Lịch sử mách bảo rằng, kẻ chiến thắng trong 3 lần đối đầu trước đây đều lọt vào chung kết. Năm nay, cánh cửa chung kết sẽ mở toang cho người chiến thắng khi đối thủ ở bán kết là Uruguay hoặc Ghana.
Robben quyết định trận chiến
![]() Lịch sử gọi tên Brazil, Ảnh Getty |
May cho Hà Lan, họ lại mạnh nhất ở cánh phải, với sự hiện diện của Arjen Robben. Dù Hà Lan sở hữu nhiều tài năng như Sneijder, van der Vaart, Kuyt hay van Persie, nhưng Robben thuộc tầm khác hẳn. Robben thuộc mẫu cầu thủ một mình có thể xoay đổi cục diện trận đấu, trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Khi không có Robben vì chấn thương, các miếng phối hợp và các đường tấn công của Hà Lan đa dạng hơn, nhưng lại thiếu tính đột biến. Khi Robben trở lại, các đường tấn công của Hà Lan đều hướng về phía ngôi sao của Bayern. Trận vòng 1/8, Robben 2 lần vượt qua được các hậu vệ Slovakia, đi bóng cắt ngang vòng cấm và tung cú sút chân trái quen thuộc. Lần đầu là bàn thắng, bàn duy nhất của trận. Lần thứ hai, thủ môn đối phương phải rất xuất sắc mới có thể cản phá.
Tính đến thời điểm này, lối chơi xoay quanh Robben vẫn rất hiệu quả mà lý do là chưa gặp phải đối thủ nào thực sự mạnh. Nhưng gặp Brazil, câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Trong tình huống một đối một, Robben đủ sức vượt qua Bastos. Tuy nhiên, Bastos lại nhận được sự hỗ trợ từ cặp trung vệ Lucio - Juan, chưa kể 2 tiền vệ trung tâm Melo (kịp bình phục chấn thương) và Gilberto Silva. Một điều đáng chú ý là 3/5 cầu thủ phòng ngự Brazil (tính cả thủ thành Julio Cesar) là người của Inter. Trận CK Champions League vừa qua, Robben hoàn toàn bị hàng thủ Inter vô hiệu hóa. HLV Dunga có lẽ sẽ học hỏi chiến thuật mà Mourinho đã sử dụng: cho phép Robben đi xuống biên (không thuận chân sút) chứ không cho đi ngang vòng cấm.
Brazil vượt trội nhiều mặt
Nếu Robben không có được khoảnh khắc thăng hoa, khả năng Hà Lan ghi được bàn vào lưới Brazil là cực thấp (Sneijder lại sút xa không tốt như trong màu áo Inter, những pha phối hợp nhóm lại quá chậm). Không ghi được bàn, Hà Lan khó tránh khỏi thất bại.
Dù lập kỷ lục về số trận bất bại liên tiếp với HLV Bert van Marwijk, hàng thủ Hà Lan không hề mạnh như những con số đã thể hiện. Trừ thủ môn Maarten Stekelenburg, người đang thể hiện phong độ và tài năng chẳng kém vì van der Sar, các vị trí còn lại đều có vấn đề. Trận gặp Slovakia, cặp trung vệ Heitinga - Mathijsen tỏ ra rất lúng túng khi hàng công đối phương phối hợp tấn công thẳng trung lộ và đây là điều đáng báo động vì Brazil rất sắc sảo khi đánh trung lộ, với sự phối hợp đẳng cấp cao giữa bộ ba Robinho - Kaka - Fabiano. Ở cánh trái, một van Bronckhorst già nua và chậm chạp liệu có thể ngăn cản những pha lên bóng tốc độ của Alves (thay Elano đá tiền vệ) và Maicon? Ở hành lang bên kia, van der Wiel quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.
Sức mạnh của Brazil khiến mọi đối thủ khiếp sợ. Hà Lan toàn thắng nhưng thực lực và lối chơi của họ tồn tại nhiều vấn đề. Hà Lan chỉ có thể vượt qua Brazil nếu họ có màn lột xác ngoạn mục. Bằng không, nếu cứ đá như những trận vừa qua, Brazil chắc chắn giành vé đi tiếp.
|
LỰC LƯỢNG Hà Lan: Đội hình mạnh nhất. Brazil: Elano vắng mặt vì chấn thương. Ramires bị treo giò. Melo đã bình phục. Đội hình dự kiến Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder, Kuyt; Van Persie Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos; Gilberto Silva, Josue; Alves, Kaka, Robinho; Luis Fabiano 11 cầu thủ dính thẻ vàng Nếu vượt qua Brazil, Hà Lan khó có thể sở hữu đội hình mạnh nhất cho trận bán kết. Hiện có đến 8 cầu thủ Hà Lan đã dính 1 thẻ vàng, gồm Nigel de Jong, Robin van Persie, Gregory van der Wiel, Dirk Kuyt, Giovanni van Bronckhorst, Rafael van der Vaart, Arjen Robben và Maarten Stekelenburg. Ai trong số đó nhận tiếp thẻ vàng vào hôm nay sẽ bị treo giò trận bán kết. Nếu thoát được, họ được xóa thẻ và bước vào trận bán kết với "lý lịch trong sạch". Phía Brazil sẽ không có Ramires đêm nay vì án treo giò. Felipe Melo, Luis Fabiano và Kaka sẽ bị treo giò trận bán kết (nếu thắng Hà Lan) trong trường hợp nhận tiếp 1 thẻ vàng hôm nay. |
