18h00 ngày 24/2, B.Bình Dương - Shandong Luneng: Tiềm ẩn bất ngờ

24/02/2015 05:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao - bóng đá Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết: “B.Bình Dương biết mình ở đâu trong đấu trường châu lục. Chúng tôi không mơ mộng nhưng toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm hết sức có thể”.

So với nhiều CLB khác ở V-League có đến 2-3 tuần nghỉ ngơi thì nhà đương kim vô địch V-League chỉ có 7 ngày xả trại. Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải hội quân vào mùng 3 Tết và tập luyện trở lại vào mùng 4 Tết để chuẩn bị tiếp đón đối thủ Shandong Luneng (Trung Quốc) vào lúc 18h00 ngày 24/2 (mùng 6 Tết).

Ông Chóng cho biết: “Ngay ngày tập đầu tiên, lãnh đạo CLB đã đến lì xì toàn đội để lấy may mắn cho năm mới. Tinh thần anh em rất phấn khởi để chuẩn bị tiếp đón đối thủ đến  từ Trung Quốc”.

Về tình hình chấn thương của các cầu thủ, Tổng giám đốc Cao Văn Chóng khẳng định B.Bình Dương đang có đội hình hầu như không sứt mẻ. Chấn thương của Xuân Thành trước Tết nguyên đán đến nay đã hồi phục và có thể tập chung trở lại với các đồng đội.



BHL và các cầu thủ Becamex Bình Dương khẳng định thi đấu hết sức có thể

Ông Hải có thể không sử dụng Xuân Thành vội ngay trận khai mạc AFC Champions League vì vị trí Xuân Thành còn nhiều cầu thủ có thể gánh vác như Robert. Tấn Tài và Đình Luật đã thi đấu được nhưng có thể vẫn sẽ ngồi ngoài.

B.Bình Dương được phép sử dụng cả 3 ngoại binh ở đấu trường danh giá nhất châu lục gồm Moses, Abass, Oseni. Ngoài ra, nhà vô địch V-League 2014 còn mới ký thêm hợp đồng với trung vệ gốc châu Á David Vrankovic để nâng cấp chất lượng đội ngũ.

David Vrankovic chơi ở vị trí trung vệ và là tuyển thủ U23 Australia nhưng có thể trận đấu với Shandong Luneng, ông Hải chưa vội dùng. Cặp trung vệ của B.Bình Dương trận đấu này có thể là Phước Tứ và Michal Nguyễn hoặc Xuân Luân.

Chứng kiến thất bại nặng nề mới nhất 0-7 của Hà Nội T&T trên sân Seoul FC cách đây không lâu, ông Chóng cho rằng điều đó cũng là bình thường và đó là bài học cho B.Bình Dương. “Chúng tôi không mơ mộng và biết mình đang ở đâu khi xác định tham gia AFC Champions League. Thậm chí, chúng tôi đã tính toán điều này từ cuối mùa giải 2014.

Việc thi đấu với những CLB hàng đầu châu Á và thời tiết khắc nghiệt không phải dễ dàng gì nhưng đây là cơ hội để CLB Việt Nam được thử sức ở sân chơi lớn. Các cầu thủ cũng ý thức được họ phải làm gì để không mất hình ảnh CLB lẫn bản thân.

Lực lượng hiện tại của B.Bình Dương nhìn chung ổn và lịch thi đấu giải V.League đến tháng 4 mới đá lại, trong khi B.Bình Dương đá vòng bảng AFC Champions League vào tháng 2 và 3 nên không ảnh hưởng gì nhiều. B.Bình Dương vẫn xem trọng mục tiêu ở V-League”.

Về phía đối thủ Shandong Luneng, đội bóng được thành lập từ năm 1988 có thành tích rất ấn tượng trong làng bóng đá Trung Quốc. Họ đã có 5 lần đoạt cúp QG và 4 lần đoạt Siêu Cúp QG. Cách đây 2 tuần, đội bóng của HLV Cuca (từng dẫn dắt Atlético Mineiro và Cruzeiro ở giải VĐQG Brazil) đã đánh bại cả nhà vô địch C-League Guangzhou Evergrande 5-3 của HLV Fabio Cannavaro trên chấm luân lưu (2 hiệp chính hòa 0-0 trận tranh Siêu Cúp QG 2014).

Shandong Luneng đã đến B.Bình Dương với 21 cầu thủ. Đội hình của họ có nhiều tuyển thủ QG vừa dự ASIAN Cup 2014 như Wang Qiang, Zheng Zheng, Wang Yongpo, Liu Binbin, Han Peng…

Sau sự ra đi của chân sút nổi tiếng người Brazil Vagner Love (ghi 5 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới AFC Champions League 2014), đội bóng Trung Quốc đã bổ sung ngay tiền đạo Brazil khác là Diego Tardelli. Ngoài ra, 2 ngoại binh của Shandong Luneng là   Júnior Urso (Brazil) và 1 cầu thủ Argentina Walter Montillo.

Ngoài Shandong Luneng Taishan, B.Bình Dương còn nằm chung bảng với Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) và Kashima Reysol, đội bóng Nhật Bản đã đánh bại CLB Chonburi (Thái Lan) 3-2 ở vòng play-off.

Tại AFC Champions League 2015, để phục vụ CĐV vào sân và theo yêu cầu từ AFC, BTC sân Bình Dương không bán vé mà chỉ in vé mời phát cho các CĐV muốn đến xem.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm