V-League

B.Bình Dương: Chấp đối phương hàng tiền đạo

09/06/2009 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thủ thành kiêm đội phó B.BD Nguyễn Thế Anh từng nửa đùa nửa thật: “B.BD đá mà như chấp đối phương hàng tiền đạo. Không hiểu sao, họ không thể đưa bóng vào lưới đối thủ được, dù có rất nhiều cơ hội”.

Cho đến vòng đấu thứ 14 V-League 2009, 2 cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho B.BD là Kesley Huỳnh Alves và Philani (mỗi người 4 bàn), không có cầu thủ nào ghi 3 bàn, 3 trong số các tiền đạo còn lại trên sân là Đức Thiện (2 bàn), Mbabazi (1 bàn) và Anh Đức (1 bàn). Cộng dồn lại, thì 5 tiền đạo của B.BD từng chơi ở giai đoạn 1, chỉ có được số bàn thắng bằng của Lazaro (QK4, với 12 bàn). 6/18 bàn còn lại, thuộc về hàng tiền vệ và hậu vệ. Bản thân Hoàng Vương, dù chỉ xuất phát ở vị trí hậu vệ trái, nhưng cũng đã có 2 bàn thắng cho B.BD.

Thoạt nhìn, cảm giác như mọi vị trí trên sân của B.BD, đều có thể ghi bàn. Và hẳn đó phải là dữ liệu rất đáng mừng, khi trong bóng đá hiện đại, càng đa dạng được người ghi bàn, càng khó bị bắt bài? Nhưng chuyện ở B.BD thì khác.

Sở hữu 5 vị trí tấn công thuộc hàng mơ ước, so với mặt bằng chung của V-League, không mấy ngạc nhiên khi tỷ lệ các đường chuyền quyết định và sút cầu môn của hàng công B.BD, đứng chót vót ở vị trí số 1. Nhưng chỉ khoảng 1/5 những cú dứt điểm thành bàn. Rất thường xuyên ở mùa giải này, hàng công rất “khủng” của đội chủ sân Gò Đậu chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối thủ. Và có đến 2 lần họ bất lực trước cầu môn đối phương (trận đấu với TĐCS.ĐT vòng 2 và chuyến làm khách ở Nha Trang lượt trận thứ 9).

Bóng đá rất đơn giản, khi anh không ghi được bàn, thì đừng mong chiến thắng. B.BD hòa và thua nhiều hơn thắng, kể từ đầu mùa, là do nguyên nhân này.

Để gia cố hàng công và vực dậy tham vọng, nhà vô địch V-League 2 năm liền B.BD đã đem về chân sút cao kều Nkemi Arim Marcelin, từ CLB Valencia FC (Maldives). Chiều cao lý tưởng hơn 1m90 của Marcelin, giúp HLV Mai Đức Chung có nhiều hơn những phương án áp sát khung thành đối phương. Nhưng cũng đừng kỳ vọng quá nhiều vào người mới, khi anh dường như còn kém hơn cả những người cũ.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm