0h ngày 19/12, Mazembe - Inter Milan: Bùa hộ mệnh của Benitez

18/12/2010 11:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Gặp một Mazembe vô danh trong trận chung kết Cúp thế giới cấp CLB, Inter có cơ hội rất lớn để đoạt danh hiệu cuối cùng trong năm 2010. Chiến thắng cũng là bùa hộ mệnh cho Rafa Benitez, giúp ông có thêm thời gian ngồi trên chiếc ghế HLV của Inter.

Khi Inter chơi tưng bừng và sút tung lưới Seongnam 3 lần, ông chủ Massimo Moratti đã hết lời ca ngợi Rafa Benitez. Đó thực sự là lời khích lệ dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, trước khi ông cùng Inter bước vào trận chung kết với Mazembe. Nhưng sự khích lệ ấy không đồng nghĩa với việc chiếc ghế của Benitez được đảm bảo an toàn ở mức tối đa.

Có thể nói, những lời tán dương của Moratti chỉ mang ý nghĩa động viên về mặt tinh thần đối với Benitez  và các cầu thủ, trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại Abu Dhabi. Nói một cách chính xác hơn, đó là thông điệp mà Moratti gửi đến Benitez: cựu HLV của Liverpool sẽ được trao thêm ít nhất một cơ hội nữa, trong nỗ lực giúp Inter tìm lại vị thế của một ông hoàng ở Serie A và châu Âu.

Để cơ hội ấy thành hiện thực, chỉ có lựa chọn duy nhất với Benitez là “giải quyết” gọn Mazembe - đội bóng được xem là hiện tượng ở Abu Dhabi năm nay. Trên danh nghĩa, ngoài yếu tố danh dự, Cúp VĐTG cấp CLB không mấy đáng giá và các đội bóng châu Âu trước đây vẫn luôn thực hiện những thử nghiệm ở sân chơi “vô bổ” này.  

Ở Inter mây mù vẫn chưa hoàn toàn tan biến- Ảnh Getty

Nhưng với Inter thì khác, nhất là trong hoàn cảnh mây mù vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Giải đấu luôn bị các đội bóng phản đối này cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Benitez củng cố thêm tinh thần và niềm tin vừa được tìm thấy, trong trận thắng mà Milito đánh dấu ngày trở lại không thể ấn tượng hơn.

Vì thế, gọi chức VĐTG trên đất châu Á sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh cho Benitez cũng không sai. Từ chiến thắng trên sân cỏ đến thắng lợi về mặt tinh thần. Khi gặt hái được vinh quang ở Abu Dhabi, Inter sẽ có thời gian để chuẩn bị cho cuộc trở lại với Serie A vào đầu năm 2010 - mặt trận mà họ quan tâm nhất và hiện đang bị Milan bỏ xa đến 10 điểm, cũng như chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League - nơi mà họ sẽ cùng Bayern Munich tái hiện lại trận chung kết 2010 ở vòng knock-out.

Không chỉ có thêm một khoảng thời gian tương đối dài để tiến hành các bước chuẩn bị (khoảng 3 tuần), nếu giành được chiến thắng ở UAE, khi trở lại khu huấn luyện Appiano Gentile, Benitez sẽ được cấp tiền để bổ sung thêm nhân sự. Đây là điều mà Benitez mong muốn từ… ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc, bởi Inter hiện tại không hề có chút dấu ấn nào của vị HLV 50 tuổi này. Mọi vị trí trong đội hình chính của Inter mà Benitez sử dụng từ đầu mùa đều gắn liền với Mourinho, và một vài gương mặt được xem là “tân binh” trước đó vốn đã thuộc sở hữu của Inter.

Mọi thứ dường như đang dần mỉm cười với Benitez, sau thời gian khó khăn và suýt bị mất chức. Giờ đây, quyền tự quyết đang nằm trong tay Benitez và ông chỉ có nhiệm vụ duy nhất là giúp Inter vượt qua Mazembe để tạo cho mình một lá bùa hộ mệnh.

Mazembe, với lối đá đúng chất châu Phi hoang dã, từng gây shock khi lần lượt vượt qua Pachuca và Internacional mà không một lần để thủng lưới, cũng như đang trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp trên các mặt trận. Dù vậy, khi Benitez đang cố gắng nắm giữ cơ hội có thể xem là cuối cùng của ông, và một tập thể Inter đang nỗ lực tìm lại hình ảnh hùng mạnh như hơn nửa năm trước, câu chuyện cổ tích của Mazembe sẽ khó mà đi đến được cái kết có hậu.

* Dự đoán: 0-2

Ngọc Linh 

Đội hình dự kiến: 
 
Mazembe: M. Kidiaba - Kimwaki, Kasusula, Nkulukuta, Mihayo - Kasongo, Ekanga, Bedi, Kaluyituka - Kabangu, Singuluma. 
 
Inter: Julio Cesar - Zanetti, Lucio, Cordoba, Chivu - Thiago Motta, Cambiasso - Pandev, Stankovic, Eto’o - Milito.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm