B.BD và HLV Lê Thụy Hải: Họ thuộc về nhau

31/08/2011 13:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chưa có một thông tin chính thức nào phát đi từ phía lãnh đạo B.BD, nhưng khả năng tái hợp của “mối tình” Lê Thụy Hải – B.BD là rất cao. Đơn giản, bởi họ sinh ra là để thuộc về nhau.

Cuộc đời tan hợp, hợp tan

Hết bóng đá nữ (Quảng Ninh), đến Thanh Hóa (xếp thứ 3, giải hạng Nhất 2003), HN.ACB (hạng 5 V-League 2004), rồi Đà Nẵng (á quân V-League 2005)…, nhưng chỉ với B.BD, HLV Lê Thụy Hải mới thực sự nổi tiếng. 2 chức vô địch V-League và một lần á quân liên tục trong 3 năm (2006 – 2008), B.BD dưới trướng ông Hải “lơ” thực sự trở thành thế lực của bóng đá VN ở cấp CLB. Ngày đó và ở một góc nhìn khác, ông Hải “lơ” cũng được ví như kẻ may mắn vĩ đại, khi sở hữu trong tay những cầu thủ có chất với gần một nửa đội hình chính B.BD thuộc biên chế ĐTQG.


Chỉ có một HLV cứng tay như ông Hải “lơ” mới xác lập được chỗ đứng vững chắc ở B.BD?

“Tôi là HLV giàu thành tích nhất V-League, chứ không phải HLV giỏi nhất VN. Các anh (nhà báo) nên ghi lại và ghi rõ như thế, để tránh những hiểu lầm không đáng có”, HLV Lê Thụy Hải đã nói thế khi người ta đã có ý đàm tiếu phát biểu có vẻ ngạo mạn của ông cách đây đôi ba năm. Ông Hải “lơ” thậm chí còn được gọi với cái tên “người đặc biệt” (một cách ví von với Jose Mourinho thời còn nắm Chelsea), nhưng chủ yếu vì cách ứng xử (với báo chí và dư luận), những phát biểu của ông, chứ không phải phương pháp huấn luyện hay thành tích với “Chelsea VN” B.BD.

Ai đó đã nói, tôi đẹp, tôi có quyền, nhưng vẻ như ông Hải “lơ” đã hơi lạm dụng và đó là lý do mà lãnh đạo B.BD phải đưa ra quyết sách chia tay HLV người Hà Đông sau V-League 2008 vì sợ ảnh hưởng đến các thương hiệu của Becamex. Nhưng, nó cũng được hiểu như một cái phủi tay sau khi đội bóng đã có thành tích và đang ở trên đỉnh. HLV Lê Thụy Hải ngày đó cay lắm, nhưng bóng đá là thế, đời là thế mà! Ông tặc lưỡi vác ba lô ngược ra Bắc. Ai biết được Hải “lơ” sẽ có ngày quay lại đâu, bản thân ông cũng không ngờ.

“Gã khổng lồ” thức giấc

B.BD đã thất bại toàn tập kể từ ngày chia tay HLV Lê Thụy Hải. Đấy là sự thật! Hẳn người trong cuộc đã nhận ra điều gì đó và quyết định vời lại người xưa chắc phải được bàn bạc rất kỹ. Thế nên, bất luận vụ áp phe có thành công hay không thì các ông chủ của B.BD vẫn phải ở thế “kèo dưới”. Bất cứ ai trong tình huống này cũng có quyền ra giá, huống hồ một bậc thầy như ông Hải. Một cuộc tái hợp được chờ đợi và người ta sẽ lại thấy bộ đôi Trần Văn Đường – Lê Thụy Hải song hành và vì thế, vai trò của chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn sẽ bị giảm thiểu đáng kể.

Cùng với những động thái ban đầu trong vụ Lê Thụy Hải, như đã biết, B.BD đã có những tăng cường đáng kể về nhân sự cho V-League 2012. Việt Thắng, Hoàng La (V.NB), Nguyễn Hoàng Helio (SLNA), Tăng Tuấn (HA.GL)…, là những bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên về với Thủ Dầu Một. Cuộc chiêu mộ sẽ chưa dừng lại ở đó, cho đến sau giải bóng đá quốc tế - Cúp Truyền hình Bình Dương 2011 vào tháng 11 tới đây. Theo kế hoạch, B.BD cũng sẽ chọn Qatar làm địa điểm tập huấn cho mùa giải tới. V-League có mấy ai giàu và sang như b.BD chưa?!

Chi mạnh và chi bạo, B.BD đã cho thấy những động thái về một cuộc cách mạng để vá lại giấc mơ chinh phục. Về lý thuyết (lại là lý thuyết) là thế, còn thực tế như thế nào còn phải chờ. Kể từ V-League 2009, tức sau chu kỳ thành công với HLV Lê Thụy Hải, đội bóng đất Thủ chi cũng đâu kém cạnh gì ai đâu, nhưng câu trả lời là gì?! Không gì cả, xét về mặt thành tích. Những gì người ta biết về B.BD chỉ là những cuộc thay tướng liên miên, sự bất ổn nội bộ … Vậy nên một sự thay đổi mạnh mẽ từ trên xuống dưới là chuyện không thể tránh khỏi.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm