17h00, B.BD – HP.HN: Đội khách dựng xe buýt 2 tầng

08/06/2011 10:05 GMT+7 | V-League

* Tỷ số lượt đi: 1-2

(TT&VH) - Bất chấp việc đội bóng vẫn cần thêm điểm số để thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng, chắc chắn HLV Nguyễn Thành Vinh và HP.HN sẽ không mạo hiểm trong chuyến làm khách ở Thủ Dầu Một, trận đấu mà đại diện Thủ đô sẽ không có chân sút số 1 Timothy (thẻ phạt).

HP.HN của ông Vinh “Nghệ” chỉ là một đội bóng có lực lượng trung bình yếu so với mặt bằng chung của V-League. Nhưng, với chiến lược gia lão luyện Nguyễn Thành Vinh, nếu đội bóng chưa thể “phát”, thì ít nhất cũng “hòa”. Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, HLV người Nghệ An nói rất thật rằng: “Người ta nói tôi quân phiệt với việc quá ưu ái các “đệ tử ruột” là người Nghệ-Tĩnh. Nhưng nói thật, tôi phải lo cho cái ghế của mình trước khi nghĩ đến chuyện làm vừa lòng người khác. Tôi chỉ dùng những cầu thủ có phong độ tốt nhất”.

Tiêu chí không thua là điều đầu tiên ông Vinh nghĩ tới trước mỗi trận đấu. Bộ tứ vệ phòng thủ không bao giờ được phép vượt qua lằn vôi giữa sân, trong khi luôn có đến 2 tiền vệ chỉ làm nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng. Đó là lý do mà những “nghệ nhân” như Trọng Lộc ít có đất sống ở Hàng Đẫy và còn Hữu Hoàng, Đức Thắng và Đinh Thành Trung là sự đặc cách hiếm hoi. Với cách bày bố và tiêu chí hướng tới như thế, mẫu tiền đạo có sức mạnh và khả năng hoạt động độc lập như Timothy là cực kỳ cần thiết. Vắng “bò mộng” là một thiệt thòi rất lớn.

Sẽ không dễ để HP.HN (trái) kiếm điểm trên sân Bình Dương trước B.BD đang hồi phục phong độ

Trận lượt đi ở Hàng Đẫy, Timothy cũng đã không thể góp mặt, nhưng HP.HN vẫn có chiến thắng với tỷ số 2 – 1. Các bàn thắng trong hiệp một của Đức Thắng hay Phan Lê Issac đều bắt đầu từ những miếng phối hợp rất cơ bản, nhưng cần phải để ý rằng, đó là khoảng thời gian mà B.BD đã 5 trận không biết mùi chiến thắng. Trận thua ở vòng 13 ấy cũng là nốt nhạc cuối cùng tống tiễn HLV Ricardo Formosinho để mở ra triều đại Đặng Trần Chỉnh tập 2. Với tướng Chỉnh, B.BD ở  vào thời điểm này trở nên rất khó lường.

Cách đây vài ngày, B.BD đã tìm được 3 điểm cực kỳ quý giá ở Nha Trang trước một K.KH đang trong cơn khủng hoảng. Anh Đức sau thời gian dài im hơi lặng tiếng đã nhả đạn trở lại và đó là một tín hiệu đáng mừng. 4 lượt trận của B.BD dưới thời ông Chỉnh, đội bóng có 2 chiến thắng, một hòa và một thua. Đó là thành tích chấp nhận được, khi ông Chỉnh chỉ có quỹ thời gian khá ngắn để làm quen và hòa nhập trở lại. Có thể B.BD sẽ chỉ có một mùa giải vứt đi, nếu xét về mặt thành tích, nhưng “hổ chết còn để lại da”.

Cách đây không lâu, sau trận hòa 2-2 với HA.GL, năng lực huấn luyện của tướng Chỉnh bị nghi ngờ. Lần này, với chỉ một HP.HN mang tư tưởng cầu hòa, B.BD sẽ phải tấn công dồn dập hòng phá nát chiếc xe buýt 2 tầng mà đối thủ đã chuẩn bị sẵn. Và như thường lệ, bộ tứ Vũ Phong – Anh Đức – Leandro – Philani sẽ lại là những người lĩnh ấn. Không kể đến món nợ thua ở lượt đi cần phải trả, người Bình Dương cũng khó thể chấp nhận thêm một lần nào nữa đội bóng của họ lại mất điểm trước một đối thủ yếu.

Chờ ông Chỉnh và học trò chứng minh!

Dự đoán: 2-0

Tuỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm