Đêm nay, derby thành Milano: Trận derby của Sneijder

14/11/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Khi trận derby della Madonnina thứ 274 kết thúc ở sân Giuseppe Meazza đêm nay, cuộc bầu chọn danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2010” vẫn chưa khép lại. Wesley Sneijder vẫn đang được đánh giá là ứng cử viên số một, nhưng anh cần hiểu rằng, thành bại có thể được quyết định bởi trận derby này.

*Duyên derby, nợ derby

Trận derby thành phố Milan luôn đặc biệt với tất cả những ai quan tâm đến nó, nhưng với riêng Sneijder, sự đặc biệt đó còn… đặc biệt hơn rất nhiều. Trận đấu đầu tiên của anh cho Inter chính là một trận derby, và chiếc thẻ đỏ đầu tiên của anh trên đất Italia cũng là trong một trận derby.

Derby Milano luôn đặc biệt với Sneijder - Ảnh Getty

Ngày 29/8/2009, Sneijder được HLV Jose Mourinho cho đá ngay từ đầu trận derby “trên sân” Milan, dù anh mới chỉ chuyển tới từ Real Madrid được chưa đầy 3 ngày. Đáng ngạc nhiên là Sneijder không cần đến 10 phút để hòa nhập và tỏa sáng, dù đóng góp tích cực nhất của anh cho Inter trận ấy là buộc Gattuso phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ gián tiếp ngay trong hiệp một. Hôm đó, Inter đại thắng 4-0. Trận derby lượt về, chính anh bị thẻ đỏ từ khá sớm do lỗi xúc phạm trọng tài, nhưng Inter vẫn thắng 2-0. Mourinho đã nói về trận đó rằng “việc Sneijder bị đuổi vô lý càng khiến chúng tôi mạnh hơn. Kể cả phải đá với 7 người, chúng tôi vẫn đánh bại được Milan”. Với Sneijder, với tinh thần ở hai trận derby, Inter của Mourinho đã có một mùa giải đại thắng.

Tuy vậy, Sneijder chưa có đóng góp cụ thể nào về mặt chuyên môn trong hai trận derby anh đã chơi. Không bàn thắng, không đường kiến tạo. Trận derby thứ ba này, người hâm mộ Inter trông chờ nhiều hơn thế từ ngôi sao người Hà Lan. Nhưng đó dường như đang là một kỳ vọng quá sức dành cho Sneijder. Từ đầu mùa, anh dường như là một cầu thủ khác, một hình bóng nhạt nhòa của chính anh mùa giải trước và càng nhạt nhòa hơn so với một Sneijder bùng nổ ở World Cup 2010 trong màu áo “Oranje”. Ngoại trừ hai bàn thắng ở Champions League, những gì Sneijder làm được cho Inter mùa này gần như là con số không. Anh không còn thể hiện sự sáng tạo và chính xác trong các đường chuyền, dứt điểm kém cỏi và vô hại trước những pha sút phạt. Phong độ tồi của Sneijder chính là một nguyên nhân cơ bản khiến Inter đang sa sút thê thảm.

Đá sao cho xứng Bóng vàng

Ngày 16/11 tới, tức hai ngày sau trận derby, sẽ là hạn chót cho các lá phiếu bầu chọn danh hiệu “Quả bóng Vàng FIFA 2010”. Hẳn vẫn còn rất nhiều người chưa bỏ phiếu, bởi họ đang do dự. Với những gì đã cống hiến và đã giành được ở mùa giải trước và World Cup 2010, Sneijder xứng đáng hoàn toàn với bục chiến thắng. Nhưng quả là vô lý nếu vinh quang về tay một cầu thủ mà từ mấy tháng nay nhạt nhòa như một cái bóng. Những người muốn bầu cho Sneijder vẫn đang cố đợi một cái cớ đủ giúp họ vững tâm. Cái cớ ấy đương nhiên là một màn trình diễn sáng chói của anh ở trận derby.

Đối thủ của Sneijder trong cuộc đua này là Messi, là Xavi, là Forlan, những cầu thủ mà việc có họ hay không có họ trên sân quyết định ít nhất 70% cơ hội chiến thắng. Nói cách khác, họ đều là những ngôi sao có thể một mình đưa cả đội bóng đến thành công. Sneijder từng là một người như thế ở World Cup 2010, nhưng giờ đây, vai trò thủ lĩnh của anh không còn được nhận thấy nữa trong đội quân của HLV Benitez. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Inter, hơn bao giờ hết, người ta muốn thấy Sneijder-đích-thực tỉnh giấc để giúp đội vượt qua khủng hoảng và tìm lại con đường chiến thắng. Sneijder ấy là Sneijder xứng đáng với niềm tin “Quả bóng vàng”.

Trận derby thứ 274, vì thế, sẽ là derby của Sneijder. Chiến thắng trước Milan cùng đồng đội là mục tiêu trước mắt, nhưng mục tiêu lâu dài và quan trọng hơn, là anh phải chiến thắng sự xuống dốc của chính mình.

B.V

Trận derby thứ 6 của Ibra
Đây sẽ là lần thứ 6 Ibrahimovic dự trận derby Milano, nhưng là lần đầu tiên trong màu áo Milan. Trong ba mùa khoác áo Inter, Ibra đã dự 5 trận derby, giành chiến thắng 4 trận, thua một trận. Lần nào Ibra cũng đã chính và chưa bao giờ bị rút ra nghỉ giữa chừng. Trận derby duy nhất mà anh vắng mặt trong thời gian khoác áo Inter là trận Inter thắng 4-3 tháng 10/2006, với lý do chấn thương. Trong 5 trận derby trước, Ibra đã ghi được 2 bàn. Bàn đầu là ngay trong trận ra mắt, và bàn thứ hai là trong trận đấu tháng 3/2007.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm