Serie A: Scudetto của Milan là Beckham

18/12/2008 18:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Bữa tiệc mừng sinh nhật 109 năm của Milan diễn ra đêm 15/12, một ngày sau trận thua Juve 2-4 khiến họ hầu như bị loại khỏi cuộc đua Scudetto. Nhưng dường như chẳng ai buồn bã. Trước micro của kênh Milan Channel, Berlusconi tuyên bố: “Scudetto đã tuột khỏi tay chúng ta ư? 9 điểm kém Inter là hơi nhiều. Mục tiêu của chúng ta là không được để Inter, Juve bỏ quá xa, Napoli hay Fiorentina vượt qua để mùa tới trở lại đá Champions League”.

Vì Berlusconi là người thực tế

Mục tiêu của Milan đã thay đổi, và từ chỗ hướng đến Scudetto bằng mọi giá, nay chỉ còn hướng đến vị trí 3, thậm chí 4 để có chỗ dự Champions League mùa tới? Không ai tin là Berlusconi đã đầu hàng, nhưng ông là người thực tế. Milan rồi sẽ thắng trở lại và thậm chí quay về thách thức Juve và Inter trong cuộc đua Scudetto. Cá tính của một đội bóng lớn không cho phép họ buông xuôi khi Serie A đi qua chưa được nửa chặng đường và khoảng cách với đội đầu bảng không lên đến 2 con số như 2 mùa bóng qua.
 
Milan: Tất cả cho quảng cáo

Tuy nhiên, 9 điểm cách biệt Inter là quá lớn, và để đi đến Scudetto, cần phải giữ được sự tập trung và tính liên tục, chứ không thể triền miên rơi vào cảnh hết thăng lại trầm như lúc này. Thua Juve 2-4 đồng nghĩa với 3 tháng vứt đi, như 4 mùa bóng trước. Milan vào giữa tháng 12 này lại giống với hoàn cảnh mà họ đã từng lặn ngụp trong đó vào tháng 9, khi 2 thất bại liên tiếp trước Bologna và Genoa đã dìm Milan xuống tận cuối BXH. 3 điểm cách biệt với Juve không phải là quá lớn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khó ai có thể tin rằng Milan sẽ vượt Juve, chưa nói đến đoạt Scudetto.

Seedorf tuyên bố, Milan cần phải học tập cách hồi sinh mạnh mẽ như Juve, nhưng điều đó xem ra có vẻ lạc lõng trong hoàn cảnh Milan đang chơi một canh bạc thực sự: Nếu phương án 1 không thành, thì phương án 2 tô điểm cho nó cần phải biến thành phương án 1. Milan không buông xuôi, họ sẽ chiến đấu đến cùng trong mấy tháng đầu năm 2008, nhưng tùy theo tình hình mà Scudetto có còn là mục tiêu phấn đấu hay không. Nếu không thể đoạt Scudetto, thì hướng đến Champions League, và từ tháng 1 đến tháng 3/2009, cố gắng tận dụng tối đa sự có mặt của Beckham để kinh doanh.
 

Tất cả cho quảng cáo

Tiền vệ người Anh đến San Siro chỉ để tập luyện để giữ phong độ ở ĐTQG (anh tuyên bố như thế), nhưng trên thực tế, ai cũng hiểu anh chỉ tranh thủ 2 tháng giải MLS không thi đấu để kiếm thêm chút đỉnh từ những hợp đồng quảng cáo, còn Milan đi đến tận cùng chính sách mà họ đã theo đuổi trong những năm qua, đưa về những cầu thủ nổi tiếng, những người có “mác” đẹp và thu hút các nhà tài trợ. Không ai phù hợp hơn Becks trên phương diện ấy. Giờ đây Milan, thay vì ngồi lại phân tích xem tại sao họ sa sút đến thế trong những tháng ngày qua lại đang chạy hết tốc lực vì một cái tên Beckham. Galliani chắc chắn đã có một câu cửa miệng sẵn sàng bung ra bất cứ khi nào: “Nếu mùa này số khán giả trung bình đến các sân tăng vọt, thì phải cảm ơn Milan”...

Becks đẹp trai, hoàn hảo và ga lăng. Anh không hút thuốc, không uống rượu, không làm những hành vi thô thiển. Anh không quan tâm đến chính trị, không đọc sách báo, không làm cao, không đến muộn trong những buổi chụp hình quảng cáo cũng như những buổi tập. Anh không phàn nàn về ai cũng như chẳng ai mếch lòng vì anh. Anh chỉ đơn giản là người sống vì hình ảnh của mình, cho riêng mình, với những thương vụ của mình. Anh là một tấm biển quảng cáo di động, và tấm biển ấy sẽ có mặt ở Milano thứ bảy này. Trường bóng đá của anh ở Los Angeles được mở ra chỉ để nhắc cho cả thế giới thấy anh vẫn là một cầu thủ. Trên thực tế, bây giờ nó giống như một cái lăng, thu hút rất ít người đến đăng kí học. Tất cả đều muốn trở thành Beckham, thay vì muốn chơi bóng như anh.

Milan biết cái mác cầu thủ của Becks giờ chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng họ vẫn chọn anh để khai thác những gì có thể được, và thế là đội bóng lớn bậc nhất nước Ý trong 2 tháng trở thành một cái tủ kính lung linh đủ màu sắc của cuộc sống phù hoa với những con người sống như ông bà hoàng (đúng hơn là những ngôi sao nhạc rock không cần âm nhạc nhưng vẫn kiếm 100 nghìn euro mỗi ngày), phục vụ công chúng thích những chuyện ầm ỹ và hào nhoáng. Bóng đá xuống hàng thứ yếu trong một năm lẽ ra phải thực sự mang ý nghĩa bước ngoặt cho Milan.
 
Giờ thì các milanisti phải quen với một khung cảnh thực tế: không Scudetto, nhưng sẽ được giải trí như chưa từng được giải trí. Becks và phong độ chói sáng của anh đã từng giúp Real Madrid đoạt chức VĐ Tây Ban Nha 2007. Nhưng không ai tin anh có thể lặp lại điều ấy và nếu Galliani muốn kéo dài thời gian anh ở Milan lâu hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ để kiếm tiền. Cả 2 phía đều quá hiểu họ cần gì ở nhau, thế là đủ. Không gì hoàn hảo hết, không Scudetto và phải hài lòng với một suất dự Champions League, nhưng lại có Beckham. Thua trên sân nhưng phải thắng ở ngoài sân.

Không có công nhân Gattuso, có lẽ sẽ mất hoàng tử Kaka trong thời gian tới, nhưng Milan đã có một món quà cho công chúng nhân dịp Giáng sinh, Beckham. Từ giờ cho đến tháng 3, Milan sẽ quay cuồng vì anh. Giấc mơ lớn của Galliani và Berlusconi (không phải Ancelotti) là đưa anh ra sân trong trận derby lượt về ngày 15/2. Để rồi xem điều gì sẽ xảy ra...

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm