Ronaldo ra đi, Rooney trưởng thành & câu chuyện "Tái ông thất mã"

11/03/2010 13:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cây bút Martin Samuel của tờ Dailymail cho rằng việc Man United mất Ronaldo giờ đây chẳng khác gì chuyện “Tái ông thất mã”.

 

Cú đúp của Rooney ở trận M.U thắng đậm AC Milan tối 10/3, đặc biệt là bàn thắng thứ hai, là minh chứng rõ ràng và mới nhất về sự tiến bộ của cầu thủ này trong mùa bóng năm nay. Về bàn thắng thứ hai, Nani đã có một đường chuyền tinh tế cho Rooney. Đối mặt với một Abbiati đang lao ra, Rooney có rất nhiều phương án để lựa chọn như cầm bóng đi qua thủ môn này, hoặc dứt điểm mạnh về góc nào đó như anh vẫn hay làm trước đây. Tuy nhiên, lần này mọi thứ đã khác. Nhận thấy khoảng trống mà Abbiati đã tạo ra khi băng ra cản phá, Rooney đã có pha chạm bóng tinh tế và bóng từ từ lăn vào lưới trống của Milan trước sự bất lực của các cầu thủ khách.



Hai bàn thắng ghi vào lưới Milan trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League đã nâng tổng số bàn thắng của Rooney cho Man United trong mùa bóng năm nay lên con số 30. Tôi nghĩ rằng tiền đạo chủ lực của Man United có thể vượt qua được thành tích 42 bàn thắng của C.Ronaldo trước đây. Nếu làm được như vậy, đó có sẽ là một thành tích đáng khâm phục nhất trong lịch sử bóng đá hiện tại. 


Ronaldo đã ghi được 42 bàn thắng, nhưng cậu ấy không gặp nhiều áp lực trong mùa giải năm đó. Còn Rooney, anh đã gặp không ít sức ép trong việc dẫn dắt hàng công của Man United kể từ khi tiền vệ người Bồ Đào Nha sang Real Madrid. Không những vậy, Rooney còn không có người “chia lửa” thực sự trên hàng công trong mùa bóng năm nay. Ronaldo và Tevez đều đã ra đi, Berbatov thi đấu trận hay trận dở, còn Owen vẫn chỉ xứng là một “dự bị hạng sang”.

 

Việc Man United mất Ronaldo chẳng khác gì chuyện “Tái ông thất mã”. Khi còn khoác áo Man United, HLV Alex Ferguon thường không dám đặt niềm tin vào Ronaldo trong vai trò quấy rối ở tuyến trên để cặp trung vệ đối phương không dám dâng cao. Tuy nhiên, với Rooney, chiến lược gia người Scotland luôn có một cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Lối chơi nhiệt tình và không ngại di chuyển của Rooney đã khiến cho hàng phòng ngự của Milan đuối dần đi. Giờ đây, trong đội hình của Man United là 11 “công nhân” đúng nghĩa. Trước đây, mọi vị trí của M.U, kể cả Rooney, đều phải thi đấu phục vụ cho Ronaldo, còn Rooney của hiện tại có những thời điểm còn sẵn sàng đóng vai trò "chim mồi" để Park, hay Fletcher tỏa sáng. “Số 10” của Man United cũng không ngần ngại hoạt động như một “chú lừa” trên sân hay tung ra những cú đánh đầu xấu xí chẳng kém một trung vệ.


Dù phải chiến thắng vài trận nữa thì Man United mới có thể nghĩ tới trận chung kết ở Bernanbeu nhưng tôi nhận thấy họ đã tìm lại được sự cân bằng trong đội hình. Milan đã tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm, nhưng sự trở lại của cặp Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, cùng phong độ của Rooney đã tạo ra khác biệt lớn.


Anh Hiển (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm