Beyonce Knowles “tống cổ” Lindsay Lohan ra khỏi phòng thay đồ

29/09/2009 09:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Vừa có tin Beyonce Knowles đã tống cổ nữ diễn viên Lindsay Lohan ra khỏi một phòng thay quần áo vì nữ ca sỹ này muốn sử dụng căn phòng này cho riêng mình. Cựu ngôi sao của ban nhạc Destiny’s Child khi đó đang biểu diễn phục vụ giải đua xe F1 tại Singapore và đã yêu cầu một phòng thay quần áo rộng nhất khu vực phía sau sân khấu.


Beyonce - Lohan
 

Tuy nhiên Lindsay, người khi đó đang thực hiện một chương trình cho kênh truyền hình Channel 4, lại tuyên bố căn phòng đó thuộc về cô vì cô đã đến trước, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn phải ra về cùng nỗi thất vọng. LiLo nói với tờ Daily Mirror: “Tôi hơi thất vọng một chút. Đó là một đêm kỳ lạ. Ai cũng hung hăng và muốn làm phiền tôi. Tôi thực sự không thích như vậy chút nào”.

Dù giành được “chiến lợi phẩm” là căn phòng thay quần áo trước Lindsay, tuy nhiên Beyonce lại không tỏ ra mình là một ngôi sao thực thụ khi khiến đội phục vụ tiết mục của cô mướt mồ hôi vì không được phép sử dụng điều hòa không khí.

Mặc dù nhiệt  độ sân khấu lên đến hơn 30 độ và đã có  người ngất xỉu, thế nhưng các nhân viên của Beyonce vẫn từ chối bật quạt bởi chúng chỉ dành riêng cho cô. DJ Seb Fontain, người bị ngất vì nóng, nói với tờ Daily Star: “Họ trả lời chúng tôi rằng ‘Không được, đó là quạt của Beyonce’. Tôi chỉ muốn mát mẻ một chút thôi mà”.

Cùng biểu diễn với Beyonce trong sự kiện diễn ra tại Công viên Fort Canning tại Singapore còn có ban nhạc Black Eyed Peas và nữ ca sỹ Gwen Stefani (giọng nữ chính của ban nhạc No Doubt).

ĐTV (Theo Bang showbiz)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm