Osasuna - Real Madrid 1-0: "Kền kền trắng" gục ngã

31/01/2011 08:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của Camunas đã mang về chiến thắng quý giá cho Osasuna trước Real Madrid, đội đã để Barca bỏ cách xa tới bảy điểm sau trận thua này.

Một lần nữa phải thi đấu dưới sức ép buộc phải thắng do Barca đã có được ba điểm trọn vẹn trước Hercules trong loạt trận đá trước, các cầu thủ Real Madrid nhanh chóng đẩy cao đội hình dồn ép đội chủ nhà Osasuna. Trong trận đấu này, HLV Mourinho chưa sử dụng tân binh Adebayor để ưu tiên Benzema, tiền đạo đang có được cái duyên ghi bàn, cùng những cầu thủ có thiên hướng tấn công khác như Ozil, C.Ronaldo hay Di Maria. Phút 11, tiền vệ Di Maria đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa của Osasuna song Benzema lại vào chậm một nhịp, qua đó bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

C.Ronaldo đã "im lặng" suốt cả trận - Anh Getty

Trái ngược với phong cách tấn công dàn trài của Real Madrid, Osasuna luôn duy trì một đội hình khá thấp. Mỗi khi có bóng, các tiền vệ biên của đội bóng này thường chủ động tạt bóng cho "Súng trường" Pandiani ở khu vực cấm địa để dứt điểm, qua đó kết thúc nhanh các đợt lên bóng. Với tâm lý thi đấu tập trung cho thế trận phòng ngự, khoảng cách giữa hàng hậu vệ và tiền vệ của Osasuna là không nhiều. Do vậy, các cầu thủ tấn công của Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển bóng về phía khung thành đối phương. Thường có tới ba hoặc bốn cầu thủ vây lây C.Ronaldo, hay Benzema.

Phút 32, trong một tình huống phòng ngự thiếu cảnh giác, suýt chút nữa Real Madrid đã phải trả giá. Từ đường chuyền của đồng đội, Pandiani thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà khá đáng tiếc. Ít phút sau đó, tới lượt Benzema có màn "đáp lễ". Nhận bóng từ C.Ronaldo, cầu thủ người Pháp xử lý khéo léo rồi dứt điểm bằng chân trái buộc thủ môn Ricardo phải bay người đẩy bóng cứu thua.

Trong năm phút cuối hiệp 1, C.Ronaldo chính là tâm điểm của trận đấu. Sau cú dứt điểm không thành công ở phút 42, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có lời qua tiếng lại với Pandiani không lâu sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 1. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của các đồng đội, C.Ronaldo và Pandiani có lẽ đã cãi nhau bằng... tay chân.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, HLV Mourinho đã có những điều chỉnh về lối chơi của Real Madrid khi yêu cầu C.Ronaldo và Di Maria hoán đổi vị trí cho nhau. Trong khi đó, ông cũng yêu cầu Ozil dâng cao để áp sát khung thành đối phương hơn. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng phòng ngự Osasuna chơi cực kỳ chắc chắn và có tổ chức tốt, các cầu thủ tấn công của đội khách đã không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Ricardo.

Phút 60, điều mà không cổ động viên nào Real Madrid nghĩ tới đã xảy ra. Dù đang có được thế trận áp đảo gần như hoàn toàn song lưới của đội khách đã bất ngờ rung lên. Pha phối hợp một hai với Pandiani đã tạo điều kiện để Camunas băng xuống dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Casillas, qua đó mang về bàn thắng mở tỷ số cho Osasuna.

Gần như ngay lập tức sau bàn thua, HLV Mourinho đã thay tới ba cầu thủ. Tân binh Adebayor, Kaka và Xabi Alonso đã được tung vào sân nhưng dường như, sự xuất hiện của quá nhiều cầu thủ có lối chơi tương đồng nhau đã khiến lối chơi của đội khách trở nên rối rắm. Trong khi bộ đôi Adebayor và Benzema thường xuyên rơi vào trạng thái "đói bóng" trên hàng công thì những Kaka, hay Ozil lại không có được sự sắc bén vốn có. Những lúc này, các cổ động viên Real Madrid chỉ biết hy vọng vào những nỗ lực cá nhân của C.Ronaldo. Tuy nhiên, đã ba trận rồi, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa có dịp ăn mừng bàn thắng và đây là trận đấu thứ tư, C.Ronaldo rời sân mà không để lại dấu ấn nào. Dù đã chơi rất cố gắng song vận may vẫn chưa mỉm cưòi với C.Ronaldo, điển hình như cú sút căng ở phút 74.

Mải mê tấn công, Real Madrid một lần nữa đã dính "hồi mã thương". Phút 83, Aranda thoải mái đi bóng qua các hậu vệ Real Madrid rồi tung ra cú dứt điểm. May cho đội khách là thủ môn Casillas đã kịp thời đấm bóng cứu thua. Sau đó, trận đấu bị gián đoạn bởi hành động ném bóng vào sân của các cổ động viên Osasuna. Đã hai lần trong trận, trọng tài phải buộc dừng trận đấu khi các cổ động viên đội chủ nhà chủ động ném bóng vào sân mỗi khi Real Madrid tổ chức tấn công.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song với một tâm lý ức chế vì lối chơi rắn của đội chủ nhà và thế trận tấn công bế tắc, Real Madrid đã không thể tìm được bàn san hoà tỷ số. Thua trận này, Real Madrid đã để Barca bỏ cách bảy điểm. Chắc chắn rằng sau trận đấu này, HLV Mourinho cùng các học trò sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

* Cầu thủ ghi bàn: Camunas 60'.

* Đội hình ra sân:

+ Osasuna: Ricardo, Damia, Flano, Sergio, Nelson, Soriano, Punal, Camunas, Coro, Pandiani (Torbilio 83'), Aranda.

+ Real Madrid: Casillas, S.Ramos, Carvalho, R.Albiol (Adebayor 63'), Aberloa, L.Diarra (Xabi Alonso 63'), Khedira, Ozil, Di Maria (Kaka 63'), C.Ronaldo, Benzema.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm