17h00, B.BD – HA.GL (VTC trực tiếp): Chuyện riêng của họ

30/06/2010 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thua 0 – 2 ở Pleiku, vài chiếc thẻ được rút ra (rất đúng với thông lệ các cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này), tất nhiên không thiếu những hành đội xấu chơi, khiêu khích; thua tiếp tại mặt trận Cúp QG, trận đấu mà B.BD chơi hay hơn hẳn…, người Bình Dương cảm thấy vô cùng tức tối. Đây sẽ là cơ hội để họ phục hận, và đó cũng là con đường ngắn nhất để giữ vững ngôi đầu.

Hơn 2 tuần nghỉ World Cup, độ chục ngày tập thể lực tại Mũi Né – Bình Thuận, trở lại đại bản doanh với những ngón nghề sở trường, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc đón tiếp HA.GL. Tập luyện, nghỉ ngơi, chế độ…, đúng là không đâu sướng như B.BD. Phương châm: “làm hết sức, chơi hết mình” được duy trì qua các đời HLV và bản thăng ông Chỉnh, dù nổi tiếng với món nhồi thể lực, cũng không thể làm khác đi. Đơn giản, bởi B.BD không phải là tập hợp của những cầu thủ tay mơ. Đó đều là những tinh binh và nói hơi ngoa một chút, chỉ cần vứt cho họ trái bóng để chơi theo ý mình, chiến thắng sẽ tự nhiên tới.

Một tin không mấy vui, khi khả năng ra sân của tiền vệ ngôi sao Lee Nguyễn vẫn bị bỏ ngỏ, sau chấn thương nhẹ trong một buổi tập gần đây. Lee quả là rất háo hức chờ đợi trận đấu này: chống lại đội bóng và các đồng đội cũ, để phục hận. Nhưng phục hận không phải là vấn đề của riêng Lee Nguyễn, mà nó còn là sứ mệnh của cả một tập thể. Trên mọi phương diện, kể từ 4 – 5 năm đổ lại đây, thời điểm kết thúc đế chế HA.GL, B.BD luôn ở thế “kèo trên”. Và trong tiềm thức của các cầu thủ, họ không muốn giá trị này bị thay đổi chỉ bởi vài tai nạn gặp phải ở mùa giải này.


B.BD (phải) sẽ vượt qua HA.GL để tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu?

Tất cả sẽ có câu trả lời vào chiều nay, và B.BD sẽ trả sòng phẳng những gì họ vay. 3 điểm, dễ thôi, nhưng đó phải là chiến thắng thuyết phục, dù có hay không có Lee trong đội hình. Mối lo của HLV Trần Chỉnh ở vị trí của Minh Chuyên (nghỉ do 3 thẻ vàng) lớn hơn, khi Hữu Thắng và Công Minh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, còn Trường Giang khó thể chơi trọn 90 phút. Mọi con tính về chiến thuật đều bắt đầu từ mắt xích này, nhưng ngay cả khi các phương án khả quan nhất đều phá sản, ông Chỉnh có lẽ cũng đã có cách. B.BD nhiều thời điểm vẫn chơi bằng chỉ 2 tuyến: hậu vệ và tiền đạo. Và đây là một trong số đó.

HA.GL vẫn chưa chứng minh được, họ sẵn sàng trở lại, bởi thành tích phập phù ở mùa giải này. Nhưng phi vụ sắm người ở giải đoạn 2, gần như đã phá sản một nửa, do những trục trặc về ITC (giấy chuyển nhượng quốc tế), của một vài ngoại binh. Tức là “Gỗ” vẫn chỉ nước sơn cũ, cho lần viếng thăm đất Thủ này. Không ai tin HLV Kiatisuk và các học trò làm nên bất ngờ, dù về lý thuyết, quân số ở tuyển, cũng như U23 QG của HA.GL lúc này, còn có phần trội hơn so với B.BD. HA.GL đa, nhưng không tinh.

Bất luận thế nào, đây cũng sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi, sau những ngày dài V-League phải nhường sân cho World Cup.

Dự đoán: 3 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm