B.Bình Dương: Cứ đá thế này, 10 Mourinho về đây cũng "chết"

01/05/2011 19:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Trận thua 1 – 2 trước chủ nhà Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy đã xát thêm vết muối vào nỗi đau của đội bóng Becamex Bình Dương. Tương lai của một nhân vật mà mọi người quan tâm, chú ý nhất ở đội bóng Becamex Bình Dương lúc này chính là HLV trưởng Ricardo Fosmosinho.

Khi tiếng còi vừa dứt trận, HLV Ricardo đã qua bắt tay với HLV Nguyễn Thành Vinh và sau đó ông không họp báo mà nhường lại cho trợ lý HLV Trần Minh Quang.

Số phận của Ricardo sẽ được định đoạt sau cuộc họp sắp tới của BLĐ B.BD - Ảnh Quốc Khánh

Khi các phóng viên hỏi đích danh tại sao Quang Thanh và Vũ Phong chơi dưới sức ở trận này. Minh Quang đã trả lời: “Vũ Phong trước chuyến ra Hà Nội đã bị bệnh và gặp chấn thương nhẹ. Còn Quang Thanh đã phải xin nghỉ 1 buổi tập trước ngày ra Hà Nội vì vợ bị bệnh. Ngoài ra, Hữu Thắng cũng bị tâm trạng khi con nhỏ bị bệnh do chứng amidan”.

Trong khi ấy, Chủ tịch B.BD Nguyễn Minh Sơn cho TTVH Online biết: “HLV Ricardo đã gặp tôi ngay sau trận và đã  nói 2 tiếng: Xin lỗi. Ông cũng nói dù có cả 10 ông Mourinho khi về đây cũng chết nếu đội cứ thi đấu như thế này, một số vị trí đã thi đấu không đúng sức mình. Tương lai của HLV Ricardo sẽ được định đoạt sau cuộc họp giữa ban lãnh đạo đội bóng ở Bình Dương”. 

Toàn đội B.BD sẽ về Sài Gòn trên chuyến bay vào lúc 21 giờ 45 ngày 1/5. Đội sẽ nghỉ lễ và tập trung lại vào ngày 4/5.

Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm