David Beckham: Becks không chỉ đến Paris để quảng cáo?

06/03/2013 18:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - David Beckham sẽ một lần nữa phải chứng minh rằng anh không đến PSG chỉ để làm từ thiện (tiền lương của anh được trao toàn bộ cho một quỹ vì trẻ em tại Paris) và tăng doanh thu từ các hoạt động quảng cáo, thương mại. Anh vẫn sẽ là một nhân tố hữu ích cho đội bóng thủ đô?

Beckham vẫn còn hữu ích cho PSG?

37 năm, 9 tháng và 26 ngày, Becks hiện là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất đăng ký thi đấu tại Pháp, cũng là người "già" nhất trong vòng 3 năm qua, sau khi Claude Makelele chơi trận cuối cùng của đời cầu thủ vào tháng 5/2011.

Anh đã ở đây tròn một tháng, và phải chờ 25 ngày mới ra sân lần đầu tiên cho PSG, ở trận Kinh điển vào Chủ nhật tuần trước. Đến đây vào ngày cuối cùng TTCN mùa Đông mở cửa, Becks dành ra tới 10 ngày "ngồi chơi xơi nước" để giải quyết nốt các thỏa thuận hợp đồng, ổn định nơi ăn ở tại Paris. Trong thời gian ấy, Anh còn cùng vợ tổ chức tại Paris một show thời trang của nhãn hiệu mang tên cô, Victoria Beckham.

Truyền thông cũng đối xử với anh như thể đây là một ngôi sao ca nhạc. Hãng truyền hình Canal + bố trí một máy quay được chơi chữ là "Beck-cam" chỉ để bắt hình anh trong cả trận, dù Becks ra sân chính thức hay ngồi ghế dự bị. Khi anh ngồi trên khán đài, khán giả ở Pháp cứ 5 phút lại ngoái ra nhìn vợ chồng tiền vệ này một lần, thậm chí bỏ quên một số diễn biến dưới sân.

Nhưng Becks không đến đây chỉ để "bán áo"?

Còn quá sớm để nhận xét về Becks, nhất là khi anh mới chơi 3 trận cho PSG. Nhưng tiền vệ người Anh vẫn chứng tỏ được sự nghiêm túc nghề nghiệp của anh.

Trận ra mắt cho PSG, thắng Marseille 2-0, anh chỉ chơi 14 phút, đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 67%, trong đó có đường chuyền phát động khôn ngoan cho Jeremy Menez kiến tạo để Zlatan Ibrahimovic ghi bàn thứ hai.

3 ngày sau, vẫn trước Marseille (lần này là tại Cúp QG Pháp), Becks đá gần trọn 90 phút. PSG tung ra đội hình B có đến 8 sự thay đổi so với trận gặp Marseille trước đó, trong khi đội bóng thành phố cảng miền Nam đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất của họ.

Becks đóng vai trò một tiền vệ tổ chức ở vòng tròn giữa sân, và đảm nhiệm nó một cách hoàn hảo. Anh chuyền bóng chính xác và hợp lý, dù là ở cự ly ngắn hay bóng dài sở trường, và chơi rất thông minh. Đó có lẽ là kết tinh của 20 năm chơi bóng không ngừng và với sự nghiêm túc cao độ. Phút 82, Becks còn thực hiện một pha nước rút khá ấn tượng.

Ligue 1 sẽ hưởng lợi như MLS?

Chúng ta đã nhiều lần bị "hố" khi cho rằng Beckham không còn có tác dụng về chuyên môn kể từ khi rời Real Madrid. Anh vẫn là một trụ cột ở Los Angeles Galaxy, giành 2 chức vô địch MLS trong vòng 5 năm gắn bó. Khát khao nghề nghiệp vẫn nguyên vẹn: Anh vẫn cố trở lại châu Âu khi có thể (2 lần về Milan trong hợp đồng cho mượn), và không bao giờ trở thành gánh nặng cho bất kỳ đội nào mình khoác áo.

Bóng đá Mỹ đã thay đổi từ khi Becks đến. Trong 5 năm anh ở đây, thêm 7 đội gia nhập MLS, 10 SVĐ được đưa vào sử dụng. Bản quyền truyền hình tăng vọt, phổ biến trên 100 nước, và những khán giả yêu bóng đá đến sân ngày một nhiều hơn.

Xem Becks chơi bóng bao gồm cả cảm giác thích thú khi chứng kiến một hiện tượng marketing thể thao toàn cầu, và cả sự khâm phục đối với một cầu thủ mẫu mực. Không phải vì kiếm tiền nhiều mà anh sao nhãng chuyên môn, và không phải vì giữ gìn hình ảnh để kiếm tiền mà không xả thân trên sân bóng.

Khi một biểu tượng kiếm tiền đặt những phương tiện kiếm tiền xuống hàng thứ yếu để gìn giữ hình ảnh của một nhà thể thao chuyên nghiệp, nó tạo ra sức lan tỏa rất lớn. Người Pháp không có những biểu tượng như thế để định hướng lại nền bóng đá này từ nhiều năm nay. Chiến quả đáng kể nhất của họ ở tầm châu lục, chức vô địch Champions League năm 1993, cũng là một danh hiệu bị vấy bẩn vì scandal mua độ tại Ligue 1.

Becks đã ở đây, và chỉ sau 3 trận, đã chứng minh rằng anh đến đây không phải chỉ để tạo dáng, bán áo và trả lời phỏng vấn. Anh vẫn đủ thể lực ra sân, đủ sự tinh anh và kinh nghiệm để giữ vai trò liên kết ở đội bóng lắm sao, nhưng chưa thực sự là một tập thể vững vàng như PSG.

Và trong nửa năm Becks ở đây, Ligue 1 có thể được hưởng lợi không chỉ ở hình ảnh của anh, mà còn ở "văn hóa bóng đá" của anh.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

400 David Beckham là cầu thủ thứ 400 trong lịch sử từng khoác áo PSG, và là người "già" nhất trong vòng 3 năm qua, kể từ khi Claude Makelele chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp vào tháng 5/2011

708 Beckham đã chơi tổng cộng 708 trận trong sự nghiệp kéo dài 20 năm, qua 7 đội bóng là M.U, Preston North End (mượn từ M.U), Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan và PSG, ghi 129 bàn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm