Van Marwijk: Phương pháp và kết quả

06/07/2010 12:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hà Lan năm 2010 không phải là một đội bóng có nhiều siêu sao xuất sắc, nhưng với phương pháp khoa học, chính xác và  sự nỗ lực không ngừng của HLV Bert van Marwijk, kết quả với đội bóng áo da cam đã là ngoài mong đợi.

Lúc này đây, Van Marwijk đang tập trung hết sức để đảm bảo rằng các cầu thủ của mình sẵn sàng, nhất là về  mặt tâm lý, cho trận bán kết World Cup. Với hầu hết các cầu thủ áo da cam, trận đấu tối thứ ba với Uruguay ở Cape Town có thể là cuộc đọ sức lớn nhất trong sự nghiệp của họ, khi trước mắt sẽ là trận chung kết World Cup với Đức hoặc TBN. Trong tình thế đó, Van Marwijk tin rằng khả  năng đối phó với áp lực sẽ là điều tạo nên sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại.


HLV Van Marwijk - Ảnh Getty
“Tôi có niềm tin mãnh liệt vào các cầu thủ, khả năng tổ chức của đội bóng và phương pháp làm việc của chúng tôi”, Van Marwijk nói. “Nhưng cuối cùng đó còn là một cuộc đấu trí, đặc biệt vào những thời khắc quyết định của trận đấu”. Sự tự tin của ông là hoàn toàn có cơ sở. Van Marwijk đã dẫn dắt Hà Lan thắng cả 8 trận vòng loại World Cup trước khi trải qua 5 trận bất bại ở Nam Phi.

Thành công của đội bóng áo da cam in đậm dấu ấn người thuyền trưởng đã gắn bó với họ suốt từ năm 2008, khi Van Marwijk được lựa chọn thay thế Marco van Basten sau một kỳ Euro thất bại. Là một HLV kiệm lời, khiêm tốn và không thuộc hàng ngôi sao, thành tích lớn nhất của ông có lẽ là chiếc Cúp UEFA với Feyenoord năm 2002. Tuy nhiên, sự nghiệp không có nhiều điểm sáng đó không hề ngăn cản việc phương pháp của ông thành công ngoài dự kiến với Hà Lan, nhất là khi những đội được đánh giá cao hơn họ như Anh, Pháp, Brazil, Italia hay Argentina đều đã phải chia tay giải đấu.

Bí quyết để khích lệ tinh thần và khiến các cầu thủ  làm việc hết sức mình của Van Marwijk là ông cố  gắng trở thành bạn của họ. “Tôi luôn cố gắng rõ ràng với các cầu thủ. Họ có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, dù là nửa đêm, và tôi sẽ đến xem họ cần gì, nhưng tôi cũng có những ranh giới rõ ràng”, Van Marwijk giải thích. “Tôi cho rằng điều quan trọng là HLV phải là bạn của các cầu thủ trong những thời điểm thích hợp, và giữ khoảng cách trong những thời điểm khác. Điều quan trọng là bạn  ảnh hưởng đến họ, nhưng không bị ảnh hưởng ngược lại. Các HLV sẽ cần một số phẩm chất quan trọng. Mỗi người có phong cách riêng và tôi cũng thế. Nguyên tắc của tôi là sự thật, luôn luôn phải là sự thật”.

Hà Lan lần cuối cùng vào đến một trận chung kết World Cup đã là 32 năm trước khi họ thua Argentina. 4 năm trước đó nữa, họ cũng bị Tây Đức đánh bại trong trận chung kết. Thế nên, giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử bóng đá xứ tulip rõ ràng là mục tiêu lần này của Van Marwijk và các học trò ở Nam Phi, nhưng ông muốn nhấn mạnh rằng lúc này các cầu thủ vẫn chưa được quyền mơ mộng. “Chúng tôi đã nhiều lần chứng kiến điều đó trong quá khứ. Hãy nghĩ về hai năm trước ở Áo và Thụy Sĩ”, Van Marwijk nói, “Chúng tôi đánh bại Italia và Pháp, mọi người nghĩ chúng tôi sẽ trở thành vô địch châu Âu, nhưng Hà Lan thậm chí không qua được vòng tứ kết vì cứ tưởng rằng đã sắp đá chung kết đến nơi. Tôi đã nói rõ với các cầu thủ, lần này phải khác”.

T.T

26: Đó là số trận của tuyển Hà Lan dưới thời Van Marwijk. Họ chỉ thua 1 trận và bất bại suốt 24 trận gần nhất.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm