Người mẫu, nhà hùng biện và tội nhân

02/05/2011 13:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Formosinho có một thân hình rất cân đối và ông cũng thuộc tuýp biết cách ăn mặc. Lần trước, B.BD ra Hà Nội để đá với HN.ACB, ông mặc một cái quần thể thao và áo bib màu cam, đi đôi giày xanh. Lần này, thời tiết nóng hơn, không cần áo bib nhưng ông vẫn mặc cái quần thể thao màu cam cùng áo phông trắng, trông rất nổi bật trên thảm cỏ cùng nước sơn xanh vốn là tông màu chủ đạo của sân Hàng Đẫy.

Ngoài phong cách ăn mặc, ông Formosinho cũng có biệt tài khiến người ta phải chú ý đến mình qua cách sử dụng “ngôn ngữ hình thể”. Gần như trong suốt cả trận đấu, người ta thấy ông đi ra đi vào bên ngoài đường piste hò hét chỉ đạo cầu thủ của mình rất nhiệt tình. Thỉnh thoảng, ông còn làm động tác “múa” 2 bàn tay hoặc nhún vai rất “Mourinho”, nếu không thì cũng nhang nhác những đồng nghiệp đang hành nghề tại châu Âu.

Nhưng đáng tiếc, phần lớn những cử chỉ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mang ý nghĩa của các động tác thừa, nó khiến người ta có cảm giác rằng, ông Formosinho muốn thể hiện cái uy và gây sự chú ý nhiều hơn là tác dụng từ thứ “ngôn ngữ hình thể” của ông mang đến cho các cầu thủ trên sân cỏ.

HLV Formosinho

Song phải nói chuyện với Formosinho mới thấy ông “hết sảy”. Ông nói rất hay và rất dài. Bên cạnh khả năng phát âm tiếng Anh trôi chảy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn khua chân, múa tay, bũi môi, lắc đầu, hạ thấp người xuống... y hệt như cách những chính trị gia phương Tây diễn đạt bài thuyết trình của mình. Tựu trung lại, nội dung chính trong bài “diễn văn” của ông là đội bóng thua thì có rất nhiều lý do nhưng HLV trưởng thì quyết không có lỗi (?!). Đại loại thế!

Trước khi ông Formosinho đến B.BD, Leandro là “thánh” ở V-League còn cựu vương đất Thủ dù chưa đoạt lại ngai vàng vẫn được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam”. Ông Formosinho quả có “công” lớn khi biến “thánh” trở thành người phàm tục, còn một đội bóng giàu sức cạnh tranh nhất nhì V-League bây giờ thì đá như một đội nghiệp dư.

Khi ký hợp đồng với Formosinho, các sếp ở đất Thủ hẳn nhiên không muốn ông làm nhà hùng biện, càng không phải người mẫu hay “phạm nhân”. Lòng tin đã cạn, sự kiên nhẫn đã bị chà đạp, bây giờ, nếu Formosinho vẫn còn muốn ở lại VN thì nhiều khả năng trước mắt ông sẽ chỉ còn 2 con đường, hoặc trở thành người mẫu cho các loại thời trang dành cho độ tuổi trung niên, hoặc trở thành nhà thuyết giáo cho bóng đá Bồ Đào Nha quê hương mình chứ quyết không thể trở thành HLV cho một đội bóng VN nào nữa.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm