Liverpool - Everton 1-1: Liverpool không chịu nổi áp lực

21/01/2009 10:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - HLV Alex Ferugson của M.U đã nói trước khi mùa giải này diễn ra, như một tiên đoán muôn thuở, rằng đội vô địch giải Ngoại hạng cần không chỉ vài trận đấu hay, mà là cả một cuộc đua dài ngày về khả năng chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần trong đó kẻ chiến thắng không chỉ phải chơi hay hơn, mà còn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, khát khao chinh phục không bao giờ nguội tắt.

Tuy nhiên, sau 19 năm không danh hiệu, Liverpool dường như vẫn chưa hiểu được điều đó và họ giờ đây lại bị đẩy vào thế rượt đuổi với một đối thủ đang giữ các danh hiệu vô địch Premier League, Champions League và vô địch thế giới các CLB. Quả thật, lẽ ra đội bóng áo đỏ của thành phố cảng đã phải làm tốt hơn rất nhiều so với đối thủ ở Manchester.

Ferguson, xem xong trận derby của thành phố Liverpool tại Cheshire, có thể nhấp một ly vang đỏ, là một trong những người hài lòng nhất về kết quả trận derby vùng Merseyside, đặc biệt là với bàn thắng muộn màn của Tim Cahill. Những trụ cột của Anfield vẫn tỏ ra can đảm và kiên cường trong trận đấu đó, nhưng khi thời gian trôi dần về cuối, một không khí lo lắng bất an và khả năng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào trước sức ép đã bao trùm lên đội bóng của HLV Rafael Benitez. Mà thật ra thì sự can đảm và kiên cường không phải là những tố chất mà một nhà vô địch cần thể hiện. Khả năng làm chủ tình thế và dứt điểm đối thủ khi cần thiết, như M.U làm được trước Bolton một ngày trước đó, mới là những phẩm chất quan trọng hơn.
 
Sự bế tắc vẫn đang bao trùm lên Liverpool

Bước lùi dài của Liverpool & Benitez

CLB vùng Merseyside đã để hòa 5 trận không bàn thắng ở mùa này, hai lần trước Stoke, trên sân khách trước Aston Villa và tại Anfield trước Fulham và West Ham. Trận đấu với Everton thậm chí còn tệ hơn, khi Liverpool sợ hãi rút về vào lúc họ lẽ ra phải chơi sòng phẳng để đảm bảo chiến thắng cho mình. Đó cũng là một bước lùi lớn với Benitez vào lúc nhiều người hy vọng ông sẽ cố gắng tạo ra sự tự tin và sức mạnh của một đội bóng lớn nơi các cầu thủ. Chính HLV người TBN đã ra lệnh rút lui và khiến đội bóng áo đỏ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng để rồi những đợt vây hãm của Everton vào cuối trận dẫn tới kết quả tất yếu: bàn gỡ hòa của Cahll.

Trong tâm tưởng, việc tìm kiếm những chiến thắng 1-0 không thể là biểu tượng cho một nhà vô địch. So với M.U, tuy cũng chỉ thắng 1-0 nhưng áp đảo Bolton hoàn toàn từ đầu tới cuối, Liverpool vẫn còn một khoảng cách. Chính lối chơi tiêu cực khiến đội bóng của Benitez mất đi một lợi thế quan trọng với đối thủ vùng Manchester: tham vọng giành danh hiệu. Hai năm trước, M.U từng ghi 4 bàn ở Goodison Park dù bị dẫn trước 2-0 và Everton đã thua trận với sự vỡ vụn đến tội nghiệp. Trong khi trước Liverpool, họ luôn phản kháng tới cùng. Trận hòa ấy cho thấy khả năng đối phó với sức ép của Liverpool, cả trên sân bóng, khi họ đã dẫn trước 1-0 và trên bảng xếp hạng, khi M.U đã lấy mất ngôi đầu, vẫn chưa xứng tầm với một nhà vô địch.

Kể từ khi trở về từ Nhật Bản, M.U đã thắng cả 3 trận tại Premier League trong khi Liverpool làm rơi 4 trong 6 điểm tối đa. Ferguson giờ đây có lợi thể không chỉ vì họ còn trong tay 1 trận chưa đấu, với Fulham trên sân nhà mà quan trọng hơn, bởi đối thủ của họ không chơi như một đội bóng dám tin rằng mình sẽ vô địch. Khi mà Steven Gerrard sút bóng qua tay thủ thành Tim Howard mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ, anh như muốn nói với nửa đỏ của Merseyside rằng: Phải, Chúng ta có thể! (Yes, we can - Câu nói quen thuộc của tân tổng thống Mỹ Obama). Nhưng Liverpool của Benitez chỉ có mỗi một Gerrard mà thôi và như thế là chưa đủ.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm