Liverpool - Everton: Chống chọi với sức ép

19/01/2009 12:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Sức ép là sức ép nào? M.U chẳng hề khiến tôi bận tâm. Liverpool chỉ cần thắng tất cả các trận còn lại là được”, Rafael Benitez cố gắng tỏ ra bình thản. Nhưng một nửa sự thật vẫn là sự thật: nhiệm vụ đòi lại ngôi đầu không hề đơn giản, nhất là khi đối thủ của Liverpool đêm nay là Everton.

Anfield không êm đềm

Những phát biểu hùng hồn ấy của Benitez không thể che giấu được rằng ông và các học trò đang phải chịu một sức ép cực lớn. Từ vị thế của một đội dẫn đầu, thậm chí có lúc nhiều hơn đối phương tới 8 điểm, Liverpool lần đầu tiên phải đóng vai một kẻ rượt đuổi. Đã thế họ còn ngay ngáy nỗi lo đội trưởng Gerrard, một nửa sức mạnh của Liverpool thời gian qua, sẽ bị treo giò. Chỉ vài ngày sau trận đấu này (23/1), Gerrard sẽ phải ra tòa trong vụ tấn công một người đàn ông ở một quán rượu tại Stockport, và chưa biết mức phạt sẽ như thế nào.

Không khí giữa các quan chức CLB cũng không mấy êm đềm sau phản ứng của Benitez mới đây. HLV người TBN đã không chịu ký vào bản hợp đông mới vì cho rằng mình đã không được trao quyền hành tương xứng. Benitez có vẻ như đang khá mâu thuẫn với GĐĐH Rick Parry, người có tiếng nói rất quan trọng trong các quyết định chuyển nhượng của Liverpool. Các CĐV thì lo ngại đến khả năng Benitez đã ra đi vì trước đây ông từng rời Valencia với tình thế tương tự khi tuyên bố “Tôi cần một cái bàn, thì họ mang tới một cái chụp đèn”. Một số cầu thủ như Agger, Pennant, Babel thì đang lung lay về mặt tư tưởng khi được các CLB khác chào mời.
 
Liverpool (áo Đỏ) có vượt qua sức ép đêm nay?
 
Ở Premier League thời điểm này chỉ còn hai đội bóng chưa từng bị thua trên sân nhà, đó là Liverpool và M.U. Nhưng nếu như Old Trafford là niềm tự hào của M.U với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp (họ chỉ hòa Newcastle ở vòng mở màn), thì Anfield lại là nơi Liverpool đánh mất một loạt những điểm số quan trọng trước những đối thủ dưới cơ như Fulham, Hull, Stoke và West Ham. Rõ ràng căn bệnh hòa đang hủy hoại dần giấc mơ vô địch mà các liverpudlian đã chờ đợi suốt gần 2 thập kỷ qua.
 

Everton nay đã khác

Ở mùa giải này, Everton mang hai gương mặt khác nhau hoàn toàn. Ở nửa đầu của lượt đi, họ là một trong những hàng thủ tồi tệ nhất ở Premier League với 19 bàn thua sau 9 vòng đầu tiên. Nhưng kể từ vòng 10 đến bây giờ, Everton chỉ để thủng lưới 6 bàn. Phong độ của hàng thủ Everton trong vòng 1 tháng qua lại càng tuyệt vời với 450 phút giữ sạch lưới. Trong 5 trận đấu ấy, Everton thủ hòa Chelsea 0-0 và thắng cả 4 trận đấu còn lại.

Điều đáng ngạc nhiên là trong quãng thời gian Everton thi đấu hay nhất thì đó cũng là thời điểm hàng tấn công của của họ bị tổn thương nặng nề nhất vì cơn bão chấn thương. Tiền đạo trụ cột mùa trước Yakubu, tân binh Louis Saha và chân sút trẻ Vaughan đều phải nghỉ tới hết mùa vì lý do trên. Thậm chí Anichebe cũng mới trở lại sau chấn thương. Trong suốt một tháng qua, HLV David Moyes hầu như phải bố trí tiền vệ Tim Cahill chơi cao nhất trên hàng tấn công. Giải pháp bất khả kháng ấy đã phát huy hiệu quả đến bất ngờ, khi Cahill sớm thích nghi với vị trí trung phong, còn Arteta là một nhạc trưởng thực sự ở vị trí hộ công, và có những cú sút phạt cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh của Everton còn đến từ chiều cao 1m94 của Fellaini trong những pha không chiến. Đáng tiếc cho họ là ở trận này, tiền vệ người Bỉ đã bị treo giò vì nhận 5 thẻ vàng.

Ở trận đấu lượt đi, Torres đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương của mình bằng một cú đúp và Liverpool thắng nhẹ nhàng 2-0. Song khi trở về sân nhà, chưa chắc Liverpool có thể lặp lại tỷ số ấy bởi Everton chơi sân khách hay hơn hẳn sân nhà. Họ đã giành được 22 điểm từ 10 trận sân khách so với 13 điểm sau 11 trận ở Goodison Park. Thậm chí, trong số 6 trận gần nhất phải làm khách, Everton thắng tới 5. Lịch sử đang ủng hộ Liverpool, khi họ bất bại trong suốt 8 trận derby Merseyside trên sân nhà, song căn cứ vào phong độ hiện tại, sẽ không ngạc nhiên nếu Everton rời Anfield với 1 điểm.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina - Carragher, Hyypia, Skrtel, Aurelio – Benayoun, Alonso, Mascherano, Riera – Gerrard – Torres.

Everton: Howard – Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines – Osman, Neville, Arteta, Pienaar – Cahill, Anichebe.

Đối đầu
27/09/08 Everton - Liverpool 0-2
30/03/08 Liverpool - Everton 1-0
20/10/07 Everton - Liverpool 1-2
03/02/07 Liverpool Everton 0-0
09/09/06 Everton - Liverpool 3-0
 
Phong độ
 
Liverpool
10/01/09 Stoke - Liverpool 0-0
28/12/08 Newcastle - Liverpool 1-5
26/12/08 Liverpool - Bolton 3-0
21/12/08 Arsenal - Liverpool 1-1
13/12/08 Liverpool Hull 2-2
 
Everton
10/01/08 Everton - Hull 2-0
28/12/08 Everton - Sunderland 3-0
26/12/08 Boro - Everton 0-1
22/12/08 Everton - Chelsea 0-0
13/12/08 Man City - Everton 0-1
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm