Tây Ban Nha - Honduras 2-0: Thắng nhưng chưa "sướng"

22/06/2010 01:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) -Bỏ lỡ cơ hội để lập một cú hattrick với quả 11m không thành công nhưng David Villa vẫn xứng danh là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu khi anh ghi cả 2 bàn thắng giúp Tây Ban Nha có được trọn vẹn 3 điểm trước ĐT Honduras với chiến thắng 2-0.

Cú đúp của Villa đưa Tây Ban Nha "rửa mặt" sau trận thua trước Thụy Sĩ - Ảnh Getty

Tung ra tới tổng cộng hơn 20 cú dứt điểm, kiểm soát bóng trong suốt 90 phút thời gian trận đấu nhưng Tây Ban Nha chỉ có được 2 bàn thắng trong một trận cầu mà lẽ ra họ phải làm được nhiều hơn thế. Torres tỏ ra vô duyên một cách kì lạ, Ramos hay Xavi cũng bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội ngon ăn. Ngay cả David Villa, tác giả của hai bàn thắng tuyệt đẹp cũng không mang tới sự mãn nhãn cho người xem. Bên cạnh một loạt những cơ hội không thành công, chân sút tân binh của Barcelona còn 1 lần sút hỏng quả 11m hay dứt điểm đưa bóng tìm đúng xà ngang sau một khoảnh khắc ngẫu hứng. Thắng nhưng chưa "đã", đó chính là cảm giác mà những người hâm mộ của La Roja cảm thấy tiếc nuối bởi các cầu thủ của họ lẽ ra phải làm được nhiều hơn thay vì tỷ số 2-0.

Chấn thương của Iniesta cùng phong độ mờ nhạt của David Silva trong trận thua 0-1 trước Thụy Sĩ đã khiến Del Bosque phải có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi để Torres đá chính ngay từ đầu bên cạnh David Villa. Vị trí tiền vệ cánh phải thuộc về Navas trong khi Villa sẽ chơi dạt trái nhiều hơn trong sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-1-4-1 như ở trận mở màn. Bên phía Honduras, chỉ có một sự điều chỉnh duy nhất đó là việc chân sút số 1, David Suazo đã trở lại sau chấn thương và đá cao nhất trong sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.

Sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập một thế trận chủ động và tạo ra một sức ép lớn về phía khung thành của đối phương. Với lối chơi tấn công đa dạng, các cầu thủ áo đỏ liên tục gây nên sóng gió trước cầu môn của thủ thành Valladares và những cơ hội ngon ăn nhất cũng đã được tạo ra. Chỉ một phút sau khi kiến tạo để Torres dứt điểm hụt bóng, David Villa chứng minh nhãn quan chiến thuật của mình với một cú bấm bóng điệu nghệ đưa bóng dội xà ngang ở phút thứ 6 sau tình huống quan sát thấy thủ thành đối phương lên hơi cao. 6 phút sau, vẫn là Villa với một pha đi bóng từ cánh trái và tung ra cú sút chân phải khá căng song bóng vẫn đi chưa trúng đích.

Không phải tiếc nuối quá lâu với 2 pha dứt điểm này, David Villa chỉ phải đợi đến phút thứ 18 để có được bàn thắng sau một màn solo đầy ngẫu hứng. Nhận đường phát bóng dài của Ramos, tân binh của Barcelona cầm bóng xộc thẳng vào khe giữa hai hậu vệ của Honduras, loại bỏ chốt chặn thứ 3 trước khi tung ra cú sút bằng chân phải đưa bóng găm thẳng vào nóc lưới trước sự bất lực của Valladares dù thủ môn này đã chạm được tay vào bóng.

Một bàn thắng đến đúng vào thời điểm Honduras có dấu hiệu tự tin bởi trước đó họ vừa tạo ra được 2 pha phản công khá nguy hiểm. Trong khi đó, với sự cơ động của Villa và Navas những pha lên bóng của Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong những pha phối hợp nhịp nhàng của mình. Với Torres đá như một trung phong, bóng đã được tập trung khá nhiều cho tiền đạo của Liverpool tuy nhiên có vẻ như El Nano vẫn chưa thể có được sự nhạy cảm tốt nhất sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Bên cạnh việc tỏ ra chậm chạp và thiếu sức rướn trong những pha chọc khe của đồng đội, Torres còn tỏ ra thiếu cảm giác sau những cơ hội ngon ăn nhất. Điển hình là pha bóng ở phút thứ 31 khi tiền anh đánh đầu không trúng đích sau quả tạt như đặt của Ramos bên cánh phải. Một phút sau Torres lại dứt điểm lên trời trong tình huống mà trước mặt anh khung thành đã rất rộng mở. Cuối hiệp một, cựu tiền đạo của Atletico còn bỏ lỡ một cơ hội nữa khi cú đệm bóng của anh sau đường căng ngang của David Villa lại đi trúng vào người một hậu vệ của Honduras.

Sau một hiệp một phung phí quá nhiều những cơ hội cùng sự vô duyên đến thất vọng của Torres, Tây Ban Nha khởi đầu hiệp hai bùng nổ trở lại và David Villa với bản năng sát thủ của mình vẫn là người tạo ra sự khác biệt. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai trở lại, cựu tiền đạo của Valencia dứt điểm gọn ghẽ đường nhả bóng trở lại của Navas bằng một cú sút ở ngay sát vòng cấm đưa bóng khẽ chạm một hậu vệ đối phương rồi đi thẳng vào lưới. Chỉ một phút sau bàn thắng này, Ramos cũng có một cú nã đại bác ở cự ly tương tự nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đến phút thứ 62, David Villa đã có cơ hội lớn để lập cú hattrick cho riêng mình sau khi Navas kiếm về một quả 11m từ pha đột phá trong vòng cấm. Song trên chấm phạt đền số 7 của Tây Ban Nha lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống thủ thành Valladares đã đổ  người sai hướng. Villa có cớ để tiếc nuối bởi nếu thành công với cú sút này anh sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Higuain, người vừa lập một hattrick cho Argentina trong chiến thắng 4-1 trước Hàn Quốc.

Những phút sau đó, dù đã rút Xavi ra sân nhưng với sự có mặt của Fabregas, Tây Ban Nha vẫn chơi tấn công đa dạng và khiến khung thành của Honduras trở thành tấm bia cho họ tập bắn phá. Ngay ở động tác chạm bóng đầu tiên, Fabregas đã suýt chút nữa có được bàn thắng với pha thoát xuống phá bẫy việt vị rồi đi bóng qua cả Valladares nhưng ở cú dứt điểm cuối cùng, Cesc lại đá không đủ lực khiến cho một hậu vệ đối phương kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Honduras đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhưng sự đơn điệu  trong những pha bóng cuối cùng khiến cho đại diện của CONCACAF không thể khoan thủng được hàng thủ đối phương. Trong khi đó, với lối đá thanh thoát và đậm chất kĩ thuật, các mũi tấn công của Tây Ban Nha vẫn tiếp tục bắn phá khung thành của Honduras. Tuy nhiên, hết cơ hội này đến những cơ hội khác, các học trò của Del Bosque vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng và đành hài lòng với tỷ số 2-0.

Bàn thắng : David Villa 18', 48'

Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: Casillas;  Ramos (Arbeloa 75'),  Pique,  Puyol,  Capdevila;  Navas, Alonso, Xavi (Fabregas 65'),  Busquets;  Torres (Mata 69') ,  Villa.
Honduras:
Valladares; Mendoza, Chavez,  Figueroa,  Izaguirre;  Turcios (
Nunez 62'),  Palacios,  Guevara,  Espinoza (Welcome 47');  Martinez;  Suazo (Jerry Palacios 83')

Trọng tài: Yuichi Nishimura (Nhật Bản)

Hằng Thu

STT
Đội tuyển
Trận Thắng Thua
Hòa Hiệu số
Điểm
1 Chile 2 2 0 0 2 6
2
Tây Ban Nha
2 1 1 0 1 3
3
Thụy Sĩ
2 1 1 0 0 3
4 Honduras
2 0 2 0 -3 0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm