Làm sao có thể ghét anh, Beckham?

08/01/2010 10:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những định kiến cho rằng David Beckham đến Milan đơn thuần chỉ để bán áo và làm cho đội bóng trở nên...đẹp trai hơn đã dần bị che phủ bởi những nỗ lực nghiêm túc của tiền vệ người Anh.

Sau một năm, những ký ức tốt đẹp vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Becks vẫn thể hiện được những phẩm chất đặc biệt của mình, với những cú chạm bóng hợp lý, khả năng quan sát cực tốt và cái cổ chân vẫn đầy cảm giác như ngày nào. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên mà Milan tạo ra về phía khung thành Genoa đến sau một nỗ lực tạt bóng của Becks (Borriello băng vào đệm bóng cận thành, nhưng bị Amelia cản phá khá xuất thần). Thủ thành Marco Amelia từng đứng như phỗng sau cú đá phạt sạt khung thành rất “lạnh gáy” của Becks.

Beckham tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên đánh dấu cho ngày trở lại Milan

Những nghi ngờ rằng những đồng đội ở Milan có thể phải lao động gấp đôi để bịt những khoảng trống mà Becks tạo ra cũng đã tan biến: Tiền vệ người Anh không là gánh nặng của ai cả. Anh mất bóng rất ít, xử lý cực kỳ hợp lý và tích cực lùi về hỗ trợ cho hậu vệ phải “bất đắc dĩ” Ignazio Abate. Một nét mới trong cách chơi bóng của Becks: Trong tình huống nhả bóng cho Ronaldinho xâm nhập vòng cấm (sau đó, tiền vệ người Brazil đã bị đốn ngã, dẫn đến quả penalty nâng tỉ số lên 4-1), anh đã di chuyển ra cánh trái, điều không thường thấy ở một tiền vệ vốn thường xuyên bó hẹp mình trong không gian ở biên phải. Becks trước Genoa có mặt ở khắp nơi, luận điểm phản bác lại một thực tế rằng anh đã sắp tròn 35 tuổi, và phản bác luôn lại những định kiến cũ kỹ rằng anh chỉ biết tạt bóng: Becks đã lao động trên toàn mặt sân, di chuyển rất rộng và thường xuyên đem lại sự yên tâm trong những quyết định của mình.

Anh thích ứng với lối chơi của Milan-Leonardo còn nhanh hơn cả Milan dưới thời Carlo Ancelotti. Becks cũng không mất thời gian để hòa nhập trên phương diện đối nhân xử thế với các đồng đội. Khi Ronaldinho “ngỏ ý” muốn nhường lại quả phạt đền thứ 3 cho Becks, anh khiêm tốn từ chối để nhường lại cho Huntelaar, dù áp lực lúc ấy gần như bằng 0 (tỉ số đang là 3-1 cho Milan).

Cử chỉ đẹp ấy khiến trận đấu ra mắt của anh trở thành chuẩn mực cho màn trình diễn của các tân binh trong mùa Đông ở vòng đấu này. Ai đó có thể không thích Becks vì hình tượng một ngôi sao nhạc pop trong anh, nhưng họ không thể ghét anh được. Đơn giản là với tư cách một cầu thủ, anh quá chuyên nghiệp, với khát khao chơi bóng vẫn cháy bỏng ở tuổi 35. Becks đang mơ về Mũi Hảo Vọng. Sáu tháng nữa thôi, tại Nam Phi...

An Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm