CH Czech 0-1 Bồ Đào Nha: Ronaldo đưa người Bồ vào bán kết

22/06/2012 00:27 GMT+7

(TT&VH Online) - Ép sân hoàn toàn đối thủ, BĐN xứng đáng giành chiến thắng 1-0 trước CH Czech để giành tấm vé đầu tiên vào bán kết EURO 2012. Ngôi sao sáng nhất của BĐN không phải ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Ngoài cú đánh đầu tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho BĐN, Ronaldo còn hai lần đưa bóng dội cột dọc khung thành của Cech.

+ Diễn biến trận đấu:

Phút thứ 2: Ngay từ sớm, Darida đã có cơ hội tiếp cận khung thành BĐN nhưng Veloso đã kịp thời can thiệp. Darida đá thay Rosicky ở vị trí hộ công trong trận đấu này.

Phút thứ 5: Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng CH Czech mới đang là đội chơi ép sân. Rõ ràng không thể đánh giá thấp đội bóng đến từ Đông Âu khi mà họ đã chứng tỏ rằng mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Phút thứ 9: BĐN vẫn chưa có cơ hội tung ra những pha phản công sở trường khi mà CH Czech đang giữ cự ly đội hình rất hợp lý.  Có lẽ HLV Bilek đã nghiên cứu kỹ lối chơi của BĐN để tìm ra cách hóa giải.

Phút thứ 13: Sau những phút đầu tỏ ra lép vế, BĐN đang dần lấy lại thế trận và đẩy CH Czech về phía sân nhà. Tuy vậy, họ vẫn chưa tạo ra pha bóng nào thực sự nguy hiểm về cầu môn của Cech.

Phút thứ 17: CH Czech chủ yếu tấn công vào hai biên bởi đây là điểm mạnh nhất của họ. Bộ đôi chạy cánh Jiracek và Pilar thường xuyên đổi cánh hòng gây ra bất ngờ cho hàng thủ BĐN.

Phút thứ 22: Hai đội đều đang chơi khá thận trọng nên thế trận trên sân rất cân bằng. Cơ hội ghi bàn rõ rệt là thứ hiếm hoi tính tới thời điểm này khi mà cả hai đều đặt sự an toàn lên trên hết.

Phút thứ 25: CƠ HỘI!!! Ronaldo phá bẫy việt vị sau đường chọc khe của đồng đội rồi băng xuống đối mặt với Cech. Nhưng cú sút rất căng sau đó của Ronaldo đã không thắng được Cech.

Phút thứ 26: Nani phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Limbersky. Ngay sau đó, đến lượt Veloso của BĐN cũng phải nhận thẻ vàng.

Phút thứ 33: Ronaldo thực hiện pha "ngả bàn đèn" rất đẹp mắt nhưng bóng đi chệch cột dọc. Suýt chút nữa Ronaldo đã có một siêu phẩm.

Phút thứ 35: Ronaldo có cơ hội thực hiện cú sút phạt ở cự ly sở trường nhưng siêu sao của Real Madrid sau đó đã đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút thứ 40: Postiga dính một chấn thương nặng nên không thể thi đấu tiếp. Người vào thay Postiga là Hugo Almeida.

Phút thứ 45: CỘT DỌC!!! Ronaldo xoay xở rất khéo léo trong vòng cấm CH Czech rồi ra chân rất nhanh nhưng cú sút sau đó của CR7 lại đưa bóng trúng cột dọc. Kém may mắn cho Ronaldo. Bạn có thể xem pha xử lý đẳng cấp nhưng không thành bàn của Ronaldo tại đây.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Phút thứ 46: Meireles tạt bóng rất kỹ thuật từ cánh trái cho đồng đội dứt điểm nhưng cú đánh đầu sau đó của Almeida lại đi vọt xà trong gang tấc.

Phút thứ 49: CỘT DỌC!!! Ronaldo lại bị may mắn ngoảnh mặt khi cú sút phạt hiểm hóc của anh vừa tiếp tục tìm đến cột dọc. Đây đã lần thứ hai trong trận đấu Ronaldo bị cột dọc từ chối bàn thắng. Bạn có thể xem pha đưa bóng đập cột dọc thứ hai của Ronaldo tại đây.


Ronaldo đã quá đen đủi - Ảnh Getty

Phút thứ 54: Ronaldo chạy chỗ rất thông minh để đón đường chuyền của đồng đội trước khi dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Phút thứ 58: CẢN PHÁ!!! Nani cướp được bóng trong chân một cầu thủ CH Czech rồi tung ra cú sút xa rất căng, nhưng Cech đã kịp đổ người cản phá.

Phút thứ 64: CẢN PHÁ!!! Moutinho thực hiện cú sút xa cực kỳ hiểm hóc nhưng Cech cũng xuất sắc không kém khi bay người cản phá ngoạn mục.

Phút thứ 70: CH Czech đang kiên cường chống đỡ những pha tấn công dồn dập của BĐN. Dù liên tục phải hứng chịu những đợt công phá của Bồ nhưng hàng thủ của CH Czech vẫn đứng vững. Các cầu thủ BĐN đã có dấu hiệu nôn nóng khi chưa thể khoan thủng mành lưới của Cech.

Phút thứ 74: Đến lượt Nani có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút của tiền vệ này đã đập chân hậu vệ CH Czech rồi đi ra ngoài.

Phút thứ 79: RONALDO!!! Từ quả tạt chính xác của đồng đội Moutinho bên cánh phải, Ronaldo bay người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt, bóng đập đất trước khi làm tung lưới Cech. Bạn có thể xem bàn thắng của Ronaldo tại đây.


Pha đánh đầu tung lưới CH Czech của Ronaldo - Ảnh AP

Phút thứ 83: CẢN PHÁ!!! Cech đã có một pha cản phá xuất sắc khi anh ngăn cản thành công cú sút hiểm hóc của Pereira.

Phút thứ 84: Custodio vào sân thay cho Nani.

Phút thứ 86: CH Czech cũng có sự thay đổi người khi Pekhart vào sân thay cho Hubschman.

Phút thứ 88: BĐN có sự thay đổi người cuối cùng khi Rolando vào thay Mereiles.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về BĐN.

-----------------------------------------------------------------

Xét về mọi mặt, BĐN được đánh giá cao hơn CH Czech. Đây là điều không phải bàn cãi bởi BĐN đang sở hữu một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới là Cristiano Ronaldo cùng một dàn cầu thủ đồng đều. Trong khi đó, CH Czech không sở hữu cái tên nào quá nổi bật. Một thiệt thòi lớn dành cho CH Czech là họ sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất đồng thời là thủ quân của đội, Tomas Rosicky vì chấn thương.

Bạn có thể xem nhà cái nhận định như thế nào về trận đấu này tại đây.

* Đội hình ra sân:

CH Czech: Cech, Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky,  Hubschman, Plasil, Jiracek, Darida, Pilar, Baros.

BĐN: Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.

* Phát biểu trước trận đấu

HLV Michal Bilek (CH Czech): “Chúng tôi biết Bồ Đào Nha có những cầu thủ vô cùng nguy hiểm ở hàng tiền vệ và hàng công như Nani, Postiga, Ronaldo. Chúng tôi đã suy nghĩ về điều đó và sẽ thay đổi chiến thuật của mình để tăng cường hàng thủ. Chúng tôi không thể chơi như trận gặp Nga. Chúng tôi đã tạo cho họ khoảng trống và họ đã trừng phạt chúng tôi. Nani và Ronaldo cũng sẽ trừng phạt chúng tôi nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa”.

“Chúng tôi không có những ngôi sao lớn nào ngoài Tomas Rosicky và Petr Cech. Tinh thần của đội bóng là rất tuyệt vời và nếu chúng tôi đánh bại Bồ Đào Nha thì tôi muốn cảm ơn đội bóng".

HLV Paulo Bento (BĐN): “Chúng tôi đã cố gắng trung thành với phong cách chơi bóng của mình. Chúng tôi tiếp tục giữ vững sự tập trung và chờ đợi xem đối thủ sẽ thể hiện như thế nào trên sân cỏ. Tôi nghĩ với đội bóng đã chạm trán với Đức, Đan Mạch, Hà Lan thì sẽ không có vấn đề gì về tinh thần và khả năng hồi phục thể lực”,

* Danh sách cầu thủ sẽ nghỉ ở bán kết nếu nhận thêm thẻ vàng

CH Czech: David Limbersky, Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil, Daniel Kolar, Petr Jiracek, Tomas Pekhart.

BĐN: Fabio Coentrao, Helder Postiga, Raul Meireles, Cristiano Ronaldo, Joao Pereira.

* Góc thống kê

1: Bồ Đào Nha chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận trong 10 trận đấu gần nhất của họ ở các VCK EURO.

12: CH Czech đã ghi bàn trong 12/13 trận đấu gần nhất của họ ở các VCK EURO

6: Bồ Đào Nha đã 6 lần góp mặt ở VCK EURO và cả 6 lần họ đều lọt vào vòng đấu loại trực tiếp

5: Ronaldo là cầu thủ BĐN đầu tiên ghi bàn thắng ở 5 giải đấu lớn liên tiếp gần nhất (EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012)

1: CH Czech là đội đầu tiên dẫn đầu bảng đấu của mình ở một VCK EURO mà có hiệu số bàn thắng thua âm

4: Bồ Đào Nha đã dứt điểm dội xà ngang và cột dọc khung thành đối thủ 4 lần ở EURO 2012 cho tới lúc này.

0: Trong 2 lần chơi một trận đấu ở tứ kết một VCK EURO trước đây, CH Czech đều chiến thắng mà không để thủng lưới bàn nào.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm