Góc nhìn: Vũ môn

23/10/2009 11:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cá chép là biểu tượng cho sự kiên trì, bền chí. Con cá chép nào vượt được vũ môn là  hóa thành rồng. Điển tích này còn nguyên ý nghĩa với B.Bình Dương.

Cái tin đội bóng đất Thủ dừng bước ở trận bán kết lượt về AFC Cup đã gây nên một sự nuối tiếc. Tiếc bởi B.BD chỉ cách trận chung kết, thậm chí cách ngôi vô địch chỉ còn 2 trận. Khi B.BD đả bại CLB Al Kamarah ở trận bán kết lượt đi, chỉ còn hai trận nữa thôi điều gì cũng có thể xảy ra. Người hâm mộ cả nước tin điều đó, tin vào bóng đá với sự “lăn tròn” của nó để có quyền mơ B.BD mang đến sự thăng hoa.

Dù bản chất, B.BD vẫn trở về “phận chép”, nhưng họ đáng hoan nghênh về ý chí, thái độ chơi. Nói theo kiểu chí sỹ Nguyễn Thái Học, thì B.BD đã “thành nhân”!

Không chỉ người trong cuộc, mới thấu hiểu hết nỗi đoạn trường của đại diện phải đi đá cúp châu lục. Như B.BD,  tính đến khi phải dừng bước, phải đá tất cả 11 trận (6 trận vòng bảng, 1 trận trực tiếp vòng 2, 2 trận tứ kết, 2 trận bán kết). Với trận thắng bán kết lượt đi,  lãnh đạo phải dốc 2 tỷ đồng tiền thưởng. Tính sơ bộ, chỉ riêng tiền thưởng đã ngốn của B.BD xấp xỉ 10 tỷ (chưa kể di chuyển) cho chiến dịch chinh phục AFC Cup năm nay.


Chiến tích lịch sử của Bình Dương (trái) tại AFC Cup 2009 sẽ là động lực để các
CLB VN tự tin thi đấu ở sân chơi châu lục. Ảnh: Quang Nhựt


Cứ làm một phép tính như thế, mới thấy vô cùng tốn tiền của, sức lực. Luôn phải vạ vật vì di chuyển. Xuất ngoại bây giờ chẳng còn là niềm háo hức như thời ngăn sông cách chợ nữa. Nếu tiếp tục thiếu khát vọng chinh phục biển lớn của lãnh đạo các đại diện CLB ta lâu nay, thì lòng tự trọng để rồi ý thức đá vì màu cờ sắc áo, vẫn là thứ xa xỉ.

Nghịch lý ở chỗ, khi AFC  kiểm nghiệm tư cách, cùng những thành tích bạc nhược của các CLB ta trước khi kết luận không đủ tiêu chuẩn đá AFC Champions League, thì khối đội réo lên đòi quyền lợi. Ai cũng thừa hiểu, Cúp C1 quá tầm với, trình độ CLB ta chỉ mong chinh phục Cup C2. Đấy cũng là căn bệnh phản ứng vô lối!

B.BD lọt vào bán kết AFC Cup, rõ ràng đã tạo nên một cú hích lớn, nhất là trong nhận thức của các CLB nội địa về khát vọng nâng tầm BĐVN. Đà Nẵng là đội có kỷ niệm “đau thương” nhất khi từng thua 0-15 trước Gamba Osaka. Vừa rồi, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Xuân Hòa (TGĐ Công ty CP thể thao SHB.ĐN) nhắc lại sự kiện đó còn “cay mũi”. Ông bảo năm tới AFC Cup, SHB.ĐN sẽ đá chết bỏ. “Lực lượng chúng tôi dày thế vẫn chưa yên tâm, phải tuyển mộ thêm 3 cầu thủ Brazil chất lượng mới đáp ứng được”. Rôi ông bảo chẳng lý gì khi tiền có, đội hình toàn hàng hiệu, lại chịu lép vế trước các đội bóng trình độ không quá chênh lệch.

Đúng, Cup C2 vừa tầm với trình độ CLB ta. Nhưng, phải B.BD mới tạo ra bước đột phá sau 9 mùa giải lên chuyên, đấy mới là điều đáng suy ngẫm. Không tin bản thân và có tư tưởng dám vượt vũ môn thì làm sao nâng nổi tầm mình.

Dưới góc độ này, BĐVN cần phải cảm ơn đội bóng đất Thủ!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm