Kinh hoàng vụ chôn sống bạn gái ở Đức

17/09/2008 11:37 GMT+7 | Trong nước

Hai tháng trước, Franc Gruenewald, 40 tuổi, đã đưa bạn gái Karin Bueller, 24 tuổi, tới một cánh rừng ở ngoại ô thành phố Cologne sau khi phát hiện ra rằng Bueller muốn chia tay vì anh ta là “đồ tồi”.

Cảnh sát cho biết, Gruenewald khai đã dùng dùi cui hành hung Bueller, sau đó bóp chết cô trước khi hất cô xuống hố mà chính cô đã đào.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có đất trong hệ thống hô hấp của Bueller, chứng tỏ cô gái đã bị chôn sống khi Gruenewald hất đất xuống đầu cô.

Theo lời các công tố viên, Bueller là một cô gái xinh đẹp và hoạt bát, người thích quần áo hàng hiệu, ăn ngon và thích đi du lịch đắt tiền.

Gruenewald được các công tố viên miêu tả là “đồ tồi”, người đã ăn trộm tiền của ông chủ hơn 300 lần để đáp ứng những nhu cầu cao cấp của người yêu.

Cô của Bueller cho hay: “Bueller đã hẹn hò với Gruenewald từ cách đây 18 tháng. Ban đầu, Bueller mê mệt anh ta. Nhưng sau khi phát hiện ra anh ta ăn trộm tiền của ông chủ, tình cảm của Bueller đã thay đổi”.

Phát ngôn viên tòa án Dirk Esser tại Cologne nói: “Cô ấy đã bị chôn sống. Đó là một cách chết kinh hoàng”.

Gruenewald sẽ phải ra tòa vì tội giết người vào cuối năm nay. Hắn bị bắt hồi cuối tuần vừa rồi sau khi thi thể của Bueller được một người tình cờ phát hiện trong cái hố chôn khá nông.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm