Beckham chuẩn bị đến Milan: Chào “Signore” Becks!

23/10/2008 17:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đấy không còn là một tin đồn nữa. Galliani đã khẳng định: Cựu thủ quân ĐT Anh Beckham sẽ khoác áo Milan từ tháng 1/2009, theo một HĐ cho mượn từ LA Galaxy, một đội bóng Mỹ (đất nước không phải của bóng đá). Becks chỉ luyện tập và chơi cho Milan trong 6 tháng để giữ phong độ ở ĐT Anh. Ai cần Becks ở Milan, khi người đó chắc chắn không phải Ancelotti?

Không có gì khó hiểu tại sao trong 9 năm qua, Milan mới chỉ giành được một Scudetto và số lượng khán giả tiêu điều trên các sân cỏ calcio chỉ càng đẩy đội bóng ấy đến các màn ảnh truyền hình với vô số quảng cáo và những khẩu hiệu kích thích tiêu dùng. Phong độ sút kém và một niềm khát khao ngày càng nguội lạnh với Scudetto tỉ lệ nghịch với những ngôi sao mà Milan đưa về. Lí do đơn giản: họ không cần Serie A, họ hướng đến thế giới. Milan là vô địch thiên hạ trong truyền thông khi in dòng chữ “CLB giàu thành tích nhất thế giới” trên ngực áo. Real Madridchẳng phải đã trắng tay khi theo đuổi chính sách Galactico đó sao? Milan bây giờ cũng thế, thất bại ở Serie A, bị đánh bật khỏi cuộc đua Champions League và phải dự Cúp UEFA, đang sao chép một cách nguyên xi mô hình thương mại hóa đã qua của Real. Cũ người, mới ta.
 
Beckham về Milan: "Cũ người, mới ta"!

Tất cả khẳng định một loạt những vụ chuyển nhượng của Milan trong những năm qua là sai lầm, từ Redondo, Rivaldo, Ronaldo cho đến Ronaldinho, và bây giờ là Beckham, bởi phong độ thực tế trên sân cỏ không tương xứng với tên tuổi của họ. Thời chói lọi nhất của Becks có lẽ là 9 năm trước, khi anh cùng M.U đoạt cú ăn ba. Nếu Becks đã sang Mỹ để kiếm tiền và thị trường tiếp thị mới, thì có nghĩa là châu Âu không còn hấp dẫn anh nữa.

Nhưng khán giả Ý, vốn chỉ nhìn thấy bóng đá theo kiểu thắng thua trên sân, không biết rõ những con số trong tài khoản Milan tăng lên bao nhiêu sau sự xuất hiện của các ngôi sao, chắc chắn không hiểu nổi tại sao Milan, đáng lẽ phải tăng cường hàng thủ thì Berlusconi lại chỉ hướng đến tấn công, đáng lẽ đầu tư vào những ngôi sao trẻ đang lên lại chỉ tìm cách “kết hôn” với những ngôi sao chỉ còn giá trị thương mại.

Các tifosi bóng đá chân chính muốn bóng đá là bóng đá có thể khó chịu, vì sự kết hợp giữa bóng đá và thương mại hóa quá mức làm bóng đá mất đi giá trị thực của nó, nhưng các ông chủ của Milan, nhìn thấy vầng hào quang chói lọi trên đầu Real Madrid và M.U, không muốn chịu thiệt thòi hơn họ về thương mại, càng ngày càng trượt dài trên con đường biến Milan thành một gánh xiếc rong.

Đã hình thành một nỗi sợ hãi trong lòng các tifosi Milan, rằng Berlusconi, nổi tiếng với những cách thức truyền thông và quảng bá hình ảnh theo motif cũ kĩ, sẽ lại đưa về những ngôi sao quá đát tương tự, và phó mặc thắng thua sân cỏ vào tay các HLV. Nhưng Berlusconi có lí của ông, vì đồng tiền quyết định tất cả. Milano sẽ trở thành New York mới. Milanello sánh ngang với đại lộ Montenapoleone chuyên bán đồ thời trang với giá cắt cổ cho VIP, Victoria sẽ làm tăng thêm bộ sưu tập các bà vợ đẹp và nổi tiếng cho các cầu thủ. 6 tháng của “Signore” (Ngài) Beckham, do đó, sẽ đầy sự kiện.

Sự chói sáng của Milan từ hàng ngũ ngôi sao là một sự che đậy cho ánh hào quang không thể có trong một mùa bóng mà họ phải đá ở Cúp UEFA, mà trận đấu với Hereenveen và các đội khác ở Cúp này, khán giả Italia chỉ có thể xem được qua Conto TV, một kênh...khiêu dâm đã mua bản quyền độc quyền trên toàn nước Ý (một sự đầu tư hoàn hảo nhằm tăng số lượng thuê bao). Họ sẽ được xem trên kênh đó tên tuổi lớn nhất của Milan trong 7 năm, từ 1999 đến 2006, Shevchenko, không kiếm được suất đá chính ở Serie A, nay đành chấp nhận làm ngôi sao của họ trong cái tủ kính mang tên Cúp UEFA. Chờ thêm Becks nữa thôi!

Anh Ngọc (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm