FLC Thanh Hóa có còn là ứng viên vô địch?

17/05/2016 06:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mua sắm rầm rộ, tăng cường cả GĐKT lão làng và cũng có bước khởi đầu khá ấn tượng, nhưng giải càng vào sâu, FLC Thanh Hóa càng cho thấy sự thiếu ổn định cả về lối chơi cũng như tâm lý. Từ một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đội bóng xứ Thanh đang đứng trước nguy cơ trở thành kẻ ngoài cuộc.

Những vòng đấu gần đây, BHL FLC Thanh Hóa rất đau đầu về bài toán lực lượng khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và những lý do khác. Không có Van Bakel, Văn Bình, Hữu Dũng, FLC Thanh Hóa cũng không có những gương mặt thay thế khả dĩ. Đây cũng là nguyên nhân khiến trung vệ Đào Văn Phong rơi vào tình trạng quá tải và cũng đã dính chấn thương.

HLV Hoàng Thanh Tùng than thở: “Chúng tôi chưa có được chiều sâu về lực lượng nhất là ở hàng thủ, bởi vậy khi các trụ cột vắng mặt thì các cầu thủ dự bị chưa đủ tầm để thay thế”.

V-League 2016 chưa đi hết giai đoạn lượt đi nhưng FLC Thanh Hóa đã và đang tính đến chuyện tăng cường hàng thủ và trước vòng 10, trung vệ kỳ cựu Bật Hiếu đã xuất hiện và bắt đầu tập luyện cùng với đội. Cùng với đó, lãnh đạo CLB cũng xác nhận rằng, đội bóng xứ Thanh sẽ tăng cường mạnh mẽ lực lượng ở giữa giai đoạn và sẽ đầu tư cả 3 tuyến, đồng thời cũng sẽ thanh lý những cầu thủ không đạt yêu cầu.

Nếu nói về sự sa sút của FLC Thanh Hóa trong liên tiếp những vòng đấu vừa qua, không thể không đề cập đến tính hiệu quả trong lối chơi, chiến thuật của họ. Ông Lê Thụy Hải giữ vai trò GĐKT song trên thực tế chuyên môn của FLC Thanh Hóa là do nhà cầm quân kỳ cựu này chịu trách nhiệm.

Trận đấu mà ông Lê Thụy Hải để lại dấu ấn đậm nét nhất là chiến thắng 4-2 ngay trên sân Than Quảng Ninh ở vòng 4. Còn lại, FLC Thanh Hóa dù có những trận thắng song vẫn chưa thể hiện được một chiến thuật, ý đồ về lối chơi một cách cụ thể, rõ nét. Thậm chí, cách chơi của FLC Thanh Hóa càng lúc càng nhạt nhòa, thiếu hiệu quả, đặc biệt là trong khâu tổ chức tấn công.

GĐKT Lê Thụy Hải: 'Tinh thần FLC Thanh Hóa không có gì phải sợ'

GĐKT Lê Thụy Hải: 'Tinh thần FLC Thanh Hóa không có gì phải sợ'

Với thất bại thứ 3 sau 9 trận đã đấu, dáng dấp của ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa đã nhạt nhòa ít nhiều nhưng GĐKT Lê Thụy Hải khẳng định toàn đội vẫn đang rất quyết tâm, vấn đề đáng quan tâm nhất là củng cố lực lượng.


Trên hàng công, những gương mặt như Omar, Hoàng Thịnh, Đình Tùng vẫn thể hiện được sự nhiệt tình, tích cực, thậm chí máu lửa, nhưng chừng ấy là chưa đủ. Ivan Firer khởi đầu mùa giải khá tốt song đến thời điểm này, tiền đạo từng đá Europa League này lại tỏ ra hụt hơi và “mất hút” trong những vòng đấu gần đây. Nếu không cải thiện tình hình, khả năng cầu thủ người Slovenia bị thay thế giữa mùa giải là hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi có tin đồn cho rằng, sẽ có một tiền đạo ngoại chất lượng sẽ tới với FLC Thanh Hóa, trong đó có cả người cũ Abass.

Không chỉ thiếu những tiền vệ, tiền đạo có đẳng cấp để có thể đua tranh trong top 3 chứ chưa nói gì đến vô địch, nhiều vị trí của FLC Thanh Hóa mùa này còn chơi xuống phong độ so với những kỳ vọng. Những cầu thủ trẻ như Thanh Bình, Hữu Dũng hiện đang chững lại và hầu như chưa có đóng góp đáng kể gì cho đội nhà. Còn Quý Sửu, Sỹ Cường đã thể hiện rõ phong độ “ở bên kia sườn dốc sự nghiệp”.

Những cái tên còn lại hầu như còn chưa ai biết đến và vẫn còn một khoảng cách khá xa cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm với các cầu thủ chính thức. Khoảng trống lớn phía sau đã khiến FLC Thanh Hóa tấn công theo kiểu, mạnh ai nấy đá và có nhiều trận thắng nhờ vào may mắn hoặc sự tỏa sáng xuất thần của các cá nhân.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm