B.BD: Thêm quân chứ không thay tướng

15/04/2011 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - GĐĐH Trần Văn Đường khẳng định, B.BD chưa có kế hoạch thay tướng giữa đường ở mùa giải năm nay và những thông tin về việc đội bóng đất Thủ sẽ bổ nhiệm cựu HLV Đặng Trần Chỉnh là không có cơ sở. Vị trí của HLV Ricardo Formosinho được đảm bảo, nhưng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự (cụ thể là ngoại binh) cho giai đoạn lượt về.

“Khá oái oăm, khi ngay thời điểm khó khăn nhất, thì hàng loạt các trụ cột lại chấn thương, hoặc mất phong độ. Có thể kể đến Philani, Lee Nguyễn là những ví dụ tiêu biểu. Chúng tôi sẽ có những bổ sung cần thiết. Nhân đây, tôi cũng khẳng định rõ rằng, B.BD chưa tính đến chuyện thay HLV trưởng. Đội bóng đang trong hoàn cảnh khó khăn, và lúc này không phải là thời điểm thuận lợi, để bàn về việc đó. Chúng tôi phải xiết chặt tay nhau lại, để chiến đấu”, ông Đường phát biểu với TT&VH.

Chưa tiết lộ các kế hoạch bổ sung lực lượng như thế nào, nhưng nhiều khả năng tiền đạo Joseph Obina Nwafor, chân sút được định giá là triệu đô, sẽ không còn đất sống ở Thủ Dầu Một nữa. Dù thường xuyên được cất nhắc đá chính, trong bối cảnh mà hàng loạt các ngôi sao trên hàng công của B.BD dính chấn thương, nhưng sau 10 lượt trận, Joseph mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn, bằng với Anh Đức, Hoàng Ngọc Hùng và thậm chí còn thua cả trung vệ Chí Công. Điều đó là rất khó chấp nhận.

Chiếc ghế của HLV Ricardo Formosinho ở B.BD tạm thời vẫn được bảo đảm

Cũng theo lời GĐĐH Trần Văn Đường, do hụt hơi ở vạch xuất phát khi B.BD chỉ mới tìm được 3 chiến thắng, còn lại toàn hòa và thua sau 10 lượt trận, đội bóng không còn đặt nặng chỉ tiêu vô địch, như hồi đầu mùa nữa. “B.BD sẽ chơi vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của nền bóng đá tỉnh nhà và vì thương hiệu Becamex. Ngoài ra, cần phải giữ thái độ tôn trọng với khán giả, người hâm mộ nữa. Do đã hụt hơi ở vạch xuất phát, nên chặng đường trước mặt là rất khó khăn”, ông Đường cho biết.

Theo kế hoạch, B.BD sẽ tìm một chân sút ngoại có tầm cỡ để thế chỗ Nwafor, một tiền vệ phòng ngự và một trung vệ. Khả năng kéo trở lại Osita là rất dễ xảy ra, khi niềm tin đặt vào bộ đôi trung vệ nội đã vơi đi đáng kể. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ sẽ chỉ có quyền bổ sung nhiều nhất một ngoại binh, trong tình huống mà thủ tục nhập tịch cho Lee Nguyễn (chấn thương nghỉ hết giai đoạn một) và Philani chưa được duyệt. Đó là vấn đề thực sự mà lãnh đạo đội bóng này đang phải đối mặt.

Một nguồn tin không chính thức khẳng định, có thể việc nhập tịch cho Lee Nguyễn sẽ diễn ra suôn sẻ. Cùng với việc phân bổ suất ngoại binh nhập tịch (hiện B.BD còn khuyết, sau khi Kesley Huỳnh Alves đã chuyển về SG.XT), phương án với Lee Nguyễn rất sáng sủa. So với Philani, Lee Nguyễn mang nhiều cơ sở hơn, vì tính ra anh cũng là người Việt và có nguyện vọng gắn bó – cống hiến cho cố hương. Hồ sơ của Philani sẽ được xem xét sau.

Ngay cả khi nhập tịch thành công cho Lee Nguyễn, lãnh đạo B.BD vẫn phải tính toán thật kỹ. Họ buộc phải đưa ra được phương án, tăng cường ngoại binh có chất lượng ở khu giữa sân (vốn yếu và thiếu), trung vệ hay trên tuyến đầu. Anh Đức mất phong độ thê thảm, trong khi Minh Chuyên cũng vừa mới trở lại sau thời gian dài chấn thương và liệu người Bình Dương có mạo hiểm đặt niềm tin vào “gà nhà”?! Cũng không loại trừ khả năng Minh Chuyên sẽ gia nhập N.SG trong thời gian tới.

Rất nhiều vấn đề phải giải quyết, nếu B.BD còn nung nấu ý định tìm lại ánh hào quang xưa, thay vì chỉ ăn mày dĩ vãng.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm