Có Yaya Toure, Man City có mạnh hơn?

18/03/2015 19:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không thua ở Camp Nou của Barcelona đã khó. Phải ghi 2 bàn và giành chiến thắng thì siêu khó. Man City rất cần sự bùng nổ của hai cá nhân. Thứ nhất là Sergio Aguero trên hàng công. Và thứ hai là Yaya Toure ở tuyến giữa.

Yaya Toure đương nhiên quá hiểu Barcelona, đội bóng anh từng khoác áo trong 3 năm, từ 2007 đến 2010. Dù Barcelona mùa này đã thay đổi dưới triều đại của Luis Enrique, những người từng thi đấu với Yaya Toure vẫn hiện diện ở sân Camp Nou.

Trận lượt đi vòng 1/8 ở sân Etihad, Yaya Toure không thể thi đấu vì án treo giò. Hậu quả thấy rõ: Hàng tiền vệ Man City hoàn toàn lép vế và Barcelona dễ dàng ghi 2 bàn trong hiệp 1. Nỗi nhớ Yaya Toure ở Etihad là có thật.

Anh đã trở lại ở lượt về và đương nhiên được chờ đợi rất nhiều. Anh sẽ phải làm một lúc cả hai nhiệm vụ. Anh phải ngăn chặn từ xa những đợt tấn công của Barcelona, vốn sở hữu 3 cá nhân kiệt xuất ở trên hàng công là Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, Ngoài ra, anh phải đóng vai trò khởi nguồn cho các đợt tấn công của Man City. Điều này rất quan trọng, khi Man City phải đảm bảo không để thua thêm bàn nào và ghi được ít nhất hai bàn thắng vào lưới đội chủ sân Camp Nou.

Chiều cao cùng nền tảng thể lực khá tốt sẽ rất có ích cho Yaya Toure. Anh cần áp sát mỗi khi những tiền vệ như Ivan Rakitic muốn phân phối bóng, cũng như sẵn sàng đối đầu với cặp trung vệ Javier Mascherano - Marc Bartra vốn không quá giỏi về không chiến.

Lý thuyết là thế. Thực tế thì sao? Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà ở CAN 2015, Yaya Toure vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có. Tính từ đầu năm 2015 đến giờ, tiền vệ 31 tuổi này chỉ ghi được 1 bàn. Anh hoàn toàn tịt ngòi và không đóng góp đường kiến tạo thành bàn nào trong 4 trận gần nhất. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Man City thi đấu thất vọng, sa sút chóng vánh. Họ đang bị Chelsea bỏ xa 6 điểm trong hoàn cảnh thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để Yaya Toure đánh thức năng lực bản thân. Trong ba lần đối đầu đội bóng cũ trước đây, tiền vệ 31 tuổi này vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét nào, dù là một bàn thắng hay một đường kiến tạo thành công.

Tương lai của Yaya Toure vẫn còn đang bỏ ngỏ khi Man City khá lưỡng lự trong việc gia hạn hợp đồng với anh. Nếu chơi tốt và giúp Man City lật ngược thế cờ, đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất mà Yaya Toure gửi tới ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm