17h00 sân Lạch Tray, Hải Phòng - B.Bình Dương: Cho lần đầu tiên

17/08/2014 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương đã là nhà vô địch tuyệt đối V-League 2014, là đội bóng giàu thành tích nhất với 3 chức vô địch trong lịch sử V-League 14 năm tuổi, nhưng đội bóng đất Thủ lại chưa một lần đăng quang ở Cúp QG.

Đội chủ nhà Hải Phòng cũng thế và nếu được, chiến thắng trước B.Bình Dương ở chung kết có thể là điểm sáng cuối cùng cho thầy trò HLV Dylan Kerr sau bao thất bại và cả những thất vọng.

Trong hoạ có phúc...

Năm 2012, dù được trải thảm về đất cảng, nhưng thành tích tại đây của ông Hải “lơ” chỉ là đưa đội bóng… xuống hạng. V.Hải Phòng sau đó mua lại suất chơi của K.Khánh Hoà, nhưng tình hình không khả quan hơn là mấy ở V-League 2013, ngay cả khi đội bóng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn hội tụ đầy đủ tinh binh. Đến lúc HLV Dylan Kerr cầm quyền, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm và bằng chứng là đội bóng bị CĐV quay lưng.

Sự thờ ơ của người hâm mộ là nỗi đau lớn nhất với bóng đá Hải Phòng, chứ không phải chất lượng HLV hay chất lượng đội hình bị bào mòn, vì lý do khách quan, vì thời thế. Nếu như những năm trước đây, đội bóng đi đến đâu cũng kéo theo cả đoàn tuỳ tùng, rồi Hội CĐV với hàng ngàn người rồng rắn nối đuôi, thì hình ảnh đó lúc này chỉ còn là hoài niệm. Nhưng, biết đâu được, phúc lại từ hoạ mà ra?!

Sân Lạch Tray, cùng một đội hình khát khao chiến thắng được làm mới bởi tinh thần, động lực, sau một mùa V-League coi như bỏ đi, lại được cho là lợi thế của Hải Phòng. Ngoài ra, một yếu tố tâm linh khác người ta không thể không nhắc tới, đó là, dù ông Hải “lơ” có thành công đến đâu cùng B.Bình Dương, trong quá khứ và cả hiện tại, thì ông vẫn không thể thắng được “hồn thiêng” sân Lạch Tray.

Sau rất nhiều những tính toán, cuối cùng, trận chung kết Cúp QG 2014 được dời về Lạch Tray, cùng với những đảm bảo về chuyên môn, an ninh, cũng như khâu tổ chức bán vé. VPF và BTC địa phương vẫn tin rằng, đằng sau những thất vọng, người Hải Phòng sẽ “yêu lại từ đầu”, thứ tình cảm thiêng liêng mà họ đã từng dành cho đội bóng con cưng từ bao năm qua. Đấy mới là tính cách người đất cảng.

Nhưng B.Bình Dương sẽ đoạt cú đúp?

Không giống như Hải Phòng hay đại bộ phận các đội bóng khác, các điều kiện cần và đủ như chế độ lương thưởng, đội ngũ cầu thủ ngôi sao và cơ chế làm việc ở B.Bình Dương, được cho là thiên đường.

Đội bóng đất Thủ ở mùa này cũng gần như miễn nhiễm luôn với nạn kiêu binh luôn chực “bẻ” ghế HLV trưởng. Chức vô địch V-League 2014 trước một vòng đấu là câu trả lời quá rõ ràng của thầy trò ông Hải “lơ”.

Theo danh sách công bố mới đây nhất của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Toshiya Miura, B.Bình Dương có đến 6 cầu thủ được triệu tập (trong khi con số này của Hải Phòng chỉ là 2). Khoan nói về đẳng cấp, chỉ xét năng lực cạnh tranh vị trí, cả 6 người của B.Bình Dương đều có thể đứng trong đội hình chính ĐTQG, còn Hải Phòng, với Minh Châu (tiền vệ) hay Tiến Thành (trung vệ), e là hơi khó. Chi tiết ấy có nói lên điều gì không?!

Với chất lượng đội hình quá chênh lệch, cộng thêm khí thế hừng hực sau chức vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử, một kỷ lục, thầy trò ông Hải “lơ” nắm quá nhiều lợi thế cho một cuộc chiến chuyên môn thuần tuý. Trong bóng đá, lẽ thường mạnh được yếu thua và quả rất khó có chuyện “ngựa về ngược”. Cú đúp đầu tiên cho B.Bình Dương và cho cả ông thầy người Hà Đông, tại sao không?!

B.Bình Dương không có lý do để dừng lại, khi một danh hiệu kèm theo rất nhiều hiện kim được hứa hẹn. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng sẽ có thêm lý do để tiếp tục thông báo tuyển dụng (tinh binh), bởi rõ ràng họ đang đi đúng hướng đấy thôi?! Mùa giải năm sau, đất Thủ sẽ bắt đầu trong tâm thế nhà vô địch tuyệt đối các giải quốc nội và ngoài ra, mặt trận AFC Champions League còn là một sân chơi hấp dẫn.

Dự đoán: 1-3

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm