Real Madrid 0-0 (penalty: 6-7) AS Roma: Benitez khởi đầu thất bại với Real Madrid

18/07/2015 14:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) -Sau 90 phút hòa không bàn thắng ở trận giao hữu thuộc ICC 2015, Roma và Real Madrid đã phải phân thắng bại bằng đá penalty và đội bóng Italy thắng 7-6. Pjanic, Ljajic, Mattia, Florenzi, Iturbe, Paredes và Keita đều sút thành công cả 7 quả penalty cho Roma trong khi Lucas Vazquez đá hỏng quả thứ 7 cho Real Madrid.

Diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Illarramendi, Odegaar, Cristiano, Bale, Jesé

Roma: De Sanctis; Maicon, Mapou, Castan, Cole; Uçan, De Rossi, Nainggolan, Iago Falque, Totti, Gervinho

*ĐÁ PENALTY (Theo luật thì nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút ở ICC Cup 2015, sẽ tiến hành đá penalty luôn, phân thắng bại. Đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm) Và đây là kết quả đá penalty của trận đấu giữa Real và Roma:

+Real Madrid: Các cầu thủ Danilo, Kroos, Lucas Silva, Isco, Benzema, Nacho lần lượt đều thực hiện thành công 6 quả penalty đầu tiên nhưng Lucas Vazquez đá hỏng quả thứ 7 (bị De Sanctis cản phá)

+Roma: Tất cả các cầu thủ (theo thứ tự) Pjanic, Ljajic, Mattia, Florenzi, Iturbe, Paredes và Keita đều sút thành công cả 7 quả penalty

Roma thắng chung cuộc 7-6 bằng đá penalty, được 2 điểm, Real được 1 điểm.

90': Vẫn không có bàn thắng cho tới phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2. Hai đội sẽ đá penalty phân thắng bại theo luật của ICC Cup 2015


Lucas Vazquez không thắng nổi De Sanctis trong thế đối mặt

84':CỨU THUA! Lucas Vazquez bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Real Madrid khi dứt điểm bóng chìm quá hiền để De Sanctis cản phá bằng chân trong thế đối mặt. Sau đó Danilo lên tham gia tấn công dứt điểm chân trái nhưng bóng đi ra ngoài.

79': Lẽ ra phải có penalty cho Real khi Kroos đưa bóng chạm tay một hậu vệ áo bã trầu trong vòng cấm khi anh này không khép tay sát người. Nhưng có lẽ là giao hữu nên trọng tài cũng bắt kiểu...giao hữu hoặc là không nhìn thấy.

74': Đúng tinh thần giao hữu và thử nghiệm, hai đội thay người hàng loạt. Sau khi những trụ cột của cả Roma lẫn Real đều được rút ra nghỉ sớm thì trận đấu càng thêm tẻ nhạt. Roma không mấy nỗ lực lên bóng còn Real muốn tấn công mà không xong.

68': Tiếp tục là cú sút xa chêch khung gỗ của Pepe. Real có vẻ đã bất lực hoàn toàn trong khi Benitez đã tiến hành thay người hàng loạt, rất nhiều trụ cột của Madrid đã được rút ra nghỉ.

64': Vừa rồi là cú đá nhanh trong vòng cấm ở tư thế không thuận lợi của Benzema. Bóng đi không chính xác.

60': Hàng loạt thay đổi nhân sự được hai đội thực hiện. Nainggolan, Gervinho và De Rossi phía Roma đã ra nghỉ. Varane, Illarramendi, Jese, Ramos, Marcelo bên phía Madrid cũng rời sân. Kroos, Nacho, Pepe, Arbeloa và Lucas Silva là những người được trao cơ hội bên phía đội bóng áo trắng.

55': Vẫn là Real tấn công và tấn công; Vẫn là Roma phòng ngự phản công. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Ông Benitez đã lần lượt cho thay Ronaldo (bằng Benzema), Modric (Isco vào) và Bale (Lucas Vazquez) nhưng lối chơi tấn công của Madrid vẫn chưa khởi sắc.

50': NGUY HIỂM! Bale vừa đánh đầu từ quả phạt góc của đồng đội nhưng bóng đi chệch khung thành Roma.

45': Không có thêm tình huống tấn công đáng chú nào từ đội bóng áo trắng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

42': Lại là pha tăng tốc của Bale bên cánh phải rồi tạt vào nhưng vẫn chưa có sự khác biệt nào. Real đang bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành AS Roma

37': Bale vừa có pha đi bóng tốt bên cánh phải, tiếc rằng đường chuyền vào của anh lại không đến được đồng đội nào mà đi thẳng vào vị trí của thủ môn Roma.


Pha cứu thua của Kelylor Navas cho Real Madrid


Keylor Navas xuất sắc cứu thua cho Real Madrid

31':NGUY HIỂM! Thêm một lần nữa khung thành Real chao đảo. Totti vừa đá phạt góc và một cầu thủ Roma dứt điểm cận thành buộc Keylor Navas tung người đẩy bóng cứu thua cho Real. Roma tận dụng khá tốt tình huống cố định và đang chơi phòng ngự phản công rất sắc bén.

29': CỨU THUA!Totti tung cú đá căng từ ngoài vòng 16m50 buộc Navas phải bay người đẩy bóng cứu thua cho Madrid

26': BỎ LỠ! Vừa rồi là cơ hội nguy hiểm bị Ronaldo bỏ lỡ đáng tiếc. CR7 không chế hụt bóng rất đáng tiếc ngay trước khung thành Roma nên không thể dứt điểm.

24': Tiếp tục là một tình huống bóng bổng nữa được Roma tạo ra nhưng Maicon đã không thể dứt điểm bằng đầu tốt nhất, và thủ thành  Navas đã lao ra bắt gọn.

19': Vừa rồi là liên tiếp là những quả nhồi bóng từ cánh phải của Roma khiến hàng thủ Real vất vả hóa giải.

14': Roma được hưởng liên tiếp 2 quả phạt góc và 1 quả phạt chếch bên cánh phải. Hàng thủ Real đều đã chơi tập trung hóa giải.

9': KHÔNG VÀO! Real có câu trả lời. Modric đá phạt góc, Ramos lên tham gia tấn công dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà. Trận đấu đang diễn ra rất sôi động.


Xà ngang và Marcelo cứu thua cho Real Madrid

3': NGUY HIỂM! Cơ hội ghi bàn đầu tiên thuộc về Roma. Từ quả đá phạt góc của cầu thủ áo bã trầu, đã có 2 pha dứt điểm liên tiếp về khung thành Keylor Navas, một trúng xà ngang, một bị Marcelo chặn lại ngay trước vạch cầu môn.


Hai đội bắt đầu ra sân

Benitez đã cho thử nghiệm 2 sơ đồ là 4-2-3-1 (chiến thuật sở trường của ông) và 4-4-2. Cả hai sơ đồ này đều cân bằng hơn chiến thuật 4-3-3 mà Ancelotti cho Real vận hành mùa trước.

Nhưng có hai vấn đề đặt ra: Đòi hỏi của các CĐV Real luôn là đội bóng của họ không chỉ bắt buộc phải chiến thắng mà còn phải thắng bằng lối đá tấn công đẹp mắt, mang tính cống hiến cao. Hai điều kiện đó phải được thỏa mãn đồng thời. Liệu một HLV chú trọng về phòng thủ như Benitez có làm được cùng lúc hai điều đó hay không với chiến thuật mới của ông?

Vấn đề thứ 2: Trong hai chiến thuật Benitez cho thử nghiệm thì không thể có chỗ cùng lúc cho cả Bale, Benzema, Ronaldo như thời Ancelotti. Benitez sẽ dùng người như thế nào?


Benitez đối mặt thách thức khổng lồ trên ghế HLV Real Madrid

Sau một mùa giải trắng tay, Real đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Ancelotti ra đi để nhường chỗ cho Rafael Benitez. Về mặt nhân sự, Real chưa có nhiều biến động.

Sân Bernabeu mới đón thêm hậu vệ phải Danilo và thủ thành Casilla từ Espanyol. Chủ tịch Perez chưa thực hiện được bản hợp đồng “bom tấn” nào như trong những phiên chợ mùa Hè trước đó.

Như vậy, Benitez có trong tay lực lượng không khác như người tiền nhiệm Ancelotti là bao. Nghĩa là tạm thời trong tay ông vẫn là thứ “bột” giống thời Ancelotti. Nhưng ông có nhiệm vụ phải gột nên một loại “hồ” khác.

Nói cách khác, Benitez phải tạo nên một Real chiến thắng chủ yếu vẫn với những con người cũ. Đó là một thách thức không nhỏ.


Real sẽ xuất phát với đội hình rất mạnh?

Một CLB khổng lồ như Real luôn có những điều đáng chờ đợi trước mùa giải mới. Hơn nữa, đây còn là trận đầu tiên của đội bóng Hoàng Gia dưới triều đại tân HLV Benitez.

Real hứa hẹn có rất nhiều sự thay đổi về đội hình cũng như chiến thuật khi Benitez có triết lý rất khác so với người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Trong khi ông Ancelotti ưa dùng sơ đồ tấn công 4-3-3 thì ông Benitez, như báo giới Tây Ban Nha loan tải lâu nay, chủ trương cho Real đá 4-2-3-1 nhằm mang lại sự cân bằng lớn hơn giữa công và thủ.

Cuộc đối đầu với AS Roma hôm nay, vì thế, rất đáng được mong chờ. Người ta muốn thấy Real của Benitez đã sẵn sàng cho những sự thay đổi hay chưa. Điều đáng tiếc là Real sẽ không có sự phục vụ của James Rodriguez, cầu thủ vẫn đang trong kỳ nghỉ bù vì dự Copa America 2015.

Ngoài ngôi sao người Colombia, Real chỉ thiếu một cầu thủ không quá quan trọng trong danh sách du đấu Australia lần này là hậu vệ trái Fabio Coentrao vì chấn thương. Về phía đội bóng Italy, Roma còn tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới sớm hơn Real. Họ từng có một trận giao hữu với Gyirmot vào ngày 11/7.

Ở trận này, nhà đương kim á quân Serie A để thua 1-2, song do họ thi đấu với đội hình dự bị và cầu thủ trẻ. Còn trong chuyến du đấu tại Australia này, HLV Rudi Garcia đã quy tụ được đầy đủ lực lượng, sau khi những ngôi sao như Totti, Nainggolan, Pjanic hay De Rossi đều đã trở lại tập luyện.

Với sự trở lại ấy từ Roma, sẽ rất khó để Real giành được kết quả như mong muốn trong màn thử lửa đầu tiên dưới triều đại HLV Benitez.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Navas, Varane, Nacho, Danilo, Marcelo, Kroos, Modric, Lucas Silva, Benzema, Bale, Ronaldo

AS Roma: Lobont, Cole, Astori, Castan, Romagnoli, Nainggolan, Pjanic, Strootman, Florenzi, Ljajic, Totti.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm