Ronaldinho hết cửa về đội tuyển Brazil

13/08/2009 16:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cánh cửa trở về đội tuyển Brazil của cựu siêu sao Ronaldinho, hiện đang khoác áo Ac Milan, đã bị đóng sập lại khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Ricardo Teixeira, người duy nhất lâu nay còn bảo vệ “chàng vẩu”, cuối cùng đã mất hết niềm tin đối với anh.

Ban lãnh đạo của CBF đã quyết định từ nay trở đi Ronaldinho sẽ không còn được khoác chiếc áo số 10 hay bất cứ một số nào khác của đội tuyển Brazil bởi phong độ nhạt nhòa của cầu thủ một thời được coi là hay nhất thế giới này ở giai đoạn khởi động của mùa bóng năm nay.


Ronaldinho hết cửa về đội tuyển Brazil

Còn nhớ cách đây một năm, chính nhà lãnh đạo cao nhất của nền bóng đá Brazil Ricardo Teixeira đã buộc HLV Dunga phải đưa Ronaldinho vào đội tuyển tham dự giải bóng đá tại Olympic Bắc Kinh, với mục đích để cầu thủ này tìm lại cảm hứng và tài năng chơi bóng sau khi phải rời FC Barcelona bằng cửa hậu.

12 tháng sau, Ronaldinho tiếp tục trôi vật vờ, và điều tồi tệ hơn là không có một dấu hiệu nào của sự hồi sinh.
Trong những lần triệu tập đội tuyển gần đây, kể cả tại Confederations Cup,  HLV Dunga đã không gọi Ronaldino với mong muốn giữ sức và tạo điều kiện cho anh đóng một vai trò quyết định tại Ac Milan sau khi Kaka đã ra đi, từ đó lấy lại niềm tin và khả năng chơi bóng để có thể trở lại “selecao” (đội tuyển) trước World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Brazil và cả Dunga đều hy vọng với  HLV đồng hương Leonardo, một người nổi tiếng thông minh, cương quyết và quyết thắng, trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng áo đỏ-sọc đen, Ronaldinho sẽ “cải tà quy chính”.

Thế nhưng, niềm tin đó đã nhanh chóng tan vỡ. Phong độ sa sút của Ronaldinho trong giai đoạn khởi động mùa bóng cũng những cuộc hoan lạc ban đêm của anh đã chứng tỏ chàng  “Gaucho” (biệt danh của Ronaldinho) đang theo đuổi một cuộc sống xa lạ với một cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong khi đó, sau khi đội tuyển Brazil chinh phục được Cúp châu Mỹ và Confederations Cup cũng như chơi xuất sắc tại vòng loại World Cup, HLV Dunga chả có lý do gì phải bận tâm khi không có sự phục vụ của Ronaldinho. 

Nhà cầm quân người Brazil không muốn có một trái táo thối làm hỏng cả rổ táo của mình.

Khang Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm