V-League

B.Bình Dương: Thắng “thòn” đã trở lại

11/04/2009 16:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trên đất Thái chiều 7/4, một lần nữa cựu đội trưởng U23 QG, Nguyễn Hữu Thắng được HLV Vital tung vào sân, và gần như ngay lập tức anh để lại dấu ấn của mình khi có đường chuyền dài tuyệt đẹp cho Kesly ghi bàn mang về chiến thắng cho đội bóng đất Thủ.

Đây mới là trận đấu thứ ba Hữu Thắng được ra sân trong màu áo B.Bình Dương mùa giải này, trong đó có hai trận trong khuôn khổ AFC Cup. Ở trận đấu trước, Hữu Thắng đã có màn ra mắt trở lại khá ấn tượng trong trận gặp Valencia trên sân Gò Đậu. Đó là trận đấu mà Thắng không những hoàn thành tốt vai trò của một tiền vệ đánh chặn, mà anh cũng đã cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình ngày nào bây giờ đang dần trở lại… Sau khi trận đấu đó kết thúc, Thắng đã nán lại sân một lúc, anh cười và bảo: “Bây giờ vào sân, mình có cảm giác cứ như hồi mới được gọi lên tuyển ấy…”
 
Hữu Thắng (phải) đang dần lấy lại hình ảnh
từ mặt trận phụ AFC Cup của Bình Dương

Một năm trước, Hữu Thắng đến V.Ninh Bình cùng bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Việt Nam lúc đấy. Thắng được nhận mức lương thuộc hạng khủng và phí chuyển nhượng lên đến 3 tỷ đồng. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi hợp đồng trục trặc. Thắng rất buồn bởi anh bị xem như món hàng để hai bên "xâu xé"..Từ chỗ áy náy bởi suy nghĩ của một người được B.Bình Dương "nuôi không" (do suốt thời gian ở B.Bình Dương, Hữu Thắng bị chấn thương triền miên, và đội bóng này đã bỏ tiền chạy chữa cho Hữu Thắng) chuyển sang áp lực tâm lý của một cầu thủ bạc tỷ. Hữu Thắng bắt đầu là chủ đề cho sự soi mói từ dư luận.

Thời gian thi đấu cho V.Ninh Bình Hữu Thắng không chỉ phải chiến đấu với cơn đau của chấn thương, mà anh còn phải chiến đấu với "khối u tinh thần". Anh phải gồng mình để khẳng định xứng đáng với số tiền kếch xù mà dội bóng Cố đô Hoa Lư đã bỏ ra... Và dường như Thắng đã không thể chịu được áp lực tâm lý quá lớn như vậy nên cuối cùng anh đã chấp nhận thất bại, và quay trở lại “mái nhà xưa”, nơi mà theo như anh lý giải “đã nuôi dưỡng anh trong khoảng thời gian khó khăn nhất.”

Chấp nhận quay trở lại B.Bình Dương, Thắng thừa nhận thất bại trong lần du Bắc của mình, đó được xem là một bước lùi trong sự nghiệp của một cầu thủ từng được đánh giá là tiền vệ hay nhất khu vục. Lần trở về này, Thắng muốn khép lại một năm buồn ấy.

Ở một đội bóng toàn sao như B.Bình Dương, việc kiếm được một suất trong đội hình không phải đơn giản, nhất là đối với một người mới trở lại sau chấn thương như Hữu Thắng, nhưng đó chính là một động lực cho anh. Bây giờ anh ra sân không còn mang gánh nặng của một “ông chủ” khu trung tuyến nữa, đồng thời lại nhận được sự ủng hộ tối đa từ phía các đồng đội. Vì thế, mà hình ảnh của Thắng “thòn” ngày nào có điều kiện để xây dựng trở lại.

Trong lần “vi hành” của thầy “Tô" đến Gò Đậu mới đây, ông đã xuống tận sân bắt tay và trò chuyện khá lâu với Hữu Thắng. Có lẽ ông Calisto cũng đang rất mong chờ Hữu Thắng sẽ trở lại và đó cũng được xem là một niềm khích lệ lớn đối với anh. Hy vọng, những trận đấu tiếp theo người hâm mộ sẽ được thấy hình ảnh của tiền vệ hàng đầu ĐNÁ ngày nào.

Lê Thương 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm