Dư âm trận N.SG - B.BD: Vẫn “ấm ức” với trọng tài Vũ Bảo Linh

01/03/2011 14:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) -  Trận cầu được chờ đợi nhất của vòng 4 Eximbank V-League 2011 giữa Navibank Sài Gòn và Becamex Bình Dương đã kết thúc. Nhưng những vấn đề về trọng tài ở trận này vẫn để lại những băn khoăn của người trong cuộc. TT&VH Online đã tìm đến nhưng nhân vật chính của trận đấu để có thêm những góc nhìn về câu chuyện liên quan đến “Vua” ở sân Thống Nhất chiều 27/2.

* GĐĐH B.BD Đoàn Văn Út: Không hài lòng với 3 tình huống

Tình huống của Leandro, tôi và mọi người trong khu vực kỹ thuật đều quan sát không rõ nên không phán xét, mặc dù truyền hình quay lại không hề thấy Leandro đánh nguội Quang Long.

Tôi không hài lòng về 3 tình huống trọng tài thổi. Tình huống thứ nhất là pha ngã của Vũ Phong ở hiệp 1 trong vòng cấm không được thổi penalty. Tình huống thứ hai là pha ghi bàn gỡ 1- 1 của Được Em. Nếu pha sút bóng của Duy Khanh vào thẳng lưới thì không nói gì, còn đằng này bóng tới chân của Được Em, lúc này đứng ở tình thế việt vị rõ ràng. Tình huống ba là pha sút phạt của Lee Nguyễn ở gần cuối trận, bóng chạm rõ ràng vào tay của Endene thế mà trọng tài không thổi phạt đền.

Trọng tài thổi như vậy thì tội các cầu thủ, công sức của các em coi như đổ sông đổ biển. Sở dĩ tôi không kiện sau trận đấu vì nghĩ rằng có kiện thì cũng chẳng thay đổi kết quả được, ngược lại còn gây sự chú ý dành cho đội bóng Becamex Bình Dương. Năm vừa rồi, sau trận với Tập đoàn Cao su Đồng Tháp tại Cao Lãnh, tôi có viết đơn gửi lên VFF nhưng thấy có xử đến gì đâu.

Trọng tài Vũ Bảo Linh rút thẻ đỏ đối với Leandro (áo đỏ) - Ảnh Quang Nhựt

Tôi là 1 GĐĐH,  trên tôi còn có các lãnh đạo. Tôi làm gì cũng phải theo lệnh của cấp trên chứ không tự ý quyết định. Cứ cái đà này bóng đá Việt Nam sẽ không thể tiến xa được. Nếu được, cho tôi góp ý là mình mời trọng tài các nước khác sang cầm còi, công tác phí sẽ do CLB đóng góp trả. Cho dù có thể chuyên môn họ thấp, nhưng cần là ở độ công tâm.

Trọng tài thổi như thế là “giết chết” bóng đá. Tuy nhiên, sức người cũng có hạn, nếu Becamex Bình Dương cứ gặp tình trạng này riết thì chúng tôi sẽ lên tiếng, chứ không để công sức của anh em đội bóng bỏ ra vô ích, như thế không công bằng với họ.

* Trọng tài Vũ Bảo Linh: Tôi hoàn thành nhiệm vụ

Quả bóng Lee Nguyễn sút phạt vào cuối trận thì bóng đập vào đầu một cầu thủ Navibank .Sài Gòn rồi mới chạm vào tay. Trong luật thì không thể thổi penalty được vì không cố tình chơi bóng bằng tay.

Tình  huống của Vũ Phong té ngã trong vòng cấm địa. Lúc đó tôi ở cự ly rất gần đó và nhìn thấy không có sự truy cản trái phép nào cả. Vũ Phong mất đà và té ngã.

Pha bóng bàn gỡ 1-1 của Được Em bị cho là việt vị . Mọi vấn đề trọng tài chính là người quyết định cuối cùng, nhưng trong trường hợp này tôi tôn trọng quyết định của trọng tài biên Phạm Mạnh Long, anh ấy là 1 người có chuyên môn tốt. Anh ấy đã công nhận bàn thắng.

Xin nhắc thêm ở tình huống Leandro, máy ghi hình lúc đó có thể quay sang chỗ khác sau tình huống cả 2 đều té ngã. Tuy nhiên hành vi lấy tay đấm vào bụng cực kỳ bạo lực của Leandro với Quang Long trước mặt của trợ lý 2 là Nguyễn Trường Xuân và tôi gần tình huống này nên tôi không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp.

Bản thân tôi xác nhận mình hoàn thành nhiệm vụ trận này. Khi vào đường hầm sau hiệp 1, tôi bị các CĐV của Bình Dương chửi,  nhưng tôi không suy nghĩ hay buồn gì hết vì làm nghề trọng tài đều có áp lực, nghề này khán giả có thể bất đồng quan điểm với mình. Đã trong nghề thì tôi phải chấp nhận hết.

* Chủ tịch HĐ trọng tài QG, Nguyễn Văn Mùi: Đội nào cũng sợ trọng tài 

Tôi không có theo dõi trực tiếp trận đấu này chỉ đọc qua báo chí. Tuy nhiên, những quyết định trên sân của trọng tài thì không thể thay đổi được. Theo tôi nghĩ, các quyết định của trọng tài thì đều có giám sát chứng kiến. Bản thân HLV Ricardo cũng xác nhận là đúng về tình huống của Leandro.

Về vấn đề khách quan hay không thì trọng tài họ thổi theo xác định của họ. Đúng hay sai thì ban giám định trọng tài sẽ xác định.

Đội bóng nào cũng "sợ” trọng tài hết, chứ không riêng vì phía đội Becamex Bình Dương. Nếu có gặp lại nhau, thì cũng thổi theo tinh thần và nhân cách của một người trọng tài, có hàng triệu con mắt chứng kiến thì làm sao mà thổi ép được.

Hoàng Lam (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm