Ben Stiller từ chối danh hiệu "Vua phim hài"

22/06/2009 21:22 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Ben Stiller – nam diễn viên được xếp hạng thứ 3 trong số những nhân vật quyền lực nhất Hollywood đã thẳng thừng từ chối danh hiệu “Vua phim hài” mà các khán giả đã trìu mến phong tặng cho anh sau vai diễn Larry Daley trong phim Night At The Museum”

Anh nói: “Tôi không phải là Ông Hài Hước. Robin Williams mới là người vui tính, hài hước và cởi mở, còn tôi thậm chí không thể nói nổi một lời nói đùa. Bí quyết thành công của tôi khi xuất hiện trên màn ảnh là phải làm sao để mình trông thật ngốc nghếch. Larry Daley là một anh chàng ngốc nghếch!”. 

Ben Stiller vai Larry Daley
Bộ phim “Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian” là phần tiếp theo của bộ phim hành động – hài nổi tiếng phát hành năm 2006 "Night At The Museum". Câu truyện bắt đầu khi Viện bảo tàng Lịch sử Tự nhiên được đóng cửa để trùng tu và nâng cấp, các hiện vật và mẫu tượng tại đây được chuyển đến kho dự trữ liên bang ở Viện Smithosnian nổi tiếng ở Washington. Larry Daley hiện là một nhà sáng chế, kinh doanh lương thiện và không còn làm việc gác bảo tàng ban đêm nữa, nhưng khi biết tin các bạn cũ – tượng Cựu tổng thống Roosevelt và chàng cao bồi Jedediah đang gặp nạn tại nơi ở mới, Daley không ngần ngại thâm nhập vào Smithsonian để giúp một tay. Và một lần nữa, Larry Daley lại trải qua một đêm kinh hoàng tại bảo tàng với sự nổi loạn của các hiện vật tại đây. 

Điểm nhấn của phim chính là Viện Smithsonian – một học viện nghiên cứu nổi tiếng của Mỹ, đang tập trung 19 bảo tàng và 9 trung tâm nghiên cứu của thủ đô. Nơi đây đang cất giữ hơn 142 triệu di vật trong các bộ sưu tập, từ chiếc máy bay Amelia Earhart dùng để bay một mình băng qua Đại Tây Dương, đến chiếc áo khoác của Fonzie trong series “Happy Days”,… và trong số đó, có cả một tên Pharaoh hung tợn, độc ác tên là Kahmunrah, kẻ liên tục gây xung đột với các hiện vật khác như tượng Roosevelt, Dexter, Al Capone,… và đang âm mưu trốn thoát khỏi bảo tàng, thôn tính thế giới. Amelia Earheart đã ra sức giúp đỡ Daley chống lại trò ma quỷ của Kahmunrah và cùng anh cố gắng đặt các hiện vật lại đúng vị trí của mình trước khi trời sáng. Với quy mô to lớn của Smithsonian và số lượng hiện vật khổng lồ mà nơi này đang lưu giữ, nhiệm vụ lần này của Daley xem ra rắc rối hơn và nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều.

Một cảnh trong bộ phim
Bộ phim Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian sẽ được khởi chiếu từ ngày 26/6 tại các rạp Dân Chủ, Ngọc Khánh, TTCP Quốc Gia, Megastar Hà Nội, Megatar Hải Phòng, Megastar Đà Nẵng, Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Cinexbox 212, Cinebox Hòa Bình, Diamond, Megastar Hùng Vương, Megastar Biên Hòa, City Plaza, Lotte Q7, Thăng Long, Toàn Thắng.

Cô công chúa Giselle của phim “Enchanted” – nữ diễn viên đang lên như diều gặp gió của Hollywood, Amy Adams xuất hiện rực rỡ trong phim qua vai người phụ nữ của bầu trời Amelia Earhart.
Đây là một nhân vật xinh đẹp, là người mà chàng Larry Daley của Ben Stiller nảy sinh tình cảm trong phim.
Theo Adams thì: "Lần này sẽ là một Amy Adams hoàn toàn mới.”.
Tuy nhiên Amy Adams rất khó chịu về phần phục trang cho vai diễn của mình.
Cô cho rằng chiếc quần mà cô phải mặc quá chật và bó sát, đôi khi khiến cô nghĩ rằng mình sắp phải trình diễn một show “Amy Adams khoe cơ thể”.

T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm