Có manh mối về cháu bé nghi bị bắt cóc ở bệnh viện phụ sản

07/11/2011 19:31 GMT+7 | Thế giới

Cảnh sát hình sự Hà Nội sáng 7/11 tìm thấy một bé trai nghi là nạn nhân vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương 4 ngày trước. Bố cháu bé đã được yêu cầu xét nghiệm máu để đối chiếu với bé.

Trong ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã mời chồng của sản phụ Trần Thị Thơm (người trình báo bị mất tích cậu con trai vừa sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương) đến nhận mặt. Gia đình cho biết bé trai con mình bụ bẫm (nặng 3,4kg), da trắng. Em bé được đưa nhận dạng lại gầy, người có nhiều mụn, nhưng cùng ngày sinh với bé con sản phụ Thơm.

Do bé còn quá nhỏ, việc nhận dạng khó khăn nên cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định AND để xác minh rõ.

Chiều cùng ngày Bệnh viện phụ sản Trung ương cũng có buổi làm việc với gia đình sản phụ Thơm. Tham gia buổi làm việc này còn có ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, đại diện công an phường Hàng Bông và luật sư bảo vệ quyền lợi ích cho gia đình chị Thơm.

Nhiều người nhà gia đình bé sơ sinh nghi bị bắt cóc tụ tập ở bệnh viện để đòi trả con.
Ảnh: Nam Phương

"Hiện công an đã liên lạc với gia đình, yêu cầu chồng chị Thơm đi lấy máu xét nghiệm để đối chiếu với cháu bé", ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết.

Anh Thành, em trai sản phụ xác nhận thông tin chồng chị Thơm đã làm xét nghiệm máu. "Trẻ con thay đổi từng ngày nên cũng chưa biết có phải đúng là cháu không. Bố cháu đã đi lấy máu xét nghiệm, kết quả thế nào thì phải ngày mai mới biết được. Gia đình cũng chỉ mong tìm được cháu", anh nói.

Trong khi đó, sáng nay rất đông người nhà, người quen của chị Thơm đã kéo đến sân Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang theo cả loa và băng rôn, hò hét, yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm trong vụ để mất cháu bé.

Trước những yêu cầu này, ông Nguyễn Viết Tiến vẫn khẳng định bệnh viện xin chịu trách nhiệm, nhưng "cần chờ kết quả của cơ quan chức năng mới biết trách nhiệm của các cá nhân liên quan tới đâu".

Cùng lúc, chị Thơm vẫn đang điều trị ở viện, với vết mổ bị tím, viêm phải uống thuốc. Chị lộ rõ vẻ mệt mỏi, ít nói, chỉ ăn cháo loãng. "Tôi bị tức sữa, ngực căng đau đớn, nghĩ đến cảnh con đói lại khóc", sản phụ tâm sự.

Khoảng 10h30 ngày 3/11 một cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng không rõ là bác sĩ hay y tá đi vào phòng sau sinh của sản phụ Thơm bế cháu bé mới 2 ngày tuổi nói là đưa đi xét nghiệm, đến nay chưa trả lại. Bệnh viện đã nhận trách nhiệm về vụ để mất trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc mất bé tại Bệnh viện phụ sản Trung ương sau 55 năm thành lập.


Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm