Trong đêm thi đầu tiên diễn ra tối 25/3 tại Hà Nội, hai thí sinh Hà Nội có sự hỗ trợ qua lại bằng phần clip trước tiết mục biểu diễn. MV của Minh Quân khá thú vị với câu chuyện một anh chàng bị tai nạn vì học dance sport và bạn nhảy nhờ xe ôm đưa vào viện chăm sóc để chăm sóc anh. Trong khi đó MV của Tuấn Tú khó hiểu với cảnh anh và Minh Quân đầu bù tóc rối, hình xăm vằn vện hào hứng khi thấy một “bà Tây” đi đến. Liền sau đó, Tuấn Tú ra sân khấu với chiếc áo thần chết rồi lột đồ nhảy Cha cha cha cùng bạn diễn (xem clip). Tiết mục của Tuấn Tú nhận số điểm thấp nhất trong đêm (30 điểm). Giám khảo Dũng "Khùng" còn ngụ ý nói về tương lai của anh khi nhận xét: “Chiếc áo choàng bạn mặc tự nó đã cho thấy sự nguy hiểm” (xem clip). Khi chia sẻ với MC Thanh Vân - Nguyên Vũ, Tuấn Tú cho biết, ngoài việc bị tuột dây thắt lưng, anh còn gặp sự cố bất ngờ ngay trước phần thi.
|
Cảm thấy mình bị xử ép, Tuấn Tú đã định bỏ cuộc. “Đây là cú sốc rất lớn với tôi. Tôi nghĩ người làm nghệ thuật không ai lại đối xử với nhau như thế. Tôi là người đầu tiên nhảy Chachacha, tại sao không ai thông cảm với những áp lực của tôi mà còn đối xử với tôi như thế? Thưc sự, tôi tôn trọng khán giả mới chấp nhận lên sân khấu” - MC Chiếc nón kỳ diệu cho biết.
Chàng diễn viên Đường thư chỉ nói đến từ “sự cố” mà không muốn giải thích nhiều trên truyền hình vì như thế sẽ mất nhiều thời gian trên sóng. Theo anh, thí sinh nên tuân thủ format chương trình và nên để người xem yên tâm theo dõi các phần thi khác. Tuy nhiên, Tuấn Tú yêu cầu Ban tổ chức có lời giải thích cụ thể để khán giả không hiểu nhầm anh. “Tôi sợ nhất là họ cho rằng tôi bị điên vì một người đóng phim, làm truyền hình lâu năm lại có thể làm một clip vớ vẩn như thế”. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, chàng trai sinh năm 1984 định bỏ cuộc chơi vì cho rằng, không hào hứng thì khó có thể tiếp tục.
Riêng với nhận xét của giám khảo Nguyễn Quang Dũng, Tuấn Tú cho rằng vị đạo diễn đã quá nặng lời với anh. “Tôi không phản đối cách cho điểm của Ban giám khảo, tôi chỉ không thích nhận xét của anh Quang Dũng. Có thể anh không hiểu ý đồ của tôi khi mặc chiếc áo thần chết nhưng việc anh nhận xét chiếc áo như điềm báo khiến tôi có cảm tưởng mình chỉ là vật lót đường cho cuộc chơi. Đây chỉ là một điệu nhảy, trong đêm thi đầu tiên, không thể căn cứ vào nó để đánh giá khả năng của một con người” - Tuấn Tú nói đầy ấm ức.
Tuấn Tú cho biết, ngay sau khi kết thúc chương trình, anh ra về vì không muốn đôi co trong khi đang thiếu bình tĩnh. |
|
Ông khẳng định, những chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam không bao giờ chủ định tạo chiêu trò để câu khán giả, nếu có trục trặc là những tai nạn không hề mong muốn. Theo ông Lương Minh, bản thân Bước nhảy Hoàn vũ đã hấp dẫn ngay từ mùa đầu tiên nên không cần đến scandal câu khách: “Có thể mọi người quá nghiêm trọng vấn đề nên cảm thấy thế. Chúng ta nên chú trọng vào việc thí sinh nhảy có tốt không, những chuyện bên lề chỉ là gia vị cho tiết mục chứ không ảnh hưởng gì tới điểm số từ Ban giám khảo”.
Ông Quang Minh - Tổng giám đốc Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình - cũng cho hay, ông chưa nhận được phản ứng nào từ Tuấn Tú. Ông khẳng định, trong cuộc thi, không bao giờ có chuyện Ban tổ chức gây khó khăn hay trù dập thí sinh. “Giữa người muốn thực hiện ý tưởng và người tổ chức không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên sân khấu có những sự trục trặc, không hiểu nhau là điều tự nhiên của một quá trình biểu diễn, những điều này sẽ được rút kinh nghiệm” - ông Quang Minh nói. Với tư cách đơn vị quản lý thí sinh, ông cho biết dù Tuấn Tú đã nói trên báo chí trước khi trình bày với Ban tổ chức, phía ông không có ý định kỷ luật thí sinh này.
Được hứa hẹn đầu tư hơn về sân khấu, chú trọng hơn về kỹ thuật nhảy nhưng hai đêm Bước nhảy Hoàn vũ 2012 vẫn chưa thỏa mãn khán giả, ngược lại có quá nhiều lùm xùm. Trước đó, trong đêm mở màn, gương mặt sáng giá Minh Hằng bị phát hiện chôm giọng ca sĩ Lan Anh khi hát “Bóng ma trong nhà hát” cùng Minh Quân. Điều này khiến nữ ca sĩ xinh đẹp có một tuần tập luyện trong “bão tố” và không hoàn thành tốt bài thi Cha cha cha của mình ở đêm thi đầu tiên.


