M.U vẫn chưa đả động đến tương lai Berbatov

18/06/2011 17:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tương lai của Dimitar Berbatov ở sân Old Trafford ngày càng trở nên u ám sau khi người đại diện của tiền đạo này tiết lộ rằng M.U vẫn chưa có liên lạc gì với thân chủ của ông kể từ sau khi mùa bóng vừa rồi kết thúc để thảo luận về một bản hợp đồng mời.

M.U vẫn chưa đả động gì đến tương lai của Berbatov - Ảnh Reuters

M.U đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm xây dựng lại đội bóng sau sự ra đi của hàng loạt các “công thần”. Các nhà ĐKVĐ nước Anh đã có Phil Jones, David De Gea, sắp tới là Ashley Young và nhiều mục tiêu khác. Tuy vậy, các quan chức của M.U tuyệt nhiên không đả động gì tới tương lai của Berbatov, chân sút số một của họ ở Premier League mùa bóng vừa qua với 21 bàn.

Tiền đạo người Bulgaria chỉ còn 1 năm trong hợp đồng hiện tại với M.U và các cuộc đàm phán về một bản hợp đồng mới đã bị đổ vỡ do bất đồng giữa hai bên. Trong khi M.U chỉ muốn gia hạn với Berbatov từng năm một thì chân sút người Bulgaria cho rằng anh xứng đáng được nhiều hơn thế. Tương lai của Berbatov ở sân Old Trafford bị nghi ngờ sau khi anh bị loại khỏi danh sách dự trận chung kết Champions League của M.U với Barca.

Người đại diện của Berbatov, Emil Dantchev thừa nhận về tương lai bất ổn của thân chủ ở sân Old Trafford bởi cho tới thời điểm này ông vẫn chưa nhận được liên lạc nào từ Giám đốc điều hành David Gill, hay Sir Alex Ferguson.

“Chẳng có tin tức gì về Berbatov cả bởi chúng tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ động tĩnh gì từ các bên liên quan. Sau khi chúng tôi nói chuyện với M.U, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại Berbatov hài lòng với tư cách một cầu thủ của M.U. Rất nhiều CLB quan tâm tới Berbatov nhưng anh ấy muốn ở lại Manchester và đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa”, trang Goal trích lời Dantchev.

Những hành động chậm trễ từ phía M.U được cho là xuất phát từ việc họ sẵn sàng bán Berbatov trong mùa Hè này nhằm gỡ gạc lại một chút nào đó, bằng không tiền đạo người Bulgaria sẽ ra đi miễn phí vào mùa Hè năm sau. M.U đã phải bỏ ra 30,75 triệu bảng để chiêu mộ Berbatov từ Tottenham cách đây 3 năm.

Cũng liên quan tới M.U, theo công bố mới đây của tạp chí Sports Illustrated, tiền đạo Wayne Rooney của “Quỷ đỏ” là cầu thủ duy nhất của Premier League lọt vào top 20 VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới. Rooney xếp ở vị trí thứ 18 với mức thu nhập hàng năm 18,8 triệu bảng. Nếu chỉ xét các cầu thủ bóng đá, tiền đạo người Anh chỉ xếp sau hai ngôi sao đang chơi bóng ở Liga là Lionel Messi (28,2 triệu bảng, thứ 7) và Cristiano Ronaldo (25 triệu bảng, thứ 8).

Trong top 50 của Sports Illustrated còn có hai cầu thủ khác đang thi đấu ở Premier League là Carlos Tevez (14 triệu bảng, thứ 39) và Frank Lampard (12,9 triệu bảng, thứ 49).

Ở top đầu, hai tay golf Tiger Woods và Phil Mickelson chiếm hai vị trí đầu tiên với mức thu nhập lần lượt là 41 và 39,4 triệu bảng. Xếp thứ ba là tay vợt Roger Federer với 34 triệu bảng.

Top 10 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới (đơn vị: triệu bảng)

1. Tiger Woods (golf) 41

2. Phil Mickelson (golf) 39,4

3. Roger Federer (quần vợt) 34

4. Manny Pacquiao (đấm bốc) 33,8

5. Fernando Alonso (đua xe) 29

6. LeBron James (bóng rổ) 28,7

7. Lionel Messi (bóng đá) 28,2

8. Cristiano Ronaldo (bóng đá) 25

9. Peyton Manning (bóng bầu dục) 24,5

10. Alex Rodriguez (bóng chày) 23,2


Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm