B.Bình Dương đi vào 'tâm bão'

31/05/2014 14:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi trở về từ Quảng Ninh (vòng 17), thầy trò ông Lê Thuỵ Hải sẽ phải chuẩn bị cho cuộc chiến một mất một còn với 2 đối thủ chính trên đường đua là Thanh Hoá (đấu bù vòng 16) và Hà Nội.T&T (vòng 17). Đáng chú ý là B.Bình Dương đều đã từng là bại quân của cả Thanh Hoá và Hà Nội.T&T ở lượt đi mùa giải này.

Đội bóng đất Thủ có lợi thế sân nhà trong phần lớn các trận đấu quan trọng còn lại, nhưng người trong cuộc hẳn vẫn cảm nhận phần nào sưc ép.

Thành bại luận anh hùng

Với hơn một nửa đội hình chính, trong đó phần lớn đều là các tuyển thủ QG (chưa tính ngoại binh nhập tịch), được làm mới, B.Bình Dương của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thuỵ Hải đã trở thành một đội quân thiện chiến.

Nói thẳng, việc cản bước tiến thần tốc của “lốc đỏ miền Đông” lúc này là điều không đơn giản, với cả các ứng viên hàng đầu như Thanh Hoá hay Hà Nội.T&T, chứ đừng nói Than Quảng Ninh vào chiều nay.

Mặc cho những phát biểu hùng hồn của lãnh đạo, hay bộ phận giúp việc, ông Hải “lơ” thường tỏ ra rất kiệm lời. Bởi chính vị tướng người Hà Đông mới là người trực tiếp cầm sa bàn, chứ không phải ông Cao Văn Chóng hay HLV Nguyễn Thanh Sơn vốn đăng ký chính danh.

Việc HLV Thanh Sơn được bầu là HLV hay nhất tháng 4/2014 cũng là chi tiết khá hài hước và có lẽ, chỉ có ở bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam.

Nếu không “xem mặt mà đoán hình dong”, có thể nói, Thanh Hoá của cộng sự cũ Mai Đức Chung không hề kém cạnh so với B.Bình Dương, cả về thực lực, cũng như tham vọng.

Thanh Hoá có thể không chơi tưng bừng trong các chuyến làm khách, không ghi nhiều bàn thắng, nhưng vượt qua họ là điều không đơn giản. Như vậy, đối trọng của B.Bình Dương không chỉ có mỗi Hà Nội.T&T, như một số ý kiến đã nêu.

Như nhận định của HLV trưởng Hà Nội.T&T, ông Phan Thanh Hùng, kết quả các cuộc đối đầu trực tiếp giữa 3 đội dẫn đầu ở lượt về sẽ quyết định chức vô địch ở mùa giải năm nay. Thành bại luận anh hùng.

Ác mộng World Cup

Đây là khoảng thời gian khá nhạy cảm với tất cả (chứ chẳng riêng gì B.Bình Dương), khi VCK World Cup 2014 cũng đồng thời diễn ra. Việc quản quân và quản cả những cái đầu không nói hay được, bởi thực tế không thiếu những viện dẫn, một số ứng viên vô địch bất ngờ tuột dốc không phanh, trong và sau khoảng thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn như World Cup hay EURO. Lý do là gì, chắc không cần phải nhắc lại.

Ông Lê Thuỵ Hải là người khá mê tín, có cuộc sống tâm linh phong phú, nhưng ông cũng rất thực tế. Để đảm bảo rằng quân mình không dám qua mặt, vượt rào, ông thường chọn căn phòng ở gần cổng đại bản doanh đội bóng.

Nhưng không phải bao giờ, học trò của ông cũng hành động như những gì họ nói và ông Hải “lơ” cũng biết rõ. Các thất bại trong những lần quay về đất Thủ trước đây của ông Hải phần nào nói lên điều này.

Tất nhiên, B.Bình Dương vào thời điểm này không còn nhiều tàn dư cũ nữa, sau chiến dịch làm mới và cả sự can thiệp của bàn tay sắt. Đá bóng, kiếm tiền hoặc không gì cả, lãnh đạo đội bóng đá phát đi thông điệp đó và tất nhiên, người cầm đội như ông Hải “lơ” hẳn phải được lợi.

Ông Lê Thuỵ Hải được ủng hộ toàn quyền quyết định chuyên môn, ngay cả việc ưu ái “gà nhà”, như suy nghĩ của một bộ phận cầu thủ dự bị ở đội.

Có nhiều cách giải thích cho chu kỳ thăng hoa của B.Bình Dương, kể từ ngày ông Lê Thuỵ Hải quay lại, nhưng cốt lõi của nó, phải là bộ não ở cabin BHL. Nói theo cách của ông Hải “lơ”, thì đội bóng của ông không có ông sao nào cả, ngoài ông Lê Thuỵ Hải. Vậy còn chờ gì nữa?!

Đã sở hữu rất nhiều ngôi sao, từ nội binh đến ngoại binh, nhưng hiếm một ai ngạc nhiên khi tiền đạo đội trưởng Anh Đức là cầu thủ người bản địa duy nhất của B.Bình Dương còn nằm trong kế hoạch sử dụng của ĐTQG. Dù đội bóng đang bay cao, nhưng hẳn CĐV B.Bình Dương khó thể có niềm vui trọn vẹn, khi “nguyên khí đất Thủ” vừa thiếu lại vừa yếu. Ngay cả B.Bình Dương có vô địch V-League mùa này và đóng góp đa số tuyển thủ cho ĐTQG thì đấy cũng không phải là cầu thủ người Bình Dương.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm