tôi bắt đầu đến sân bay Brussels thì phải chuyển hướng bởi vụ đánh bom. Có rất nhiều máy bay ở đây và tất cả hành khách phải đợi ở bên trong để biết thêm thông tin. Sân bay Brussels đã được sơ tán, họ cũng nói là đường cao tốc Brussels cũng đã được đóng lại. Giao thông bị ngưng trệ. Chúng tôi phải đến một sân bay khác ở gần Brussels. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi an toàn. Một ngày thật kinh khủng. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Brussels".


Djordje Djokovic đã rất lo lắng về vụ đánh bom ở Bỉ

Djordje Djokovic đang xếp hạng 1539 ở nội dung đánh đơn và 576 ở nội dung đánh đôi. Trận đấu gần nhất mà Djordje Djokovic thi đấu là ở Bắc Kinh, cùng với người anh trai Novak Djokovic của mình.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm