'Chấp người', U22 Việt Nam rời BIDC Cup trong thất vọng

06/11/2013 16:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lối chơi quá thô bạo, tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu khiến U22 Việt Nam không thể ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan. Thậm chí, đoàn quân của HLV Đinh Văn Dũng còn chính thức phải chia tay giải đấu sau trận thua với tỷ số 0-2.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay, U22 Việt Nam buộc phải thắng U23 Thái Lan nếu muốn lọt vào bán kết, do đã để thua U23 Myanmar trước đó.

Quyết tâm của các cầu thủ U22 Việt Nam là có những điều đó không được thể hiện ra bằng lối chơi có đường nét. Không những vậy, lối chơi thô bạo còn khiến U22 Việt Nam phải trả giá bằng 2 chiếc thẻ đỏ.

Sau liên tiếp những pha phạm lỗi thô bạo, Văn Dũng đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 của trọng tài và bị truất quyền thi đấu ở phút 29. 10 phút sau là một thẻ đỏ trực tiếp dành cho Minh Tùng và U22 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 9 người trên sân từ thời điểm này.

Cũng chính từ pha bóng này, Sarach Yoen đã ghi bàn mở tỷ số cho U23 Thái Lan.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 85 và chấp nhận thua chung cuộc 0-2. Người ghi bàn đưa U23 Thái Lan lọt vào bán kết là Atitach Juymanee.

Thua 2 trận liên tiếp, không ghi được bàn thắng nào và thủng lưới 3 bàn, phải nhận 2 thẻ đỏ, U22 Việt Nam chia tay BIDC Cup theo cách không thể thất vọng hơn.

C.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm