Ông Calisto và ông Hải “lơ”

21/10/2011 10:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Henrique Calisto là một trong những HLV giàu thành tích bậc nhất V-League, khi từng đưa ĐT.LA 2 lần lên ngôi và liên tục đứng trong tốp 3 đội dẫn đầu giải đấu cao nhất hình chữ S trong 6-7 năm liền. 

Trong mắt Lê Thụy Hải, ông Calisto chẳng có một kilogam nào

Mặc dù vậy, trong mắt Lê Thụy Hải, ông Calisto chẳng có một kilogam nào. Khi nắm B.BD vô địch V-League 2 năm liền, ông Hải “lơ” đã dè bỉu đồng nghiệp rằng, nhà vô địch (ý nói ĐT.LA) chỉ có mỗi bài rình rập. Ông Hải nói được và cũng làm được.

Sự thật là mỗi HLV đều có một quan điểm làm chiến thuật không giống nhau. Họ có thể thành công ở CLB này, nhưng khó có điều tương tự ở một môi trường khác và ngược lại. Chiến thuật trong bóng đá được xây dựng trên nền tảng con người.

Ông Hải “lơ” bất phục đồng nghiệp người Bồ, đó là điều ai cũng thấy. Nhưng, khi người ta (lãnh đạo B.BD) sa thải ông tướng người Hà Đông (cũ) để trải thảm đỏ mời phù thủy người Bồ trở lại, rõ ràng ông Hải là người thất bại trong mắt Calisto.

Ở đất Thủ, một trong những đòi hỏi khắt khe nhất của lãnh đạo (và cả CĐV) là phải đá thắng và thắng đẹp. Thế nên, nếu nhận lời dẫn dắt một đội bóng toàn hảo thủ như B.BD, chắc chắn HLV Calisto sẽ phải chịu áp lực như bất cứ ai. Vấn đề là ông Calisto liệu có thay đổi bài tủ?

Mà bóng đá, kể cũng khó nói trước được điều gì. Nên cứ chờ xem!

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm