Đến lúc gọi Beckham trở lại đội tuyển Anh?

05/04/2013 13:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn không tồi trong màu áo PSG trước Barcelona tại Champions League vừa qua đã lập tức giúp David Beckham mở ra con đường trở lại đội tuyển Anh. Nếu điều này thành sự thật, anh có thể mang lại những gì?

Màn trình diễn ở trận gặp Barca có đủ để trao cho Becks một suất trở lại tuyển Anh?

Martin Keown, đồng đội cũ của Beckham tại đội tuyển Anh, viết một bài dài trên chuyên mục của anh trên tờ Daily Mail có tựa đề "Đội tuyển Anh cần Beckham!". Tờ Guardian cũng đăng một bài viết khen ngợi Beckham hết lời, dẫn bình luận của Gary Lineker rằng "Beckham đã điều khiển trận đấu từ vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ trong suốt hiệp một". Trang Givemefootball cho rằng việc gọi lại Beckham có thể thúc đẩy đội tuyển Anh ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

Becks vẫn là một cầu thủ giỏi

Beckham thì luôn trong tư thế sẵn sàng trở lại. Trên CNN cách đây không lâu, anh chia sẻ: "Một trong những lý do khiến tôi chưa từng từ giã đội tuyển là vì, mỗi khi có cơ hội lên tuyển một lần nữa, tôi luôn sẵn sàng".

Khát khao của Becks thì có lẽ không ai dám nghi ngờ, và tiền vệ này còn luôn có ý thức giữ gìn lẫn tái tạo khát khao ấy, bằng sự chuyên nghiệp, khiêm tốn và cầu thị. Tháng tới, anh sẽ tròn 38 tuổi, nhưng Becks luôn tìm đường trở lại với đỉnh cao của bóng đá, và thậm chí thuyết phục được một HLV lão luyện như Carlo Ancelotti tin dùng anh ở trận đấu rất quan trọng trước Barcelona.

Becks là người Anh cuối cùng còn chơi ở Champions League. Thống kê cho thấy trong hiệp một, khi PSG gây ấn tượng đặc biệt với lối chơi khá chủ động và tích cực, Becks là người chạm bóng nhiều thứ hai trong đội (28 lần), chỉ sau Christopher Jallet (32). Keown thậm chí còn viết rằng "Beckham thực hiện những đường chuyền khó và khiến chúng trông thật dễ dàng. Khi phất bóng cho đồng đội, cậu ta làm tôi nhớ đến cách Tiger Woods thực hiện một cú đánh golf".

Ngay cả khi đã gần 40 tuổi, thì Becks vẫn chứng minh rằng anh có thể chơi tốt ở bóng đá đỉnh cao, không những không trở thành gánh nặng, mà còn là chỗ dựa cho các đồng đội.

Nhưng trở lại tuyển vẫn là dấu hỏi

Tiền vệ trung tâm là một khoảng trống của đội tuyển Anh. Các cầu thủ chơi ở vị trí này hiện tại của Tam Sư, trừ Tom Cleverley, đều đã trên 30 tuổi, là Michael Carrick (31), Scott Parker (32) Steven Gerrard (32) và Frank Lampard (34).

Chừng ấy là quá thừa thãi cho một vị trí, và việc "biểu dương" thêm lực lượng cho vị trí không có người kế thừa này bằng cách gọi lại Beckham không lấp đầy khoảng trống ấy, thậm chí còn khiến nó trở nên trống trải hơn. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm thường là người dẫn dắt các cầu thủ trẻ và tạo ra điểm tựa tinh thần cho đội bóng, đó là vai trò cốt lõi của họ. Vai trò của Becks sẽ được phát huy, nếu xung quanh anh là các cầu thủ trẻ cần sự định hướng tinh thần và uy tín của Becks. Nhưng quá nhiều cầu thủ cao tuổi sẽ tạo ra sự trì trệ trong đội tuyển. Becks có thể làm hình ảnh của một đội tuyển nhạt nhòa trở nên tốt hơn, nhưng gọi anh lên tuyển thời điểm này là thêm một lần "bóp chết" những hy vọng của các cầu thủ trẻ muốn chứng tỏ mình ở một vị trí mà người Anh đang cạn kiệt sự kế thừa.

Becks có thể chơi cho tuyển Anh ở World Cup năm sau, nhưng sau đó, người Anh sẽ làm gì tiếp theo? Thay vì tập trung vào công tác đào tạo trẻ để hy vọng tạo ra những Scholes và Becks mới trong tương lai, họ sẽ chờ đến lúc một tiền vệ trung tâm kỳ cựu khác đến tuổi gần 40, tỏa sáng trong một vài trận đấu là đưa trở lại đội tuyển?

Becks có thể được sử dụng như một giải pháp tình thế cho đội tuyển Anh, trong một trận đấu cụ thể, nhưng về lâu dài, việc gọi anh trở lại không hề tốt cho đội tuyển Anh. Nếu như Tom Cleverley, một tiền vệ trung tâm chỉ ở trình độ trung bình của bóng đá Anh, được tin tưởng và thậm chí là tung hô trên tuyển, thì người Anh cũng cần "gieo" thêm những mầm non như thế, hơn là khuyến khích sự trở lại của những người đã gần 40.

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

2 Beckham là tuyển thủ quốc gia Anh đầu tiên trong lịch sử nhận hai thẻ đỏ, và là đội trưởng đầu tiên trong lịch sử bị đuổi khỏi sân. 115 Beckham đã thi đấu cho tuyển Anh

115 trận, ghi 17 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách các cầu thủ khoác áo tuyền Anh nhiều nhất trong lịch sử, chỉ sau thủ môn huyền thoại Peter Shilton, người có 125 lần khoác áo tuyển Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm